Hoa khôi 'vầng trăng khuyết' tốt nghiệp ĐH loại giỏi

Giáo dụcThứ Bảy, 28/06/2014 05:56:00 +07:00

Vượt qua hoàn cảnh nghiệt ngã và sự ngăn cản của bố mẹ không muốn con học xa nhà, Ánh Ngọc vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ đại học.

Vượt qua hoàn cảnh nghiệt ngã và sự ngăn cản của bố mẹ không muốn con học xa nhà, Ánh Ngọc vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ đại học.


Ngày 26/6, ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho sinh viên năm học 2013-2014.

Trên chiếc xe lăn đã gắn bó với mình suốt 8 năm, Ánh Ngọc được mọi người dìu lên bục trao nhận bằng tốt nghiệp. Trên bục nhận bằng, người thầy lưng cúi khom trân trọng trao tấm bằng cho cô sinh viên. Gương mặt cười tươi - Ánh Ngọc đón nhận tấm bằng loại giỏi ngành tâm lý học với tổng điểm 3,24.

Hình ảnh Ánh Ngọc trong lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân năm học 2013-2014 

 Rất nhiều lời chúc đã được bạn bè, thầy cô gửi đến cô gái đầy nghị lực này. Trên facebook cá nhân của mình, Ánh Ngọc không giấu được xúc động: “4 năm, 1 chặng đường không dài nhưng cũng không hề ngắn. Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sự biết ơn sâu sắc đến gia đình, thầy cô và bạn bè, những người đã đồng hành và giúp đỡ mình trong suốt chặng đường vừa qua. Cảm ơn vì tất cả!".

Cô nữ sinh viên được bạn bè dành tặng những tình cảm đặc biệt 

Lần phẫu thuật nắn chỉnh cột sống không thành công hồi năm 2005 đã lấy đi của Ngọc và gia đình không biết bao nhiêu nước mắt đau đớn lẫn tuyệt vọng.

Nhìn cha khóc, mẹ khóc, cô bé Ánh Ngọc tự nhủ mình phải mạnh mẽ để vực dậy tinh thần cho những người thân yêu trong gia đình".

Đỗ ĐH nhưng gia đình không muốn để Ánh Ngọc xa nhà, vất vả nếu về thủ đô học.

Ông ngoại cô bạn từng vừa khóc vừa bắt bố mẹ "xé giấy báo nhập học" để chặn mọi ngả đường thực hiện ước mơ của Ngọc.

Sau một đêm thức trắng vì suy nghĩ, cô bạn đã liên lạc với thầy Đinh Việt Hải, Trưởng phòng đào tạo ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn để nhờ thầy giúp đỡ.

Được sự giới thiệu của thầy Hải, một nhóm các anh chị sinh viên khóa trên sẵn sàng tìm giúp cô nhà trọ và theo Ngọc về Hải Dương để thuyết phục bố mẹ.

Cộng với những giúp đỡ từ Trung tâm sống độc lập tại Hà Nội, Ngọc có thêm tự tin để theo đuổi ước mơ giảng đường ĐH của mình.

Năm 2013, Ánh Ngọc tự tin liên hoa văn nghệ dành cho người khuyết tật mang tên “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” và trở thành hoa khôi.

Cuối tháng 6, Ánh Ngọc lại đón tin vui khi tốt nghiệp loại giỏi ngành tâm lý học với tổng điểm 3,24 trước sự thán phục của nhiều người.



Theo Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn