Học đòi Sir Alex, mất luôn 250 tỷ đồng

Thể thaoThứ Tư, 23/10/2013 03:36:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ vì học đòi theo ông thầy Sir Alex Ferguon, một học trò cũ của vị thuyền trưởng có biệt danh máy sấy tóc đã mất toi gần 250 tỷ

(VTC News) - Chỉ vì học đòi theo ông thầy Sir Alex Ferguon, một học trò cũ của vị thuyền trưởng có biệt danh máy sấy tóc đã mất toi gần 250 tỷ.


27 năm dẫn dắt MU, Sir Alex Ferguson có cơ hội làm việc với vô số quái kiệt cũng như dị nhân trong giới quần đùi áo số. Có thể kể ra những tấm gương như Eric Cantona luôn thi đấu với chiếc cổ áo dựng đứng hay Paul Ince cứ ra khỏi đường hầm mới chịu mặc áo thi đấu.
Keigh Gillespie từng nằm trong thế hệ vàng 92 của MU 

Nhưng ăn chơi cỡ như Keith Gillespie thì có lẽ hiếm có học trò nào của ông già gân dám theo. Trong cuốn tự truyện của cựu danh thủ người Bắc Ireland, anh này đã nướng tới hơn 7,2 triệu bảng (tương đương gần 250 tỷ VNĐ) chỉ trong vòng có vài ngày.
Ngày thứ sáu đen tối, theo cách gọi của chính Keith Gillespie, có lẽ sẽ mãi không bao giờ quên trong tâm trí của ngôi sao MU. Chính xác là vào ngày 27/10/1995, Gillespie đã bỏ ra tổng cộng 47.000 bảng (khoảng hơn 1,6 tỷ đồng) chỉ vào 1 chú ngựa đua.
Không biết có phải vì quá thần tượng ông thầy Sir Alex Ferguson hay không (ông già gân rất thích đua ngựa và chơi trò đỏ đen với những chú chiến mã), ngày hôm sau, Gillespie tiếp tục ném thêm 15.000 bảng (tương đương 500 triệu đồng) vào những trò cá cược.
Tính tổng cộng, cậu học trò cũ của Sir Alex đã mất tới 7,2 triệu bảng (gần 250 tỷ VNĐ) khi chơi đua ngựa. Một con số khổng lồ, nếu như biết rằng mức thu nhập của một ngôi sao cỡ như Gillespie thời những năm 90 chỉ vào khoảng 1 triệu bảng/năm.
Cuộc đời Gillespie bắt đầu xuống dốc sau khi chơi cá cược đua ngựa 

Hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, cựu danh thủ 38 tuổi vẫn không thể tin được những điều mà anh đã làm. Cùng lứa với thế hệ vàng 92 của MU gồm David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, anh em nhà Neville, Nicky Butt, nhưng sự nghiệp của Gillespie lại sớm tàn sau khi lang bạt qua một loạt những đội bóng như Blackburn, Leicester, Sheffield hay Bradford.
Cuộc sống của Keith Gillespie sau khi rời Nhà hát của những giấc mơ thật khó khăn. Từ địa vị của một người được xưng tụng là George Best mới của bóng đá Bắc Ireland, ngôi sao này phải chật vật sống qua ngày với mức thu nhập ít ỏi tại Newcastle là 250 bảng/tuần, rồi sau đó là 1200 bảng.
Ở tuổi 35, Gillespie đã phải tuyên bố phá sản với khoản nợ 137.000 bảng. Anh phải sống nhờ tiền trợ cấp thất nghiệp và mọi thứ tương lai phía trước thật mờ mịt.
Rượu, thuốc lá và rất nhiều chất kích thích khác làm cuộc đời Gillespie xuống đốc. Và bây giờ, sau rất nhiều thăng trầm của cuộc đời được công bố trong cuốn tự truyện vừa ra mắt, Gillespie chỉ ao ước, giá như anh không "học đòi" theo Sir Alex vào cái ngày thứ sáu đen tối ấy, mọi chuyện có thể đã rất khác.


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn