HLV U22 Campuchia tâm phục: U22 Việt Nam mạnh nhất SEA Games 30

Thể thaoThứ Bảy, 07/12/2019 21:26:00 +07:00

HLV Felix Dalmas tự hào về màn trình diễn của cầu thủ dẫu U22 Campuchia thua U22 Việt Nam tới 4 bàn không gỡ ở trận bán kết SEA Games 30.

U22 Campuchia khép lại hành trình đầy bất ngờ tại SEA Games 30 với trận thua đậm đà trước U22 Việt Nam. Các học trò của HLV Felix Dalmas không thể chống đỡ trước sức mạnh U22 Việt Nam khi liên tiếp mắc sai lầm phòng ngự, qua đó thua chung cuộc với tỷ số 0-4.

Theo HLV Dalmas, đây là trận đấu U22 Campuchia đã cố gắng song không thể lật ngược thế cờ do U22 Việt Nam quá mạnh. "Chúng tôi đã thi đấu với đội bóng mạnh. Đây là đội hay nhất giải. Tôi thấy ở trận này, cũng có thời điểm U22 Campuchia đá tốt. Chúc mừng U22 Việt Nam, các CĐV Việt Nam và HLV Park Hang Seo vì đã vào chung kết", Dalmas chia sẻ.

u22vietnam-1

U22 Việt Nam tính toán hoàn hảo để đánh bại U22 Campuchia. (Ảnh: Hồng Nam) 

Cũng theo cựu trợ lý của Keisuke Honda, U22 Campuchia chơi không tệ trước khi thủng lưới bàn thứ hai, nhưng trọng tài khiến diễn biến trận đấu trở nên căng thẳng hơn.

"Tôi thấy trước khi U22 Việt Nam ghi bàn thứ hai, trọng tài khiến trận đấu trở nên căng thẳng. Ông ấy sẽ thấy điều này khi xem lại tình huống sau trận", Dalmas khẳng định. Chiến lược gia của U22 Campuchia cũng cho rằng đội nhà sẽ tiếp tục tiến bộ.

"Tôi thấy vài năm gần đây, U22 Việt Nam là đội mạnh nhất, nhưng U22 Campuchia có thể tiến bộ. Thông qua việc cải thiện thể chất, chuyên môn, khoảng cách với các đội xếp trên sẽ không còn xa nữa. Hy vọng là vài năm tới, vấn đề thể chất không còn ảnh hưởng tới Campuchia. 

Phải nói là U22 Campuchia trưởng thành qua 5 trận, dù tôi đã hy vọng họ làm tốt hơn. Tôi thích cách cầu thủ chơi thứ bóng đá của riêng mình. Chúng tôi có lối chơi riêng. U22 Việt Nam cố đá bóng dài, rót bóng ra sau lưng cầu thủ chúng tôi, buộc toàn đội phải giữ trung lộ. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn đá phong cách của riêng chúng tôi và làm chủ được tình hình", HLV Dalmas phân tích. 

HLV của U22 Campuchia cũng hy vọng CĐV tiếp tục ủng hộ đội nhà sau trận thua đậm hôm nay. Không thể lọt vào chung kết, song việc có mặt ở bán kết và có hy vọng tranh chấp huy chương đã là thành công với U22 Campuchia. 

"Tôi biết nhiều khán giả U22 Campuchia xem trận này. Hy vọng họ sẽ tự hào về đội tuyển. Chúng tôi còn 1 trận, toàn đội sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu. Hãy tiếp tục ủng hộ cầu thủ, bởi họ đã cố gắng và ngẩng cao đầu, qua đó mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ", HLV Felix Dalmas kết luận.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn