Hòa nỗ lực, đội bầu Kiên dẹp nghi án mâu thuẫn nội bộ

Thể thaoThứ Hai, 26/03/2012 08:33:00 +07:00

(VTC News) – Không có được đội hình mạnh nhất, CLB BĐ Hà Nội chỉ có được một trận hòa nhạt nhẽo trên sân nhà trước N.Sài Gòn.

(VTC News) – Không có được đội hình mạnh nhất, CLB BĐ Hà Nội chỉ có được một trận hòa nhạt nhẽo trên sân nhà trước N.Sài Gòn.

Đội khách N.Sài Gòn chọn lối đá phòng thủ phản công, còn CLB BĐ Hà Nội chọn lối đá tấn công nhưng là tấn công theo cái kiểu chỉ cắm mình Tymothy ở phía trước. Cũng bởi vậy, hai đội vào trận chậm rãi, chỉ trực đợi sơ hở của nhau mà đáp trả chớp nhoáng. Thế nên, khi sơ hở chưa lộ ra thì trận đấu chỉ ...nhạt như nước ốc.

Suốt 45 phút đầu tiên, dấu ấn mà N.Sài Gòn đển lại trên sân là những cút sút kiểu “giờ ơi đất hỡi” về phía khung thành đội chủ nhà. Trong khi đó, CLB BĐ Hà Nội có vỏn vẹn hai cơ hội ăn bàn trông thấy nhưng cũng chỉ một lần Timothy biến cơ hội thành… điều tiếc nuối với pha đánh đầu dội xà ngang khung thành Santos.

 Trận đấu chỉ hay trong 20 phút cuối (Ảnh: Quang Minh)

Sang hiệp hai, sự tẻ nhạt vẫn hiển hiện trong cuộc chơi, đến nỗi nhiều khán giả phải gật gù thì N.Sài Gòn làm bừng tỉnh tất cả với bàn thắng mở tỷ số ở phút 60 do công của Quang Hưởng. Đó là một pha đá bồi khi thủ thành đội chủ nhà là Minh Phong không thể bắt gọn bóng ở tình huống ra chân trước đó của Văn Nghĩa.

Không chỉ khán giả bừng tỉnh mà chính CLB BĐ Hà Nội cũng phải bừng tỉnh để rồi những phút còn lại, hừng hực lao lên tìm bàn gỡ. Nỗ lực của họ phải tới phút 84 mới được đền đáp bằng pha đánh đầu ghi bàn của Ambrose từ tình huống phạt góc.

Thành Lương tỏ ra đuối sức ở trận này (Ảnh: Quang Minh)

Hai phút sau, nếu Ambrose không quá “chân gỗ” thì CLB BĐ Hà Nội đã có thể giành trọn 3 điểm chứ không phải chỉ là 1 điểm khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Thành Vinh hỏi ngược lại cánh phóng viên: "Tôi đã hỏi các cháu liệu với trình độ của mình chẳng lẽ không mang lại niềm vui cho khán giả được sao? Mà các bạn thấy tinh thần như thế thì liệu đội có mâu thuẫn nội bộ gì chứ?"

Hi vọng những gì ông Vinh chia sẻ là chân thành, dù ông thầy xứ Nghệ thẳng thắn thừa nhận đội sẽ phải tăng cường thêm sức mạnh cho giai đoạn lượt về.


Loading the player ...

Kết quả hòa không khiến đôi bên cảm thấy thỏa mãn


Ở trận đấu cùng giờ diễn trên sân Ninh Bình, chủ nhà V.Ninh Bình đã bất ngờ để cho đội khách SLNA đánh bại với tỷ số 0-2. Hai bàn thắng của đội bóng xứ Nghệ được ghi bởi Bebbe ở phút 9 và Hector H.Kerin ở phút 55.

Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn