Hồ nước ma quái biến động vật thành tượng đá

Phóng sự - Khám pháThứ Tư, 09/10/2013 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Xác những loài động vật đã bị nước hồ hóa đá theo đúng nghĩa đen, tạo nên một cảnh tượng rùng rợn và ma quái.

(VTC News) - Rải rác trên bờ hồ là xác của những loài động vật đã bị nước hồ hóa đá theo đúng nghĩa đen, tạo nên một cảnh tượng rùng rợn và ma quái.


Thung lũng Rift là một khu vực hoang vắng nằm ở phía Bắc đất nước Tanzania, châu Phi. Tại đây có một hồ nước khá lớn được gọi là Natron, nổi tiếng là nơi tập trung của một số loài cò và hạc cực hiếm đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng.

Điều kỳ lạ là trong khi những loài chim nước chân dài nói trên rất phát triển tại hồ Natron, thì đối với phần lớn các sinh vật khác đây lại là "địa ngục trần gian" thực sự.

Hàng ngàn con chim nhỏ cùng với rất nhiều các loài vật khác đã phải nhận một kết cục khủng khiếp khi vô tình dính phải nước hồ: chúng đã bị hóa đá, theo đúng nghĩa đen!

hóa thạch
Mặt nước hồ Natro có màu đỏ tươi do một loại vi khuẩn phát triển mạnh, tạo nên khung cảnh rất ấn tượng 
hóa thạch
Nước trong hồ có nhiệt độ và độ kiềm cao trở thành cái bẫy chết người. Loài hồng hạc nhờ đôi chân bọc sừng dày nên có thể kiếm ăn trong lòng hồ. 
Thứ nước trong hồ Natron thực sự là một môi trường chết chóc bởi nhiệt độ và lượng kiềm quá cao của nó. Nước ở đây luôn có nhiệt độ vào khoảng 60 độ C, trong khi pH có thể đạt từ 9-10.5, tương đương với độ kiềm của amoniac.

Các nhà khoa học cho rằng thành phần của nước hồ cũng tương tự như thứ hợp chất mà những người Ai Cập cổ đại đã sử dụng để bảo quản xác ước.

Mặt nước hồ Natron còn mang một màu đỏ tươi như máu, khiến cho quang cảnh trở nên rất ấn tượng nhưng cũng mang một vẻ ma quái đến ám ảnh. Nguyên nhân của màu nước đặc biệt này là do một loại vi khuẩn phát triển rất mạnh dưới đáy hồ.
hóa thạch
Nếu các loài chim rơi xuống nước, hậu quả sẽ là cái chết thế này 
hóa thạch
Cái xác ngâm trong nước hồ không phân hủy mà dần dần bị vôi hóa như là một quá trình "hóa đá" thực thụ 

Ngoài những vi khuẩn này ra, trong hồ chỉ có một vài loài cá rô châu Phi là có thể sinh sống trong môi trường vô cùng khắc nghiệt và độc hại này.

Nhiếp ảnh gia Nick Brandt trong một lần tham quan nơi đây đã sử dụng những cái xác động vật bị vôi hóa bởi nước hồ để tạo nên những tác phẩm vô cùng ấn tượng và ám ảnh.

Brandt đã bị thu hút bởi những cái xác được bảo quản hầu như nguyên vẹn và đang dần "hóa đá", trong đó bao gồm rất nhiều loài động vật khác nhau như dơi, hồng hạc, đại bàng...
hóa thạch
Xác của con chim đại bàng này được bảo quản gần như nguyên vẹn, trở thành một bức tượng đầy ám ảnh 
hóa thạch
Hình ảnh con dơi bị "hóa đá" này dễ khiến người ta liên tưởng tới ma quỷ hay quái vật 
hóa thạch
Nhiếp ảnh gia Nick Brandt đã xếp đặt xác của những nạn nhân này để tạo nên một bộ ảnh rất ma quái và ám ảnh 

Ông lựa chọn những "xác ướp" nguyên vẹn và sinh động nhất, sau đó xếp đặt chúng theo những tư thế như khi còn sống, tạo nên những bức tượng kỳ lạ.

Loài chim hồng hạc sinh sống rất phát triển ở đây. Chúng tìm ăn các loại vi khuẩn trong lòng hồ nhờ đôi chân dài có vỏ sừng dày, thậm chí còn làm tổ ngay sát mép nước. Tuy nhiên đó là một canh bạc mạo hiểm.

Không ai giải thích được điều gì khiến cho những sinh vật này lao mình vào mặt hồ chết chóc. Có vẻ như việc mặt nước trong veo và yên tĩnh phản chiếu nguyên vẹn những hình ảnh trên bờ khiến đã cho chúng lẫn lộn rồi tự tìm cái chết do đâm sầm vào dòng nước.

Thái Hồ
Bình luận
vtcnews.vn