Hỏa hoạn giữa Sài Gòn, nữ Việt kiều Mỹ bị thiêu cháy

Thời sựThứ Sáu, 25/01/2013 02:25:00 +07:00

(VTC News)- Mặc dù phát hiện đám cháy, nhưng nữ Việt kiều Mỹ vẫn cố lao lên tầng 2 để lấy giấy tờ và bị lửa thiêu cháy.

(VTC News)- Mặc dù phát hiện đám cháy, nhưng nữ Việt kiều Mỹ vẫn cố lao lên tầng 2 để lấy giấy tờ và bị lửa thiêu cháy.

 

Vụ hỏa hoạn xảy ralúc 12 giờ ngày 25/1 tại một căn nhà nằm sâu trong hẻm 193, đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.

 

4 xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ PCCC được điều động đến hiện trường để dập lửa ( Ảnh: PN)


Thông tin ban đầu vào thời điểm trên, nhiều người sống trong ngôi nhà đang ăn cơm ở tầng trệt thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ lầu 2, liền sau đó khói lửa bùng lên dữ dội.

 

Khi tiếng chuông bao động vang lên cùng với nhiều tiếng tri hô “cháy… cháy…”,  nhiều người hoảng loạn tháo chạy xuống đường và chỉ mang theo những vật dụng có giá trị.

 

Trong số những người đang ăn cơm có bà Hồ Thị Mộng Điệp (55 tuổi, quốc tịch Mỹ). Tuy nhiên, thay vì bỏ chạy bà Diệp lại chạy lên tầng hai ngôi nhà để lấy một số giấy tờ.

 

Chưa kịp lấy giấy tờ thì khói lửa đã bao trùm tầng hai ngồi nhà khiến bà bị kẹt cứng. Nghe tiếng kêu thất thanh  của bà Điệp, nhiều người dân sống xung quanh khu vực nhào đến dùng bình chữa cháy mini trèo lên tầng 2 dập lửa.

 

Tuy nhiên, do lửa bùng lên dữ dội, trong tích tắc đã cháy lan lên tầng 3,  khói tỏa nghi ngút khiến nhiều người bị ngạt, công tác tiếp cận đám cháy gặp rất nhiều khó khăn.

 

Cả khu dân cư náo loạn trong vụ cháy ( Ảnh: PN) 
 

Sau 20 phút xảy ra vụ cháy, lực lượng PCCC quận 1 huy động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuyến đường được phong tỏa hoàn toàn để triển khai phương án chữa cháy.

 

Do vụ hỏa hoạn xảy ra tại vị trí sâu trong hẻm khiến việc tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng PCCC phải luồn đường ống qua các con hẻm mới tiếp cận hiện trường.

 

Hơn 30 phút tích cực chữa cháy, đến 13 giờ cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt. Tuy nhiên vụ cháy đã  thiêu rụi nhiều vật dụng trên lầu 2 và lầu 3. Bà Điệp cũng bị chết cháy trên lầu 2.

 

Theo người dân, bà Điệp là Việt kiều Mỹ mới về nước được 1 ngày. Tết Nguyên đán năm nay bà dự định ăn tết ở quê nhà. Tuy nhiên chưa hưởng niềm vui thì bà đã gặp nạn.

 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn