Hoa hậu Phạm Hương: 'Mẹ hỏi tôi có phải đồng tính không?'

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 25/09/2017 07:21:00 +07:00

"Nhiều lúc mẹ tôi nửa đùa nửa thật hỏi: Có khi con tôi vào showbiz, không yêu ai nên đồng tính chăng?" - Hoa hậu Phạm Hương chia sẻ.

Video: Hoa hậu Phạm Hương tiết lộ quá khứ bị ế, bỏ học

Phạm Hương đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Trước đó, cô từng có thời gian sải bước trên sàn catwalk và tham gia vào show truyền hình thực tế tìm kiếm người mẫu.

Trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 sắp tới, người đẹp gốc Hải Phòng đóng vai trò cô vấn. Nhân dịp này, cô chia sẻ những thay đổi về cuộc sống riêng, chuyện tình cảm sau khi đăng quang.

- Đảm nhận vai trò cố vấn của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, chị đánh giá thế nào về các thí sinh năm nay?

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 quy tụ nhiều gương mặt đã được công chúng biết đến như Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Mai Ngô....Các bạn này có lợi thế là đã có kinh nghiệm hoạt động trong showbiz, có kỹ năng trình diễn catwalk, biết cách tạo ra sức hút với ban giám khảo, truyền thông và khán giả.

Tuy nhiên, bất lợi của các bạn là đã định hình trong mắt công chúng là một siêu mẫu. Trên sàn catwalk, người mẫu thường phải xuất hiện với gương mặt lạnh lùng. Nhiệm vụ của họ là tôn lên nét đẹp của bộ trang phục đang mặc trên người.

Còn với tư cách là thí sinh của một cuộc thi Hoa hậu, họ phải thực sự tỏa sáng, khiến mọi người chú ý vào chính bản thân họ, chứ không phải bất cứ cái gì khác. Với một thí sinh thi Hoa hậu, một nụ cười rạng rỡ, ấm áp gây ấn tương hơn là một gương mặt lạnh lùng.

Để đạt được thứ hạng cao trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, các thí sinh trên phải chứng tỏ cho ban giám khảo và công chúng thấy sự nỗ lực trong việc thay đổi hình ảnh. Thí sinh càng nổi tiếng, áp lực khi đến với cuộc thi càng lớn.

PHAM HUONG_DAU TRUONG PHONG CACH (1) 5

Phạm Hương là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

- Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, chị từng là người mẫu, chị có lời khuyên gì cho các thí sinh này?

Xuất phát điểm của tôi là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004. Khi đó, tôi bị nhiều người nhận xét là có gương mặt quá Tây, không phù hợp với tiêu chí cuộc thi. Tuy nhiên, chỉ vì người khác nói không làm được hay chỉ nhìn vào những điểm chưa phù hợp để rồi bỏ cuộc, không phải là tính cách của tôi.

Tôi đã nuôi tóc dài, cố gắng tăng cân để có được thân hình phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Tuy nhiên, trong lần đầu chạm ngõ một sân chơi nhan sắc, tôi không thành công như mong đợi.

Tới cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, tôi lại phải một lần nữa thay đổi. Từ vẻ đẹp thùy mị, nết na, tôi trở nên cá tính hơn, năng động hơn. Trước cuộc thi một thời gian tương đối dài, tôi phải tích cực tập gym để có được thân hình săn chắc.

Ở thời điểm đăng quang, tôi nghĩ công chúng không công nhận tôi là người đẹp nhất mà là người nỗ lực nhất, cố gắng nhất.

Vì thế, tôi có lời khuyên cho các thí sinh là khi đến với cuộc thi nào, các bạn phải nắm rõ tiêu chí của nó. Sau đó, các bạn phải cố gắng hoàn thiện bản thân mình sao cho phù hợp với các tiêu chí đó.

- Chị nghĩ sao khi ngày càng có nhiều người mẫu đi thi Hoa hậu? Phải chăng vì danh hiệu Hoa hậu giúp họ dễ kiếm tiền hơn?

Tôi đi làm người mẫu khi đang còn là sinh viên. Nó chỉ giống như một công việc làm thêm, một đam mê thôi chứ chưa phải sống chết với nghề. Vì thế, tôi chưa có được những trải nghiệm như các bạn bây giờ để trả lời câu hỏi này.

- Danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã thay đổi cuộc sống của chị như thế nào?

Sau khi đoạt vương miện, tôi đã có những giây phút hạnh phúc và đau đớn tột cùng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể đạt được nhiều hào quang như thế. Chỉ sau một đêm đăng quang, cuộc sống của tôi đã có thêm rất nhiều màu sắc.

