Học viên ĐH Bách Khoa 'cãi thầy': Tôi đã sai

Giáo dụcChủ Nhật, 22/04/2012 05:18:00 +07:00

(VTC News)- “Người trong cuộc” học viên Lê Trần Công cũng đã nhận ra khuyết điểm của bản thân mình khi đã to tiếng với giảng viên ngay trong lớp học.

(VTC News)- Gần đây, sự kiện học viên cao học của ĐH Bách Khoa Hà Nội to tiếng cãi thầy ngay trên lớp đã gây xôn xao dư luận. “Người trong cuộc” học viên Lê Trần Công cũng đã nhận ra khuyết điểm của bản thân mình.


Như VTC News đã đưa tin đoạn clip dài gần 4 phút ghi hình lại cuộc 'khẩu chiến' của học viên Lê Trần Công lớp cao học sư phạm kỹ thuật với giảng viên là PGS.TS Vũ Văn Yêm, Phó viện trưởng Viện điện tử Viễn thông (ĐH Bách Khoa Hà Nội).
Học viên Lê Trần Công đã bị PGS Vũ Văn Yêm nhắc nhở khi ngồi học trong lớp không chép bài, không mang tài liệu và nói chuyện điện thoại trong lớp. Tuy nhiên, khi bị nhắc nhở, học viên này đã to tiếng cãi lại thầy ngay trên lớp trong một khoảng thời gian và tiếp tục “lên mặt” với giảng viên.
Được biết, hiện tại học viên Lê Trần Công cũng là một giảng viên và đang giữ chức Trưởng bộ môn điện tử tại khoa điện, điện tử trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.

Học viên Lê Trần Công cãi lại giảng viên trong buổi lên lớp tối 18/4 
(Ảnh cắt từ clip) 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, PV VTC News đã trao đổi với học viên Lê Trần Công để tìm hiểu kỹ hơn về sự việc.
Chia sẻ với phóng viên, học viên Công thừa nhận mình đã sai trong sự việc vừa qua. Anh Công cũng cho biết thêm, hôm đó (18/4-pv) bản thân anh cũng đã có uống rượu bia trước khi đến lớp nhưng vì sợ bị điểm danh nên anh vẫn cố gắng tới lớp. Vì vậy, hôm đó anh Công đã có một số hành động không kiểm soát.
Buổi sáng ngày hôm sau 19/4, sau khi được lớp trưởng gọi điện và nhắc nhở về những hành động không đúng mực với thầy giáo, anh Công đã trực tiếp gọi điện xin lỗi thầy Yêm. Tuy nhiên do hôm đó thầy Yêm phải dạy cả ngày nên anh Công đã nhắn tin trình bày sự việc và xin lỗi thầy.
Chia sẻ với VTC News, học viên Lê Trần Công nhận định ai cũng có thể mắc lỗi. "Tôi đã nhận ra lỗi của tôi và đã xin lỗi thầy. Việc mọi người nhìn nhận vấn đề như thế nào là của mọi người. Còn việc tôi có lỗi, tôi cũng đã xin lỗi thầy và cũng đã được thầy thông cảm và tha lỗi".
Theo lời kể của học viên Lê Trần Công, sáng ngày 20/4, học viên Công đã trực tiếp lên trường để xin gặp PGS. TS Vũ Văn Yêm để xin lỗi.
“Khi gặp thầy Yêm, thầy cũng hiểu được vấn đề không quá nghiêm trọng, do lúc đó tôi không kiểm soát được bản thân nên đã được thầy thông cảm. Nếu kiểm soát được bản thân thì đã không có sự việc này xảy ra”. Học viên Lê Trần Công chia sẻ.
Học viên Lê Trần Công cũng cho biết thêm, sau “sự việc ngoài ý muốn” vừa xảy ra thì quan hệ thầy trò giữa hai người vẫn không có điều gì gay gắt. Bản thân học viên Công cũng đã được thầy Yêm đồng ý cho thứ 4 tuần này (25/4) được quay trở lại lớp học tập như bình thường.
Xung quanh sự việc này, lãnh đạo trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội (nơi học viên Lê Trần Công đang giảng dạy) cho biết đã được biết thông tin về sự việc và đã liên hệ với thầy Vũ Văn Yêm để thay mặt nhà trường gửi lời xin lỗi tới thầy Yêm.
Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn