Hoa hậu Thế giới 2014: Nguyễn Thị Loan tiếc khi không vào top 10

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 15/12/2014 03:00:00 +07:00

Nguyễn Thị Loan cho rằng, nếu hoàn thiện phần thi tài năng, có khả năng cô đã được vào sâu hơn trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới, tối 14/12 tại Anh.

Nguyễn Thị Loan cho rằng, nếu hoàn thiện phần thi tài năng, có khả năng cô đã được vào sâu hơn trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới, tối 14/12 tại Anh.

- Chị nghĩ sao về kết quả cuối cùng của đêm chung kết?

Tất cả người đẹp đã đóng góp hết mình để làm nên thành công chung cho chương trình. Trong những ngày qua, các hoa hậu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ thế giới đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng đẹp về cách cư xử, lòng nhân ái và sự thân thiện vượt qua rào cản ngôn ngữ. Với tôi, họ đều xứng đáng có một vương miện cho riêng mình.

Riêng về tân hoa hậu, tôi tin người được lựa chọn kỹ càng ban giám khảo nổi tiếng khắt khe và có chuyên môn, chắc chắn sẽ là người mang đầy đủ nhất các yếu tố để có thể tiếp nối sứ mệnh, hoàn thành vai trò, trọng trách của mình, gửi tới thế giới thông điệp hòa bình và nhân ái.
nguyễn thị loan
Nguyễn Thị Loan trình diễn trên sân khấu chung kết Hoa hậu Thế giới. Ảnh: Miss World 
Nguyễn Thị Loan lọt top 25 Hoa hậu thế giới 2014:


- Thông thường, các người đẹp sẽ vây quanh tân hoa hậu sau giây phút đăng quang và trong tiệc chúc mừng để hình của mình lọt vào ống kính các nhiếp ảnh gia quốc tế, chị thì không. Vì sao vậy?

Tôi và người đẹp Nam Phi có mối quan hệ rất tốt. Bản thân tôi thấy cô ấy hoàn toàn xứng đáng và dành những lời chúc tốt đẹp cho cô ấy.

Tuy nhiên, tôi thấy cô ấy rất bận rộn nên không muốn làm phiền. Hơn nữa, tôi đến với cuộc thi bằng tâm trạng rất thoải mái, không có tâm lý đua chen và hoàn toàn không muốn dùng tiểu xảo nào (cười lớn).


- Cảm giác của chị thế nào khi vào top 25
Hoa hậu Thế giới?

Tôi rất vui mừng và có đôi chút bất ngờ bởi trước đó tôi khá lo lắng khi mình ko vào top finalist của bất cứ giải phụ nào. Nhưng cuối cùng may mắn đã mỉm cười với tôi.

Thú thật, tôi có đôi chút nuối tiếc khi không hoàn thiện được phần thi Talent để lot đuoc top 5 finalist. Nếu như vậy có thể tôi đã được cộng thêm khá nhiều điểm cho phần cạnh tranh top 10.

Tôi vốn đã chuẩn bị rất kỹ càng cho việc học làm tranh cát, những thể hiện trước đó của tôi cũng đã được đánh giá khá cao.


- Chị từng viết trên trang cá nhân, việc chị không lọt top một vòng thi phụ là do ban giám khảo cảm tính. Điều này đã khiến khán giả tò mò. Thực hư ra sao?

Đây là chút cảm xúc cả nhân và tùy theo quan điểm của mỗi người. Tôi muốn giữ lại cho riêng mình, không nhắc tới nữa.

Hoa hậu Nam Phi đăng quang Hoa hậu thế giới 2014:


- Đã lâu không có đại diện Việt Nam nào lọt vào bán kết Hoa hậu Thế giới dù nhiều ứng viên được đánh giá cao. Trong khi đó chị nhận được không ít ý kiến trái chiều từ hình thức tới trang phục nhưng lại mang vinh dự cho đất nước. Chị nghĩ sao về điều này?

Mỗi người đều có quan điểm nhìn nhận về cái đẹp riêng. Tôi tôn trọng ý kiến của tất cả mọi người và lấy đó làm động lực để hoàn thiện bản thân mình.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, khi đến với Miss World, tôi phải gác lại tất cả mọi chuyện để tập trung vào mục đích cao nhất: giới thiệu vẻ đẹp, văn hóa đất nước, con người Việt Nam với ban tổ chức và bạn bè quốc tế. Vì vậy, tôi luôn làm hết mình trong tất cả các hoạt động.


- Không có người đồng hành trong đêm tiệc Miss World tổ chức cho người thân các hoa hậu, không có nhiều người cổ vũ trong đêm chung kết, chị cảm thấy thế nào?


Cũng do điều kiện địa lý xa xôi, thủ tục khó khăn nên người thân và bạn bè đã không có mặt bên tôi để cổ vũ tinh thần. Tuy vậy mọi người vẫn luôn động viên, thăm hỏi tôi theo rất nhiều cách khác nhau. Tôi vui với điều đó và luôn nhủ mình cố gắng để đền đáp tình cảm quê nhà.

Top 10 Hoa hậu thế giới 2014:



- Những kỷ niệm và bài học mà chị nhận được trong gần 1 tháng tham gia cuộc thi?

Tôi nhận được rất nhiều kỷ niệm với những cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng nhớ nhất có lẽ là khi tôi được chọn biểu diễn tranh cát mở màn đêm Gala từ thiện trong tiếng gọi "Việt Nam" của MC và khán giả cùng những tiếng vỗ tay nhiệt tình. Đó là giây phút tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc và tự hào.

Bài học lớn nhất mà tôi nhận được là sự tự lập, tự tin. Miss World là cuộc thi ra đời để khuyến khích sự độc lập và tự tin của phụ nữ toàn thế giới.
nguyễn thị loan1
Nguyễn Thị Loan trong tiệc mừng sau đêm chung kết Hoa hậu. Ảnh: NVCC 
- Trước khi chị đến với Miss World, chị đã chứng tỏ sự quyết tâm hiếm có của mình: thi hai cuộc thi nhan sắc trong nước để có đủ tiêu chuẩn thi thế giới, rèn luyện để hạn chế nhược điểm cơ thể, chuẩn bị kỹ càng khâu ăn nói, từ thiện và nỗ lực xin tài trợ để có đủ tiền đi thi. Điều gì khiến chị có đủ sức mạnh để làm những điều này?

Tôi cho rằng mình có thể làm tất cả chỉ cần quyết tâm. Nhiều người đùa rằng, chuyện Nguyễn Thị Loan từ cô gái nhà nông tới top 25 Hoa hậu Thế giới chẳng khác gì chuyện nàng Lọ Lem trong cổ tích nhưng tôi không cho là vậy.

Nó chỉ đơn giản chứng minh một điều rằng: Không có gì là không thể. Hãy sống hết sức với niềm đam mê của mình, bạn sẽ nhận được trái ngọt xứng với những giọt mồ hôi mà bạn đã bỏ ra.


- Nhưng chuyện chị chia tay người yêu khi không nhận được sự ủng hộ đi thi Thế giới để tiếp tục giấc mơ của mình thì không phải ai cũng có thể làm. Chị bị giằng xé thế nào giữa tình cảm và khát vọng?


Riêng chuyện tình cảm và chuyện thi Hoa hậu Thế giới không liên quan tới nhau bởi chúng tôi đã chia tay một thời gian trước khi tôi lên đường sang Anh. Vì thế tôi xin phép không trả lời về vấn đề này.

- Nhiều người đẹp sau khi đoạt giải thưởng thay đổi cả về hình ảnh và cách sống, bản thân chị thì sao?


Tôi yêu cuộc sống hiện tại nên không có lý do gì để thay đổi bản thân. Có chăng, sau cuộc thi tôi sẽ nỗ lực hoàn thiện để hình ảnh ngày càng đẹp hơn trong mắt công chúng.

Nhiều người thường nghi ngờ chuyện các người đẹp sau khi có danh hiệu sẽ lựa chọn đại gia làm điểm tựa, riêng tôi, tôi chọn người mình yêu và người đó cũng phải có tình cảm với mình.


Tôi cũng tiếp tục công việc kinh doanh và không ngại làm "hoa hậu bán ốc". Ngoài ra, tôi sẽ cố gắng hoàn thành khóa học MC chuyên nghiệp trong năm tới.

- Nhiều người vẫn đem biệt danh "Hoa hậu bán ốc" ra để ám chỉ nét quê khó xóa của Nguyễn Thị Loan. Tại sao chị không thay đổi điều này?


Tôi gốc quê lúa Thái Bình và tôi thấy nó đúng với bản tính của mình hiện tại nên tôi không có ý kiến khi ai đó chê mình "quê". Thậm chí tôi cảm thấy tự hào vì vẫn được là chính mình.

Theo Zing

Bình luận
vtcnews.vn