Tuy vậy, tôi không nghĩ mình là cái gì đó quá ghê gớm. Tôi chỉ giống như người đi tiên phong bởi không ai nghĩ rằng, một cô gái đã bước sang tuổi 24 lại có thể trở thành Hoa hậu. Chiến thắng của tôi truyền cảm hứng cho rất nhiều người, khiến họ có quyền mơ ước một ngày nào đó bước lên ngôi vị cao nhất của một cuộc thi sắc đẹp.

Còn mất mát lớn nhất của tôi tới thời điểm này có lẽ là sự ra đi của cha tôi. Cả gia đình tôi và chính cha tôi cũng không nghĩ rằng, ông lại ra đi một cách nhanh như thế. Bình thường, bố tôi vẫn bị khó thở. Mỗi lần như thế, ông đến gặp bác sĩ khám rồi lấy thuốc về nhà uống. Rất nhanh sau đó, sức khỏe của ông trở lại bình thường.

Lần vừa rồi, chúng tôi cũng nghĩ ông đến bệnh viện khám bình thường. Không ai ngờ, ông lại ra đi mãi mãi.

- Sau khi cha mất, chị có ý định đón mẹ vào sống cùng?

Tôi đang ở Sài Gòn nhưng mẹ tôi vẫn ở Hải Phòng. Tôi nghĩ việc đón mẹ vào ở cùng là ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình.

Lý do đầu tiên là vì bà không thích phải xa quê hương, xa ngôi nhà bà từng gắn bó bao nhiêu năm. Ở đó, bà còn có họ hàng, bạn bè, người thân. Còn nếu vào sống cùng tôi trong căn hộ chung cư ở Sài Gòn, chẳng ai chơi với ai, tôi cũng đi xa suốt rồi sẽ chỉ có mình bà với bốn bức tường.

Hơn nữa, tôi cũng thích cảm giác được trở về quê, thích không khí vào những ngày gần Tết, rộn ràng xách vali trở về nhà. Mỗi khi gặp chuyện gì căng thẳng, tôi cũng thường về nhà, dù chỉ được ngủ lại một đêm rồi sáng hôm sau lại tất tả đi.

Ở Sài Gòn, làm bao nhiêu cũng thấy chưa đủ, nhưng về quê, mỗi tháng chỉ kiếm được 3, hay 5 triệu đồng cũng đã thấy hạnh phúc.

- Chị là con gái lớn trong nhà, có khi nào bố mẹ chị thúc giục chuyện chồng con?

 
Nhiều lúc mẹ tôi nửa đùa nửa thật hỏi: Có khi con tôi vào showbiz, không yêu ai vì đồng tính chăng?

Hoa hậu Phạm Hương

Ôi, vừa mới hôm qua thôi mẹ tôi giục: "Làm gì thì làm, tìm ai mà yêu đi". Tôi cũng muốn lắm nhưng tìm mãi chưa thấy (cười). Nhiều lúc mẹ tôi nửa đùa nửa thật hỏi: "Có khi con tôi vào showbiz, không yêu ai là đồng tính chăng?".

Mọi người cứ nghĩ tôi giấu nhưng quả thực, nếu yêu ai tôi sẽ chia sẻ chứ không giấu giếm. Tôi nghĩ, đó là một cách văn minh.

Hơn nữa, nếu có người yêu, tôi cũng sẽ mang về nhà giới thiệu trước khi bố tôi qua đời, chứ không để ông ra đi mà vẫn lo con gái chưa có nơi nương tựa.

- Mới đây, ngay trong buổi tối chị khai trương quán trà sữa thì bị một nhóm người lạ mặt tạt sơn vào quán. Chị nói sao về điều này?

Vụ tạt sơn tôi không tận mắt chứng kiến. Khi sự việc xảy ra, tôi đang ở trên gác. Thực lòng, tôi không để ý tới mấy chuyện đó. Trong kinh doanh, chắc chắn có sự cạnh tranh. Tuy nhiên, hãy để sự thành công trả lời cho tất cả.

Tôi không tìm hiểu ai làm chuyện này vì ngay sau buối tối khai trương, tôi phải về lo cho sức khỏe của bố, không còn tâm trí nào để nghĩ tới những chuyện khác. Tôi cũng không ngờ là sự việc không hay đó lại giúp tôi và quán gây được sự chú ý hơn.

Thu Giang
Bình luận
vtcnews.vn