Học cách yêu thương mẹ của các sao nhí Nhật Bản

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 27/09/2014 03:12:00 +07:00

(VTC News) - Cuộc sống của mỗi bé trong bộ phim 'Những bà nội trợ kiểu Nhật' khiến người ta phải suy nghĩ về tình cảm gia đình.

(VTC News) - Cuộc sống của mỗi bé trong bộ phim 'Những bà nội trợ kiểu Nhật' khiến người ta phải suy nghĩ về tình cảm gia đình.

Tính cách của con trẻ không chỉ chịu sự tác động từ phương pháp giáo dục của người lớn mà còn bị ảnh hưởng tích cực từ môi trường. Không phải bé nào cũng may mắn được đón nhận tình yêu thương trọn vẹn của gia đình.
Cuộc sống của mỗi bé trong bộ phim Những bà nội trợ kiểu Nhật là một ví dụ điển hình.
Mỗi bé đều chọn cho mình cách yêu thương rất riêng.
Mỗi bé đều chọn cho mình cách yêu thương rất riêng. 
Từ nhỏ, Akiyama Kenta đã được ba mẹ giáo dục cách sống biết quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh. Chính vì thế cậu bé có những suy nghĩ cực kì người lớn.

Tình cờ chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau vì chuyện ba Takumi bị công ty cho thôi việc, Kenta đã quyết định từ bỏ ước mơ được vào học trường tiểu học Meho. Mong muốn được chia sẻ những khó khăn với ba mẹ liệu có quá lớn với một đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi hay không?

Kenta quyết định không thi đầu vào tiểu học.
Kenta quyết định không thi đầu vào tiểu học. 
Không may mắn như Kenta, Anno Soh lớn lên bên một người mẹ không nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ chồng. Cậu bé là niềm hy vọng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của người mẹ tội nghiệp. Do đó, Soh có vẻ chững chạc hơn những đứa trẻ cùng trang lứa.

Cậu luôn động viên, an ủi và bênh vực mẹ: 'Mẹ tốt bụng lắm, mẹ làm rất nhiều thứ cho con, nhưng mà mẹ lúc nào cũng khóc và năn nỉ ba, mẹ rất ít khi cười. Con muốn lớn thật nhanh để giúp mẹ hạnh phúc'. Bảo vệ và làm cho mẹ hạnh phúc là ước mơ lớn nhất của Soh.

Dừng lại đi! Đây là mẹ con.
'Dừng lại đi! Đây là mẹ con.'
Cũng như Soh, cô bé Motomiya Ayaka lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của ba. Vì thương mẹ, muốn mẹ được vui, được hãnh diện với bạn bè, Ayaka đã phải rất cố gắng để thi đậu vào trường Meho. Nhưng kỳ thi đó sẽ không có nghĩa lý gì nếu nó phá hỏng sự hồn nhiên, vô tư của cô bé. Ước muốn một lần được là chính mình có phải quá khó khăn đối với Ayaka lúc này?

Ayaka sợ hãi vì nghĩ mình không thực hiện được ước mơ của mẹ.
Ayaka sợ hãi vì nghĩ mình không thực hiện được ước mơ của mẹ.
Tuy không đầy đủ về điều kiện vật chất nhưng Shindo Rara lớn lên trong một gia đình hạnh phúc với sự yệu thương của cả ba và mẹ. Từ khi mẹ Shindo Mao quyết định đi làm thêm để trang trải cho gia đình, cuộc sống của cô bé đã bị xáo trộn hoàn toàn.

Thiếu vắng sự chăm sóc của ba mẹ, Shindo Rara cảm thấy bơ vơ và hụt hẫng: 'Con không cần đi chụp hình hay mua quần áo mới. Con chỉ cần mẹ thôi!'. Lời nói của Rara đồng thời là hồi chuông cảnh tỉnh cho các ông bố bà mẹ trong xã hội ngày nay.

Con chỉ cần mẹ thôi.
'Con chỉ cần mẹ thôi.'
Lớn lên trong môi trường khác nhau, cách giáo dục khác nhau nên mỗi bé đều hình thành những tính cách rất riêng biệt. Để nắm bắt và thấu hiểu được tâm lý của những đứa trẻ chuẩn bị bước vào tiểu học không phải là điều đơn giản đối với các  bậc phụ huynh.

Hãy đón xem ba tập tiếp theo của bộ phim Những bà nội trợ kiểu Nhật được phát sóng vào 17h30 thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9.

Thiên An

Bình luận
vtcnews.vn