Hòa như thua, Mourinho nổi cáu với nữ bác sỹ xinh đẹp

Thể thaoChủ Nhật, 09/08/2015 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Dường như để tránh mang họa vào thân, Jose Mourinho quay sang chỉ trích 'người nhà'.

(VTC News) - Dường như để tránh mang họa vào thân, Jose Mourinho quay sang chỉ trích 'người nhà'. 

Chelsea đã có trận mở màn Premier League 2015-16 không đúng kì vọng. The Blues hòa như thua 2-2 khi tiếp Swansea ngay tại Stamford Bridge. Chính điều này khiến HLV Jose Mourinho dù đã rất kìm nén nhưng vẫn buông lời chỉ trích "ngườinhà". 
Cụ thể, "Người đặc biệt" chê trách các nhân viên y tế Chelsea đã hấp tấp trong việc xác định mức độ chấn thương của Eden Hazard, khiến Chelsea như "chấp thêm người" vì để ngòi nổ nguy hiểm nhất này rời sân. Khi ấy đội chủ nhà chỉ có 9 cầu thủ trên sân vì Thibaut Courtois nhận thẻ đỏ. Bác sỹ Eva Carneiro là người được cho là phải chịu trách nhiệm chính trước Mourinho.
Mourinho nổi đóa với bộ phận y tế Chelsea
Mourinho nổi đóa với bộ phận y tế Chelsea 
"Tôi hoàn toàn không hài lòng với những nhân viên y tế. Họ đã không xác định đúng tình hình cơn đau của Hazard. Cũng như họ đã không hiểu rõ luật bóng đá, không nhận thấy rằng đội mình đang thi đấu thiếu người. Tôi chắc chắn Hazard không bị chấn thương quá nặng đến mức phải rời sân". 
Chê bai "người nhà" là thế nhưng Mourinho phớt lờ đánh giá về những quyết định có phần khắt khe với Chelsea từ trọng tài Michael Oliver. Ông dứt khoát: "Tôi không muốn nói nhiều về trọng tài. Truyền thông có đủ phương tiện và thêm cả những chuyên gia để đánh giá cơ mà. Tôi không hài lòng với kết quả nhưng yên tâm với những gì mà các cầu thủ Chelsea thể hiện". 
Lí giải việc Mourinho kiệm lời khi nói về trọng tài, không như hình ảnh đả kích thường thấy ở ông, báo chí Anh cho rằng, "Người đặc biệt" dường như đang muốn tránh những án phạt càng xa càng tốt.
Chelsea 2-2 Swansea

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn