Hoa hậu Kỳ Duyên: 'Tôi xấu hổ khi cứ bị phàn nàn chuyện trễ giờ'

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 06/07/2016 14:57:00 +07:00

Người đẹp trải lòng về những scandal ập đến trong suốt nhiệm kỳ Hoa hậu kéo dài hai năm qua.

- Chị vừa bị phàn nàn về việc đến muộn hơn một tiếng trong buổi họp báo Hoa hậu Việt Nam tại Hà Nội. Chị giải thích sao? 

Trước hết, tôi xin gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức, các khách mời và giới truyền thông có mặt tại buổi họp báo hôm 5/7. Tôi dậy từ 7h sáng để thay quần áo và make-up. Tuy nhiên, do trời đổ mưa bất ngờ và ùn tắc giao thông nên đến muộn.

Để xảy ra sự cố này hai lần liên tiếp trong vòng một tháng, nói thật là tôi rất xấu hổ. Tôi không biết nói gì hơn là sẽ rút kinh nghiệm và dự trù thời gian tốt hơn trong các lần sau để không còn làm phiền lòng mọi người.

- Thời gian qua chị cũng vướng nhiều scandal như nhờ "dao kéo" khiến gương mặt thay đổi nhiều so với lúc mới đăng quang. Chị trả lời sao?

Tôi nghĩ ở mỗi độ tuổi, người ta có nét đẹp khác nhau. Nhan sắc tuổi 18 của tôi có sự ngây thơ, trong sáng, còn ở tuổi 20 tôi có thêm sự sắc sảo và chín muồi. Tôi thấy đó là điều rất bình thường mà không chỉ tôi, cô gái trẻ nào cũng phải trải qua giai đoạn thay đổi như vậy.

Còn việc có dùng dao kéo hay không, tôi đã trả lời rất nhiều lần, tin hay không là ở khán giả. 

Kỳ Duyên gây chú ý tại họp báo Hoa hậu Việt Nam 2016 khi xuất hiện trễ và diện trang phục, làm tóc khá già so với tuổi.

Kỳ Duyên gây chú ý tại họp báo Hoa hậu Việt Nam 2016 khi xuất hiện trễ và diện trang phục, làm tóc khá già so với tuổi.

 

- Chị nghĩ gì khi bị gọi là Hoa hậu Việt Nam nhiều scandal nhất từ trước đến nay?

Là một cô gái có tuổi đời còn rất trẻ, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp khi bước chân vào showbiz. Mọi thứ đến với tôi quá mới, quá choáng ngợp. Vì vậy, khi mới đăng quang, tôi mắc nhiều thiếu sót từ trang điểm, trang phục cho đến những chuyện bên ngoài cuộc sống. Có những chuyện bắt nguồn từ bản thân tôi, có những chuyện tôi không kiểm soát được.

Mỗi khi đọc những phê bình của khán giả, chắc chắn tôi không thể vui được. Nhưng tôi nghĩ "thương cho roi, cho vọt", khán giả vì muốn giúp mình trưởng thành hơn nên mới nghiêm khắc như vậy. Họ không còn quan tâm đến mình mới là điều đáng sợ. Hiện tôi hài lòng khi đã tìm được một êkíp chuyên nghiệp để lo từ hình ảnh đến truyền thông. Tôi tin là từ nay về sau, Hoa hậu Kỳ Duyên không còn gặp scandal ngoài ý muốn nữa.

- Vì đâu mà chị có vẻ lạnh lùng, khó gần so với các Hoa hậu, Á hậu khác?

Trước đây, tôi cảm thấy mình cười không được đẹp nên rất ngại nở nụ cười trước ống kính cũng như trong những họp báo, sự kiện. Có lẽ vì vậy mà tôi bị chê là lạnh lùng, ít nói, ít cười. Thật ra, những người quen biết đều nhận xét tôi là người dễ hòa đồng, hoạt bát. Sắp tới, tôi cố gắng cười và nói chuyện nhiều hơn với xung quanh. 

- Vì sao chị quyết định Nam tiến?

- Trước đây khi còn ở Hà Nội, tôi cũng ra vào Sài Gòn liên tục, có khi một tuần bay ra bay vào mấy lần. Tôi nghĩ chuyển hẳn vào đây sống sẽ thuận tiện cho công việc và cũng để gần êkíp của mình. Ngoài ra, TP HCM là trung tâm của các hoạt động văn hóa, giải trí nên tôi có nhiều lựa chọn hơn. May mắn là trường đại học tôi đang theo có cơ sở trong Nam nên việc làm thủ tục chuyển đổi rất dễ dàng và thuận tiện. Sau nửa năm sống tại đây, tôi thấy hài lòng với quyết định của mình.

Hoa hậu Kỳ Duyên (thứ hai bên trái) đọ sắc cùng Ngọc Hân, Thụy Vân, Tú Anh, Huyền My.

Hoa hậu Kỳ Duyên (thứ hai bên trái) đọ sắc cùng Ngọc Hân, Thụy Vân, Tú Anh, Huyền My.

 

- Chỉ còn hơn một tháng là chị phải nhường ngôi cho hoa hậu mới. Chị có định hướng gì cho bản thân?

Điều đầu tiên, tôi thấy vui khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sắp tìm được một người xứng đáng để tiếp nối truyền thống 28 năm qua. Dù đó là ai, tôi cũng tin rằng cô gái ấy rất xinh đẹp, bản lĩnh và tự tin.

Về phần mình, tôi vẫn tiếp tục những kế hoạch đã vạch sẵn, trong đó có hoạt động thiện nguyện như dự án xây trường học cho trẻ em vùng cao. Tôi vẫn chưa nghĩ đến công việc khác như đóng phim, diễn catwalk... vì muốn hoàn thành việc học ở trường trước. Thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ nhận một số lời mời chụp ảnh nếu phù hợp với mình.

- Chị dành lời khuyên gì cho các thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm nay? 

Trong bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào, khi đã vào đến vòng chung kết, các thí sinh đều là những bông hoa đẹp. Cơ hội dành cho mọi người là ngang nhau. Kinh nghiệm của tôi là phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, ăn uống, luyện tập đầy đủ, nếu không các bạn sẽ kiệt sức vì lịch trình rất dày và căng thẳng. Trong đêm chung kết, khi có sức khỏe tốt, tinh thần tốt, thần thái của các bạn sẽ tự nhiên tỏa sáng. 

Khi đã đoạt giải cao, các bạn cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những cơ hội và thử thách phía trước. Như tôi chẳng hạn, tôi học hỏi và trưởng thành rất nhanh sau những va vấp đầu đời. Đổi lại, tôi cũng đã hy sinh tự do cá nhân, sự hồn nhiên của tuổi trẻ khi trở thành người của công chúng. 

(Nguồn: Vnexpress)
Bình luận
vtcnews.vn