Họa sĩ 16 tuổi của VN được tạp chí Art People vinh danh

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 19/10/2016 13:59:00 +07:00

Tờ Art People- tạp chí mỹ thuật nổi tiếng của Mỹ, cách đây không lâu đã đăng tải các tác phẩm của Phan Đăng Hoàng, học trò 16 tuổi người Nghệ An như một họa sĩ trẻ tài năng của Việt Nam.

Trong hội họa, nghệ thuật vẽ tranh truyền thần được xem là một thể loại khó, ngoài việc khắc họa được chân dung của nhân vật, đòi hỏi người họa sĩ phải làm nổi bật lên thần thái, tính cách, cảm xúc của nhân vật bằng chính nét bút của mình. Chàng trai Phan Đăng Hoàng học sinh lớp 11D1, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh  (Nghệ An) đã xuất sắc thể hiện được điều đó.

Tính đến thời điểm hiện tại, Phan Đăng Hoàng cũng là cái tên Việt Nam duy nhất xuất hiện trên tờ Art People. 

14317362_510007475859051_3779402175483488231_n

Họ sĩ 16 tuổi Phan Đăng Hoàng. 

Phan Đăng Hoàng chia sẻ: “Khi em bắt đầu công việc, em đã mơ về một ngày tác phẩm của mình được xuất hiện trên các diễn đàn mỹ thuật quốc tế. Nên em đã cố gắng gửi các tác phẩm mình đi và may mắn được tờ Art People đăng tải. Cảm xúc đầu tiên của em trước hết là rất vui sướng, tiếp theo là hạnh phúc tự hào và cuối cùng đó chính là cảm thấy rất xúc động.  

Em không muốn bản thân tự vỗ ngực quá sớm hay thoả mãn với kết quả hiện tại, đối với em cố gắng bao nhiêu cũng không đủ. Nếu mình không vươn lên mà tự thoả mãn quá sớm thì sẽ chỉ dừng lại một chỗ, điều em muốn đó chính là phát triển hết khả năng bản thân. Đam mê và cháy hết mình với công việc, xa hơn nữa là có thể đưa nền hội hoạ đất nước phát triển”

20161014-055021-images1680845_1_600x823

Nội dung viết về Hoàng đăng tải trên tạp chí Mỹ Art People.

Được biết, Hoàng chưa từng học qua bất kì trường lớp nào về mỹ thuật mà tự học vẽ trong 13 năm. Từ lúc 3 tuổi, Hoàng đã yêu thích bộ môn vẽ và được bố mẹ cho đi học vẽ ở nhà văn hoá thiếu nhi. Nhưng học được hai buổi thì bỏ dở, vì không tìm thấy nhiều cảm hứng khi học.

Sau đó, Hoàng đã tự mày mò cầm bút vẽ nguệch ngoạc và bắt nhịp được với đam mê, đặt hết mọi khả năng cũng như cảm xúc, tâm hồn mình vào tác phẩm. Với 13 năm tự học hỏi và thử nghiệm rất nhiều phong cách vẽ khác nhau. Cuối cùng chàng trai trẻ dừng lại ở những nét vẽ truyền thần.

Nói về những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình tự học vẽ, Đăng Hoàng cho biết thêm: “Vào năm 2013, khi vừa hoàn thành một bức tranh em ưng ý nhất thì không may đứa em của em vẽ nguệch ngoạc lên đó. Cảm giác bức tranh tâm huyết bị phá huỷ đúng là không thể diễn tả thành lời. Nhưng em nghĩ, đôi khi mình chưa cẩn thận giữ gìn tác phẩm của mình thì đó cũng là điều mình phải chấp nhận".

13615053_485359218323877_8039559784940790208_n

 Theo Hoàng, không chỉ nghề vẽ mà tất cả mọi nghề, muốn làm tốt thì phải xuất phát từ đam mê.

Hoàng cũng từng vẽ sai rất nhiều. Em kể: "Có lần khi vẽ sai một một chi tiết trong tác phẩm, em đã nóng tính đến mức xé tan bức tranh đó. Sau khi xé xong thì trong lòng tự nhiên bỗng hụt hẫng và rất buồn vì khi chỉ sai một chi tiết nhỏ mà mình đã phá hỏng cả một tác phẩm dành rất nhiều tâm huyết”.

 “Từ nhỏ tới giờ Hoàng luôn ngoan ngoãn, hiền lành và chăm học. Ngoài việc học thì chỉ đam mê vẽ và dành thời gian cho vẽ. Gia đình luôn cố gắng để tạo cho em một cuộc sống trong khuôn khổ nhưng không gò bó, để có thể vừa thoải mái thể hiện đam mê, sở thích, giao lưu với bạn bè nhưng vẫn tự ý thức được mọi hành vi của mình”- Chị Tiêu Quỳnh Trang, mẹ của Hoàng chia sẻ.

Cũng mới đây, Hoàng nhận được thư phản hồi từ tổng biên tập một tờ tạp chí nổi tiếng khác của Mỹ là Colored Pencil, hẹn trong thời gian sớm nhất sẽ đăng tải bài viết về những tác phẩm của cậu bạn.

Cùng xem lại một số tác phẩm của Phan Đăng Hoàng

12801581_448876025305530_

 

13631432_487084544818011_

 

14572366_524260997767032_

 

14086459_543948475788536_

 

14022174_543949595788424_

 

12790903_444724732387326_

 

12828556_444901835702949_

 

13912406_497040477155751_

 

Dù mới là một cậu học trò 16 tuổi, nhưng Hoàng đã có một cái nhìn sâu sắc và tự đặt hướng đi cho tương lại của mình: “Dự định của em là sẽ trở thành một Nhà thiết kế, dĩ nhiên là em sẽ học đại học, còn trường nào thì em chưa biết. Vì tương lai còn là một chặng đường dài, sẽ còn rất nhiều ngã rẽ mà em không đoán trước, miễn là sẽ được sống hết mình và theo đuổi ước mơ của bản thân thì ngôi trường nào cũng là ngôi trường đáng để học. Đó có thể là đại học cũng có thể là trường đời”.

Video: Thanh niên gốc Việt cứu người gặp nạn trong lũ được báo Mỹ ngợi ca.

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn