Học sinh ‘nghiện’ thịt hổ khô không rõ nguồn gốc

Giáo dụcThứ Năm, 14/11/2013 01:18:00 +07:00

(VTC News)- Món hàng được gọi là "thịt hổ khô" không rõ nguồn gốc được bày bán tràn lan vỉa hè trước cổng các trường học đang thu hút nhiều học sinh mua.


(VTC News)- Món hàng được gọi là "thịt hổ khô" không rõ nguồn gốc được bày bán tràn lan vỉa hè trước cổng các trường học với những màu sắc khá bắt mắt đang thu hút nhiều học sinh mua.

Để tìm hiểu về các món hàng này, chúng tôi đã khảo sát khu vực cổng trường THCS Đống Đa, Phương Liên, Kim Liên, Mai Dịch, Nghĩa Tân.... Trước giờ ra chơi, các sạp hàng bày la liệt các thứ quà có bao bì bắt mắt, màu sắc sặc sỡ, ghi chữ Trung Quốc.

‘Thịt hổ khô’ và các loại thức quà khác đều chưa được kiểm định chất lượng, song vẫn được ngang nhiên bày bán.

'Thịt hổ khô' không rõ nguồn gốc ngang nhiên bày bán khu vực cổng các trường học ở Hà Nội
'Thịt hổ khô' không rõ nguồn gốc ngang nhiên bày bán khu vực cổng các trường học ở Hà Nội 
Trước sự xuất hiện của phóng viên, ngỏ ý muốn mua một gói “thịt hổ khô” ăn thử thì chúng tôi đã bị bà chủ quán hàng rong tò mò với ánh nhìn “miệt thị” và cương quyết chỉ bán cho học sinh.

Quan sát ban đầu thì gói "thịt hổ khô" được đóng trong túi nhựa kín, to bằng bàn tay. Màu sắc trang trí bắt mắt với biểu tượng nổi bật là hình con hổ.

Ba chữ Trung Quốc in đậm trên bao bì tạm dịch là "Khô hổ thịt"... Bên trong mỗi túi có khoảng hơn chục miếng "dạng thịt" màu đỏ hồng, được thái lát nhỏ như miếng khoai tây chiên. Nhấm có vị cay cay, chua chua, ngọt ngọt, nhai thấy dai như bóng bì khô.

Em Mai Linh, học sinh lớp 3 trường trường tiểu học H.M, Hà Nội cho biết “Em rất thích và thường xuyên mua thịt hổ khô, nó có mùi thơm, giai, giòn khiến em ăn nghiền luôn”.

Em Phạm Hồng Phúc, học sinh lớp 7, THCS. D, Hà Nội xuýt xoa “Thịt hổ là món khoái khẩu không thể thiếu trong giờ ra chơi của em. Em ‘mê’ vị cay cay, chua chua, giai giai, ngọt ngọt,… khi nhai ‘thịt hổ’.

Trước những thông tin cảnh báo qua phương tiện truyền thông đại chúng nhiều bậc phụ huynh đã tỏ ra hoang mang lo ngại đến sức khỏe con em mình.
học sinh ăn thịt hổ khô
Các em học sinh vô tư ăn những món quà vặt không rõ nguồn gốc 
Chị Phương Thúy, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang đợi đón con ở cổng trường tiểu học Mai Dịch tâm sự: “Mấy loại quà vặt xuất xứ từ Trung Quốc có bao bì rất bắt mắt. Hai đứa con nhà mình rất thích, luôn đòi mẹ mua. Nhưng mình chẳng dám mua cho con vì nó là đồ ăn Trung Quốc, bao bì không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thi thoảng thấy con mình ăn với lũ bạn, mình phải cấm cháu”.

Với giá chỉ có 3.000 đồng, mặc cho sự cấm đoán của bố mẹ, các em học sinh vẫn mua thức quà khoái khẩu. Mặc cho phản ánh của báo chí, vì lợi nhuận, ‘thịt hổ khô’ vẫn được bày bán la liệt.

Như vậy, với các loại quà vặt trên có đảm bảo an toàn và chất lượng hay không, nhưng với việc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có các thông tin cần thiết về sản phẩm như ngày sản xuất, hạn sử dụng... thì các phụ huynh cũng không nên để con em mình ăn, uống để đề phòng các trường hợp xấu có thể xảy ra.

Các cơ quan quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng cần vào cuộc để kiểm tra các loại đồ ăn, thức uống trên để đảm bảo an toàn cho các em học sinh.
 


                                                                     

N. Thu- Đ. Oanh.


Bình luận
vtcnews.vn