Học sinh cuối cấp tiểu học níu tay mẹ òa khóc tại lễ trưởng thành

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 09/07/2020 16:05:00 +07:00
(VTC News) -

Hàng trăm học sinh ôm lấy cha mẹ và bật khóc rưng rức trong sự kiện ngày hội trưởng thành của học sinh trường Tiểu học Ban mai (Hà Nội).

Học sinh cuối cấp tiểu học níu tay mẹ òa khóc tại lễ trưởng thành - 1

“Fly to your dream” là chủ đề ngày hội trưởng thành dành cho học sinh khối lớp 5 của trường Tiểu học Ban Mai (Hà Nội).

Học sinh cuối cấp tiểu học níu tay mẹ òa khóc tại lễ trưởng thành - 2

Theo thầy Nguyễn Quang Minh – Trưởng ban tổ chức, đây không chỉ là buổi lễ trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, mà còn là cơ hội để mỗi học sinh cùng nhìn lại chặng đường học tập, rèn luyện đã qua; từ đó biết ơn và tri ân thầy cô, cha mẹ - những người đã trực tiếp giúp các em có được ngày hôm nay.

Học sinh cuối cấp tiểu học níu tay mẹ òa khóc tại lễ trưởng thành - 3

Em Lê Hoa Diệu Linh (lớp 5A6) với khung hình một bông hoa, ở giữa có dòng chữ: ‘Con yêu mẹ vì…”. 4 cánh hoa xung quanh là 4 câu trả lời cho lý do yêu mẹ của em, trong đó có cánh hoa mang dòng chữ: ‘Vì mẹ đã trao cho con một cuộc sống hạnh phúc”.

Học sinh cuối cấp tiểu học níu tay mẹ òa khóc tại lễ trưởng thành - 4

Em Phạm Đức Anh (lớp 5A1) thì ôm chặt lấy cánh tay của mẹ bật khóc nức nở khi gửi lời xin lỗi cho những lần vô tâm, giận dỗi, không để ý đến cảm xúc của bố mẹ.

Học sinh cuối cấp tiểu học níu tay mẹ òa khóc tại lễ trưởng thành - 5

Chị Nguyễn Thị Thanh Tân (Hà Đông, Hà Nội) lau nước mắt cho con gái Nguyễn Trúc Lâm (lớp 5A3) nhưng chị cũng không kìm được nước mắt. “Có bao điều mẹ muốn nói cùng con, con cũng muốn bày tỏ cùng mẹ mà rồi công việc bận rộn cứ cuốn đi. Ngoảnh đi ngoảnh lại, hôm nay con chuẩn bị ra trường, cùng những suy nghĩ trưởng thành hơn, không còn ngây ngô, bé bỏng như ngày nào” – chị Tân nói.      

Học sinh cuối cấp tiểu học níu tay mẹ òa khóc tại lễ trưởng thành - 6

Khoảnh khắc bình yên của chị Lại Cẩm Anh (Hoài Đức, Hà Nội) bên con trai Bùi Duy Toàn (lớp 5A2).

Học sinh cuối cấp tiểu học níu tay mẹ òa khóc tại lễ trưởng thành - 7

Hàng trăm khoảnh khắc kỷ niệm trong suốt 5 năm học ở bậc tiểu học được bố mẹ và thầy cô tự tay trang trí trong không gian tại chương trình. Trong ảnh là hình ảnh cõng bạn của em Lê Viết Tiến (lớp 5A1).

Học sinh cuối cấp tiểu học níu tay mẹ òa khóc tại lễ trưởng thành - 8

Những tâm sự thể hiện lòng tri ân, lời xin lỗi và lời hứa cố gắng thay đổi vươn lên trong năm học tới của các học sinh được ban tổ chức dựng thành video đầy ý nghĩa. Tại buổi lễ, mỗi em được nhận một hình chibi mặc áo cử nhân có gương mặt của mình kèm theo mã QR để làm kỷ niệm.

Học sinh cuối cấp tiểu học níu tay mẹ òa khóc tại lễ trưởng thành - 9

Phút “xì-tin” của cô hiệu trưởng Mai Thị Lan Anh trước khi chia tay những học trò của mình trong mùa cuối cấp.

Học sinh cuối cấp tiểu học níu tay mẹ òa khóc tại lễ trưởng thành - 10

Khoảnh khắc cô hiệu trưởng Mai Thị Lan Anh và giáo viên chủ nhiệm từng lớp trao bằng và gấu cử nhân, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi học sinh.

Lương Đình Khoa
Bình luận
vtcnews.vn