Hoa khôi sinh viên xinh đẹp, trốn gia đình thi tuyển tiếp viên hàng không

Giáo dụcThứ Tư, 02/12/2015 06:38:00 +07:00

Đặng Quỳnh Anh (21 tuổi) từng là Á khôi sinh viên thanh lịch ĐH Kinh tế quốc dân năm 2013, Hoa khôi học sinh sinh viên thanh lịch Hải Dương năm 2012.

Đặng Quỳnh Anh (21 tuổi) từng là Á khôi sinh viên thanh lịch ĐH Kinh tế quốc dân năm 2013, Hoa khôi học sinh sinh viên thanh lịch Hải Dương năm 2012.

Học lực xuất sắc, nhan sắc nổi trội, nữ sinh trường Đại học Kinh tế quốc Đặng Quỳnh Anh không mơ ước trở thành nữ tiếp viên hàng không.

Á khôi có nụ cười thân thiện và vóc dáng gợi cảm này đã trốn bố mẹ để tham gia buổi thi tuyển tiếp viên của một hãng hàng không tại Hà Nội cuối tháng 11 vừa qua.
Hoa khôi sinh viên
Gương mặt thông minh, đôi mắt sáng, khuôn miệng tươi tắn, luôn mỉm cười dịu dàng khiến Quỳnh Anh thu hút mọi ánh nhìn về phía cô trong buổi tuyển dụng tiếp viên hàng không.

Dễ dàng vượt qua các vòng thi tuyển về số đo, cân nặng, Quỳnh Anh khá tự tin bước vào vòng thi quan trọng nhất: phần thi tài năng.

Khi cô gái thùy mị, dễ thương này cho biết mình sẽ biểu diễn một tiết mục nhảy vô cùng sôi động thì các bạn ứng viên cũng như ban giám khảo đều ồ lên ngạc nhiên.

Không thay trang phục cầu kỳ, chỉ với chiếc áo trắng tinh khôi và chân váy công sở màu đen nền nã, Quỳnh Anh đã khiến cả khán phòng nóng lên với những động tác xoay, di chuyển mềm mại, bốc lửa.

Phần thi tài năng của Quỳnh Anh nhận được sự đánh giá cao của Ban giám khảo. Trước sự cổ vũ của mọi người, kết thúc phần thi, cô gái trẻ cười tươi chia sẻ "em đã rất lo lắng, thậm chí mất ngủ đêm qua".
Hoa khôi sinh viên

Tâm sự về lý do đến với cuộc thi tuyển tiếp viên hàng không, Quỳnh Anh cho biết cô đang học năm cuối ĐH Kinh tế quốc dân và chắc chắn sẽ tốt nghiệp loại giỏi. Bố mẹ hướng cho cô sau này tốt nghiệp sẽ công tác trong ngành ngân hàng và hiện cô cũng đang đi thực tập trong lĩnh vực này.

Song, được làm việc trong ngành hàng không mới là "giấc mơ" của cô gái Hà Nội này.

"Từ nhỏ, em đã rất thích nghề tiếp viên hàng không, mỗi khi đi máy bay, nhìn các anh chị tiếp viên hàng không ngoại hình đẹp, nhanh nhẹn, vui vẻ tươi cười với hành khách em rất hâm mộ. Em ấp ủ ước mơ trở thành tiếp viên hàng không dù biết rằng công việc này vất vả, phải di chuyển nhiều và khá áp lực".

Quỳnh Anh cho biết. cô đã đọc và tìm hiểu rất nhiều về hãng hàng không cũng như về nghề tiếp viên hàng không nói chung. Là một người trẻ, Quỳnh Anh rất hy vọng được đam mê, thử sức.


Nguồn: Văn Chung/VNN

Bình luận
vtcnews.vn