Học sinh khóc nức nở, ôm chặt thầy cô trong lễ bế giảng

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 09/07/2020 11:59:00 +07:00
(VTC News) -

Khác với sự tinh nghịch hàng ngày trên lớp, những học sinh lớp 12 trường THPT Việt Đức khóc nức nở, ôm chầm lấy thầy cô giáo trong giờ phút chia tay.

Học sinh khóc nức nở, ôm chặt thầy cô trong lễ bế giảng  - 1

Sáng 9/7, trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức lễ bế giảng năm học 2019-2020 với sự tham gia của giáo viên, phụ huynh và hơn nghìn học sinh các khối lớp 10, 11 và 12. 

Học sinh khóc nức nở, ôm chặt thầy cô trong lễ bế giảng  - 2

Đã trở thành truyền thống, mỗi mùa bế giảng năm học, các nữ sinh trường THPT Việt Đức lại khoác lên mình những chiếc áo dài trắng tinh khôi.

Học sinh khóc nức nở, ôm chặt thầy cô trong lễ bế giảng  - 3

Với các bạn khối 12 trường TPT Việt Đức, khi tiếng trống trường vang lên cũng thời khắc các em chính thức kết thúc quãng đời học sinh, chuẩn bị bước vào cổng trường đại học. Đây không chỉ là lễ bế giảng, mà còn là thời khắc xúc động nhất, thiêng liêng với tất cả các em.

Học sinh khóc nức nở, ôm chặt thầy cô trong lễ bế giảng  - 4

Nhiều học sinh không cầm nổi nước mắt khóc nức nở khi phải chia tay với thầy cô, bạn bè, mái trường. Các nam sinh không mạnh mẽ, cứng rắn như mọi ngày, có em khuỵ gối ôm lấy chân thầy giáo chủ nhiệm mà khóc như những đứa trẻ thơ. Các em đều không muốn rời xa mái trường THPT Việt Đức.

Học sinh khóc nức nở, ôm chặt thầy cô trong lễ bế giảng  - 5

Nữ sinh ôm chặt cô giáo chủ nhiệm lớp. Em khóc vì những tiếc nuối và vì không muốn chia xa.

Học sinh khóc nức nở, ôm chặt thầy cô trong lễ bế giảng  - 6

Nam sinh không kìm chế được cảm xúc khi nghĩ giây phút chia xa mái trường.

Học sinh khóc nức nở, ôm chặt thầy cô trong lễ bế giảng  - 7

Nữ sinh lặng lẽ rơi nước mắt khi tiếng trống trường bế giảng năm học vang lên.

Học sinh khóc nức nở, ôm chặt thầy cô trong lễ bế giảng  - 8

Khác với sự tinh nghịch, quậy phá thường ngày trên lớp học, các cô cậu học trò lớp 12 trở nên trầm ngâm hơn trong buổi khai giảng cuối cùng của đời học sinh.

Học sinh khóc nức nở, ôm chặt thầy cô trong lễ bế giảng  - 9

Những dòng nước mắt cứ thế tuôn trào, bởi các em không biết đến khi nào mới có cơ hội để gặp lại nhau đông đủ như những ngày còn trên ghế nhà trường.

Học sinh khóc nức nở, ôm chặt thầy cô trong lễ bế giảng  - 10

Các thầy cô luôn hy vọng học sinh của mình sẽ thành công trong tương lai, thực hiện được hết ước mơ và hoài bão của chính các em.

Học sinh khóc nức nở, ôm chặt thầy cô trong lễ bế giảng  - 11

Những cô cậu học trò tinh nghịch ngày nào giờ tạm biệt mái trường, thầy cô để chuẩn bị hành trang bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Học sinh khóc nức nở, ôm chặt thầy cô trong lễ bế giảng  - 12

"Những cảm xúc tiếc nuối xen lẫn nước mắt vì sắp phải chia xa các em - những học sinh đã gắn bó với mình trong thời gian dài. Rất khó nói nên lời. Tôi muốn gửi gắm tới các con là "Love you more than I can say", cô giáo Đỗ Thanh Thúy, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D6 chia sẻ.

Học sinh khóc nức nở, ôm chặt thầy cô trong lễ bế giảng  - 13

Học sinh lưu lại kỷ niệm bằng cách ký tên và viết lời chúc lên áo đồng phục.

Học sinh khóc nức nở, ôm chặt thầy cô trong lễ bế giảng  - 14

Cả lớp cùng chụp những bức ảnh kỷ niệm để nhớ mãi quãng thời gian học trò.

Học sinh khóc nức nở, ôm chặt thầy cô trong lễ bế giảng  - 15

Học sinh truyền tay nhau cuốn sở lưu bút ghi lại những lời nói, câu chuyện gắn bó với nhau dưới mãi trường THPT Việt Đức suốt 3 năm học qua.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn