Hoa hậu Thiên Nga chưa có ý định tìm chỗ dựa mới sau cú sốc chồng qua đời

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 22/08/2018 07:28:00 +07:00

Ba năm trôi qua từ ngày chồng bất ngờ ra đi vì nhồi máu cơ tim, Thiên Nga mạnh mẽ vượt qua nỗi đau để một mình nuôi con.

Trong đêm gala kỷ niệm 30 năm của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vào tối 18/8 tại Tuần Châu (Quảng Ninh), Hoa hậu Thiên Nga thể hiện ca khúc Còn tuổi nào cho em của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như lời tự sự về cuộc sống nhiều nỗi đau cô trải qua trong 17 năm vắng bóng ở quê nhà.

Thiên Nga nói chính cô chọn lựa nhạc phẩm này chứ không phải do ban tổ chức chỉ định, bởi nó có ý nghĩa không chỉ với cá nhân cô mà còn ẩn dụ nói về chiều dài 30 năm của cuộc thi.

"Tôi nghe bài hát từ năm 12 tuổi nhưng càng lớn, có trải nghiệm, có mất mát tôi càng cảm nhận được sự sâu sắc của từng lời ca. Khi tập hát để thu âm, tôi đã không kiềm chế được cảm xúc, cổ họng cứ nghèn nghẹn bởi đầu tôi có quá nhiều ký ức, trái tim cũng thấy nhói đau".

Video: Thiên Nga hát trong đêm gala kỷ niệm 30 năm của Hoa hậu Việt Nam

Cách đây ba năm, Hoa hậu Thiên Nga chịu đựng cú sốc chồng qua đời đột ngột vì nhồi máu cơ tim. Thời điểm đó, chồng cô đang làm việc ở văn phòng công ty. Anh ra đi vào lúc 9h sáng nhưng buổi trưa mới được đồng nghiệp phát hiện. Khi nghe tin dữ, Thiên Nga không đứng vững đôi chân, mặt đất như đổ sụp xuống trước mắt cô.

"Chồng ra đi bất ngờ, tôi và con trai mất đi chỗ dựa nên cuộc sống rất chông chênh. Chúng tôi đột ngột rơi từ trên mây xuống mặt đất, nhưng tôi là mẹ, lại là người lớn nên phải đỡ cho con mình. Tinh thần của cháu lúc đó rất yếu đuối, đêm nào cũng khóc gọi tên ba.

Trong suy nghĩ của cháu, chỉ có ba mẹ là người thương mình nhất trên đời nên khi mất đi một người, cháu tưởng rằng sẽ không còn ai yêu thương mình nữa. Để giúp con vượt qua giai đoạn khủng hoảng này, tôi bỏ quên bản thân để bù đắp khoảng trống cho con. Với tôi, cháu là điều quan trọng nhất nên tôi hy sinh, làm mọi cách để cháu vui vẻ trở lại".

thien-nga-3-5053-1534077134-7237-1534757675

 Hoa hậu Thiên Nga cùng con trai và chồng, lúc anh còn sống.

Mặc dù mạnh mẽ trước mặt con trai nhưng mỗi ngày Hoa hậu Thiên Nga phải tự đấu tranh với chính mình để nguôi ngoai nỗi đau mất chồng. Cô ít đi ra ngoài, công việc cũng bị gián đoạn. Có thời điểm cô không thiết tha ăn uống gì, dẫn đến suy nhược cơ thể. Nhưng rồi vì con trai cô lại tiếp tục đứng dậy vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Mỗi lần nhìn con trai, Thiên Nga cảm thấy như được an ủi bởi cậu bé giống hệt ba về cả ngoại hình và tính cách. Cô cười buồn: "Nhìn con là tôi thấy hình bóng của anh ấy. Cháu như bản sao thu nhỏ của ba vậy. Cháu cũng có tính cách kiên định của ba, luôn làm những điều mình thích dù có gặp bất cứ trở ngại nào. Điều đó an ủi tôi rất nhiều". 

Ba năm sau cú sốc chồng qua đời, hiện tại Thiên Nga đã dần lấy lại sự cân bằng về tinh thần và một mình nuôi con lớn khôn. Cô bảo dù cuộc sống của hai mẹ con có vất vả thế nào cô vẫn học cách chấp nhận.

"Tôi không thể yếu đuối được, chỉ cần một phút yếu đuối thì con cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tính tôi không than vãn, trách móc rằng cuộc đời, số phận bắt mình khổ, nếu vậy thì sống mệt mỏi lắm. Hãy cứ nghĩ mình không may mắn, chấp nhận sự thật và tìm cách xoay chuyển nó theo hướng tích cực nhất". 

Khi hỏi về ý định tìm một bờ vai nương tựa sau những sóng gió của cuộc đời, Hoa hậu Việt Nam 1996 lắc đầu nói: "Người ta bảo hạnh phúc nhất là sống có đôi có cặp, tôi từng như vậy nhưng bất hạnh lại tìm đến.

Chẳng ai mong mình sẽ gặp bất hạnh nhưng cuộc đời mà, ai cũng gặp chuyện buồn thôi. Vì thế tôi quan niệm nó là định mệnh. Con trai tôi mới 13 tuổi, còn nhỏ và đang rất cần mẹ. Tôi coi cháu là điều quan trọng nhất trên đời nên tôi chưa nghĩ đến hạnh phúc của bản thân".

HH THIEN NGA 11

Hoa hậu Thiên Nga chụp ảnh kỷ niệm 30 năm Hoa hậu Việt Nam.

Trải qua nỗi đau mất mẹ (năm Thiên Nga học Đại học) và nỗi đau mất chồng, Hoa hậu Việt Nam 1996 thấy cuộc đời rất vô thường. Cô và con trai hay cùng nhau đến chùa tĩnh tâm, tìm hiểu về luật nhân quả, định mệnh. Cô quan niệm trong đời mỗi người đều được định sẵn số mệnh, người sẽ cho đi và người sẽ nhận được.

"Có người thì sống vui vẻ, hạnh phúc bởi cả đời chỉ đón nhận tình thương từ người khác; cũng có người sinh ra đã có số mệnh phải trao đi yêu thương. Tôi nghĩ mình được định sẵn là người phải đi cho. Nhưng sống như vậy còn có ý nghĩa hơn là việc chỉ biết nhận".  

Trong dịp về nước tham dự kỷ niệm 30 năm cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Thiên Nga cũng đưa cả con trai về thăm gia đình. Cô khoe con trai học lớp 7 rất hào hứng bởi được gặp gỡ người thân, họ hàng và ăn những món ăn Việt Nam mà cậu bé yêu thích.

"Cháu sinh ra và lớn lên ở Mỹ nên cuộc sống ở quê hương luôn là điều khiến cháu tò mò. Nhìn đường phố tấp nập xe máy qua lại hay thói quen sinh hoạt của người dân, cháu đều tỏ ra thích thú. Về Việt Nam thời tiết khá nóng, thậm chí hai mẹ con còn bị muỗi đốt nhưng cháu không hề than thở.

Cháu còn nói rất thích cuộc sống gia đình ở Việt Nam bởi mọi người luôn quan tâm hỏi thăm lẫn nhau, chứ không xa cách như ở Mỹ. Điều đó làm tôi thấy ấm lòng".  

Nói về con trai 13 tuổi, Thiên Nga ánh lên niềm tự hào. Cô tiết lộ cậu bé có suy nghĩ trưởng thành hơn so với tuổi. Cô luôn coi con như một người bạn để cả hai có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Cậu bé gần như quên dần tiếng mẹ đẻ do môi trường học tập tại Mỹ nên cô cố gắng sắp xếp cho con học thêm tiếng Việt.

Hoa hậu Thiên Nga tên đầy đủ là Nguyễn Thiên Nga, sinh năm 1975. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1996 khi đang là sinh viên năm thứ hai Đại học Ngoại thương TP.HCM. Cô từng đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu hữu nghị Đông Nam Á năm 1999 và giành ngôi vị Á hậu chung cuộc.

Trước khi sang Mỹ du học, Thiên Nga tham gia một số hoạt động văn hóa nổi bật ở TP HCM với tư cách người mẫu thời trang. Năm 2001 cô sang Mỹ du học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học San Jose State. Sau khi ra trường, cô đảm nhận vai trò cố vấn kinh doanh cho một tổ chức ở Thung lũng Silicon phía bắc tiểu bang California. 

(Nguồn: Ngôi Sao)
Bình luận
vtcnews.vn