Hoa hậu Cao Thùy Dương lần đầu kể chuyện làm PG, ăn mỳ gói qua ngày

Hoa hậuThứ Hai, 20/07/2020 12:23:19 +07:00
(VTC News) -

Khi mới vào TP.HCM lập nghiệp, Cao Thùy Dương không dám ăn cơm, chỉ ăn mỳ tôm cho qua ngày để tiết kiệm tiền tham gia khóa học làm người mẫu..

Sau gần 6 năm vắng bóng, Cao Thùy Dương tái xuất và cho biết đang hoàn thiện cuốn tự truyện về cuộc đời mình. Đây cũng là lần đầu tiên cô cởi mở chia sẻ về quãng thời gian khó khăn khi mới bước vào showbiz và những mối lương duyên bất ngờ, khiến cô mãi biết ơn dù rời xa ánh hào quang của làng giải trí. 

Hoa hậu Cao Thùy Dương lần đầu kể chuyện làm PG, ăn mỳ gói qua ngày - 1

Hoa hậu Cao Thùy Dương.

Cao Thùy Dương sinh ra trong gia đình rất nghèo ở Yên Bái. Mong muốn giúp bố mẹ và các em có tiền đi học là động lực lớn nhất khiến cô quyết định một mình khăn gói vào TP.HCM lập nghiệp khi chưa đầy 20 tuổi.

Số tiền dành dụm được từ việc đi đấu giải võ thuật trong thời gian học ở trường thể thao chỉ giúp Cao Thùy Dương trang trải tiền tàu xe. Trên chuyến tàu Bắc - Nam, cô có cơ duyên gặp hai người phụ nữ hơn cô vài tuổi, là công nhân ở Sài Gòn. Nghe hoàn cảnh của Dương, họ đều thương cảm và mời cô về sống cùng mình.

Vào đến TP.HCM, Cao Thùy Dương sống cùng họ trong căn nhà trọ chật chội, được họ nấu cơm cho ăn trong những ngày chưa tìm được việc làm. Đối với cô, đó là khởi đầu không bao giờ quên.

Hoa hậu Cao Thùy Dương lần đầu kể chuyện làm PG, ăn mỳ gói qua ngày - 2

 

Mở đầu cho chuỗi ngày mưu sinh, Cao Thùy Dương tìm việc làm thông qua mục rao vặt của các tờ báo in. Đọc được thông báo tìm diễn viên cho phim Mùi ngò gai, cô quyết định ứng tuyển và nhận được vai quần chúng, chỉ là khách ngồi trong quán cà phê, thỉnh thoảng nói dăm ba câu thoại.

Từ đó, Thùy Dương ấp ủ ước mơ bước chân vào làng giải trí. Chẳng có gì trong tay để khởi nghiệp, cô quyết định phải đi làm và dành dụm tiền cho kế hoạch đó.

Hoa hậu tương lai không nề hà việc gì, từ việc làm PG, đứng cả ngày trên đôi giày cao gót để nhận cát-sê hơn 100 nghìn đồng đến làm phục vụ trong quán ăn... Cô không ăn cơm, chỉ ăn mỳ tôm cho qua ngày để dành tiền tham gia khóa học làm người mẫu... Trong quá trình học, cô vẫn tiếp tục đi làm PG nhiều ca mỗi ngày và tiết kiệm tiền để gửi về cho bố mẹ ở Yên Bái. Đã có lúc cô bật khóc trước những khó khăn, gian khổ mà mình gặp phải.

Bước ngoặt cuộc sống đến với Cao Thùy Dương năm 2007. Khi hoàn tất chương trình đào tạo người mẫu, cô được gợi ý đăng ký cuộc thi Hoa hậu Thể thao 2007. Với chiều cao nổi trội và gương mặt đẹp và nhờ được rèn luyện nhiều năm tại trường trung cấp thể thao, cô nhanh chóng gây chú ý. Kết quả, cô lọt vào top 10 chung cuộc và giành giải "Người đẹp tài năng" với bài biểu diễn song đao pháp.

Giải thưởng này là một bước tiến dài giúp Cao Thùy Dương tự tin tham gia cuộc thi tuyển chọn người mẫu của công ty Elite Model do chị em siêu mẫu Thúy Hằng và Thúy Hạnh sáng lập. Nhờ sự chỉ dạy của hai người chị, Cao Thùy Dương nhanh chóng tiến bộ khi chính thức bước chân vào làng mẫu. Thúy Hằng - Thúy Hạnh cũng chính là người đề cử Cao Thùy Dương tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2008. Đây lại là một bước tiến dài khác cho sự nghiệp của cô trong showbiz.

Tháng 10/2008, Cao Thùy Dương lên đường bay ra nước ngoài dự thi và tiếp tục gây ấn tượng lớn với sự thể hiện nổi bật. Khán giả trong nước tìm mọi cách bình chọn cho cô. Và cuối cùng, cô được công bố là Hoa hậu được bình chọn nhiều nhất qua mạng của Miss International 2008 với 19% trên tổng số phiếu bình chọn.

Hoa hậu Cao Thùy Dương lần đầu kể chuyện làm PG, ăn mỳ gói qua ngày - 3

 

Sau khi đoạt giải tại cuộc thi quốc tế, con đường trở về showbiz Việt của Cao Thùy Dương thênh thang hơn bao giờ hết. Cô được truyền thông đặt cho danh hiệu Hoa hậu được yêu thích nhất 2008. Đó cũng là đòn bẩy giúp cô phát triển nhanh chóng, mở ra nhiều cơ hội trong cả hai lĩnh vực người mẫu và phim ảnh.

Nhận rất nhiều lời mời đảm nhận vai chính từ các hãng phim, suốt thời gian dài, cô gần như dành trọn thời gian cho môn nghệ thuật thứ bảy với các phim: Chuyện tình đảo ngọc, Bạn đời, Định mệnh, Nữ sát thủ...

Cách đây 6 năm, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Cao Thùy Dương đột ngột dừng lại. Cô tìm thấy hướng đi mới cho cuộc đời mình, đó là đi học và tu tập. Thay vì quần là áo lượt dự thảm đỏ hay vắt mồ hôi ở các phim trường, cô rong ruổi khắp nơi để tầm sư học đạo và ăn chay trường. Cô cho biết mình từng trực tiếp theo học những tên tuổi hàng đầu như Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tony Robbins, Robert Kiyosaki... để phát triển bản thân.

Sau 6 năm rời xa showbiz, Cao Thùy Dương không còn ý định quay trở lại làm diễn viên, người mẫu... Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nuối tiếc hay hối hận vì đã bước chân vào làng giải trí. Showbiz không chỉ tạo ra những bước ngoặt trong cuộc đời mà còn mang đến nhiều mối quan hệ, kiến thức và cả điều kiện tài chính để cô gặt gái thành công tiếp theo trong lĩnh vực đầu tư, học hành.

Hiện tại, Cao Thùy Dương chú trọng con đường phát triển để trở thành người đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng lãnh đạo cho các doanh nhân. Bên cạnh đó, cô còn là nhà đầu tư tài chính.

Cao Thùy Dương ấp ủ kế hoạch kể lại cuộc đời mình bằng tự truyện. Cô mong rằng những khó khăn, thử thách và bài học thành công của mình là nguồn cảm hứng để nhiều bạn trẻ nỗ lực hơn trong cuộc sống. 

Cao Thùy Dương sinh năm 1987, từng nhiều năm theo học và thi đấu Vovinam - võ cổ truyền Việt Nam - tại trung cấp Thể dục thể thao Yên Bái.

Gần một năm sau khi vào Sài Gòn lập nghiệp, cô đoạt giải tài năng tại cuộc thi Hoa hậu Thể thao 2007Hoa hậu được yêu thích nhất tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2008.

Cao Thùy Dương từng nổi tiếng với cuộc sống xa hoa và những vai diễn xinh đẹp trên màn ảnh trước khi rút khỏi showbiz vào năm 2014. Những bộ phim cô từng tham gia gồm: Chuyện tình đảo ngọc, Định mệnh, Cha và con, Nữ sát thủ, Ranh giới thiện ác, Về đất Thăng Long...

Hoàng Anh
Bình luận
vtcnews.vn