Hoa hậu Hong Kong và bí mật cuộc tình với 2 tỷ phú

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 23/11/2015 10:11:00 +07:00

Lý Gia Hân thẳng thắn thừa nhận, cô đã quen với việc bị gọi là 'kẻ đào mỏ'.

Lý Gia Hân thẳng thắn thừa nhận, cô đã quen với việc bị gọi là 'kẻ đào mỏ'.

Là ngôi sao của làng giải trí Hong Kong, nhiều năm qua, Lý Gia Hân luôn thu hút khán giả dõi theo bởi hàng loạt những tin đồn thất thiệt.

Dù Gia Hân khá thành công trong sự nghiệp diễn xuất, nhưng người ta chú ý đến cô nhiều hơn ở cuộc sống đời tư, những cuộc tình ồn ào với đại gia.

Mới đây, tham gia một chương trình truyền hình, Hoa hậu Hong Kong 1988 lần đầu tiên chia sẻ về những bí mật quanh các cuộc tình ồn ào này.
lý gia hân
Gia Hân và MC Lỗ Dự trong chương trình mới đây. Ảnh: News
Trước khi đăng quang Miss Hong Kong 1988, Lý Gia Hân đã nổi bật trong giới giải trí bởi vẻ đẹp yêu kiều. Thời điểm đó, cô dính khá nhiều tin đồn hẹn hò: cặp kè với nhà văn Nghê Chấn (giờ là chồng Châu Huệ Mẫn), Lê Minh...

Tuy nhiên, chỉ sau khi đăng quang Hoa hậu, đời tư tình ái của cô mới trở nên thực sự ồn ào. Lý Gia Hân đã hẹn hò tỷ phú đào hoa đã có gia đình Lưu Loan Hùng và có với vị này những tháng năm say đắm, nhưng cũng nhiều đau khổ.

Thời điểm đó, báo chí đưa tin, bất chấp việc đã có vợ và hơn Gia Hân tới 20 tuổi, ông Lưu không tiếc tiền mua biệt thự, xe sang cho cô, khiến cô có một cuộc sống nhung lụa.

Tuy nhiên, những năm tháng đó, Gia Hân vừa mang tiếng "hồ ly tinh" phá hoại hạnh phúc của người đàn bà khác, vừa phải chống đỡ lại việc Lưu Loan Hùng có quá nhiều bóng hồng vây quanh.

Khơi gợi lại câu chuyện này, Gia Hân thổ lộ: "Khi ấy, tôi đơn thuần nghĩ rằng tình yêu là chuyện giữa hai người. Tôi đã không muốn chia tay. Nhưng khi có quá nhiều người bị kéo vào câu chuyện này, tôi quyết định phải cắt đứt. Đó là một bài học với tôi".

Chia tay tỷ phú Lưu Loan Hùng, Lý Gia Hân mất niềm tin vào tình yêu, đó là lý do khiến cô chọn cuộc sống tự do, độc thân trong suốt 5 năm sau đó: "Tôi không muốn hẹn hò gì nữa.

Thú thực là tôi sợ. Sợ phải nghe những điều tiếng, ồn ào, sợ nghe những dị nghị người ta nhắm đến mình. Quá khó khăn để có thể tin tưởng ai đó một lần nữa".
lý gia hân
Gia Hân và ông Lưu Loan Hùng một thời mặn nồng. 
Lý Gia Hân tiết lộ, cô lần đầu gặp thương gia Hứa Tấn Hanh (chồng hiện tại của cô) vào năm 1988, và khi đó, anh gửi hoa đến mừng cô đăng quang nhưng không ghi tên tuổi, cũng không để lại số điện thoại.

Cặp đôi mất liên lạc cho tới nhiều năm sau đó, khi Gia Hân chia tay ông Lưu, và duyên phận đưa đẩy họ đến với nhau vào năm 2006. Thương gia họ Hứa xuất thân giàu có, đã có một đời vợ, vì thế, lần thứ hai Lý Gia Hân bị gán mác "kẻ đào mỏ".

Không thích bị gọi với cái tên mang nhiều ý mỉa mai nhưng Gia Hân thừa nhận, cô cảm thấy không có gì là xấu xa khi yêu một người có tiền: "Tôi thích đàn ông thành đạt, giàu có, người có thể lo tốt cho gia đình và luôn táo bạo, nghị lực. Vâng, sự nghiệp và tiền bạc đều rất quan trọng.

Điều khiến tôi tìm thấy ở anh ấy sự cuốn hút, là việc anh ấy sống trách nhiệm và có khả năng lo lắng rất nhiều việc. Đó không phải là phẩm chất mà mỗi người đàn ông buộc phải có, nhưng nếu anh ta có điều đó, anh ta sẽ khiến người đàn bà bị thu hút".
lý gia hân
 Gia Hân và cuộc sống hạnh phúc hiện tại bên người chồng giàu có.

Trước những dị nghị của thiên hạ, Gia Hân nói: "Nếu tôi lấy chồng nghèo, người ta sẽ nói rằng gã đàn ông kia vô dụng, chỉ dựa vào vợ.

Còn nếu tôi lấy chồng giàu, người ta lại bảo tôi là kẻ đào mỏ. Vậy nên, tôi đã học được bài học về việc không nên quan tâm tới điều tiếng làm gì".


Nguồn: Ngôi sao
Bình luận
vtcnews.vn