HLV tuyển Đức: Mê cờ bạc, "căm thù"... nhẫn cưới

Tổng hợpThứ Ba, 26/06/2012 10:00:00 +07:00

Ngoài tật xấu cạy và ăn gỉ mũi, vẫn còn khá nhiều điều thú vị chúng ta chưa được biết về HLV trưởng của ĐT Đức Joachim Loew.

Ngoài tật xấu cạy và ăn gỉ mũi, vẫn còn khá nhiều điều thú vị chúng ta chưa được biết về HLV trưởng của ĐT Đức Joachim Loew.

1.       Dị ứng với… nhẫn cưới

Nên vợ nên chồng với con gái của chủ tịch một câu lạc bộ bóng hơn 35 năm qua, hầu như chẳng bao giờ người ta thấy chiến lược gia người Đức đeo nhẫn cưới. Biểu tượng tình yêu của ông với cô vợ Daniella hiện vẫn yên vị trong chiếc hộp tại nhà riêng của họ tại Freiburg. Nguyên nhân là do Loew bị dị ứng với đồ kim loại. Bởi vậy mà chiếc đồng hồ - trang sức duy nhất ông mang trên người thường có quai đeo bằng da.

Vợ Loew (trái) khoe sắc ở Euro 2012

2.       Cầu nguyện trước mỗi chuyến bay

Loew rất khoái đi du lịch nhưng không ưa máy bay mà thích “nhảy” tàu hỏa. Mỗi lần phải di chuyển bằng “chim sắt”, ông thường đến trước bàn thờ Chúa để cầu nguyện cho chuyến đi của mình diễn ra suôn sẻ. Hơn nữa, chỗ ngồi của ông nhất nhất phải ở hàng ghế số 1 của khoang hạng Nhất.

3.       Hiếm khi mặc áo T-Shirt

Ít ai biết rằng trên cánh tay phải của ông thầy tài ba này có một vết sẹo rất lớn. Loew tiết lộ về nguồn gốc của vết sẹo: “Hồi lên 6 hay 7 tuổi, tôi bị rơi từ trên cửa sổ xuống đất và bị thương ở cánh tay”. Đó chính là nguyên nhân tại sao ông rất ngại diện áo cộc tay trước nhiều người.

4.       Nghiện đến Casino

Như phần đông những người đàn ông bình thường khác, Loew khá “máu” cờ bạc. Những lúc rảnh rỗi, ông thường tìm đến các sòng bạc để giải khuây với trò Roulette (bàn cờ quay). Số tiền lớn nhất mà “tay chơi” người Đức từng đặt vào trò may rủi này lên tới 500 euro một lần cược. Nói về trò tiêu khiển này, Loew thú nhận: “Nguy cơ thua của tôi thường rất cao bởi tôi hay cược bóng sẽ dừng ở 1 ô duy nhất”.

 

5.       Khoái đồ ngọt

Về khoản ăn uống, Loew tự tin: “Chắc chắn không có ai ăn nhiều kẹo như tôi”. Thật vậy, không những kẹo, vị thuyền trưởng của Mannschaft còn thích “chén” tất cả các loại đồ ăn có vị ngọt, từ bánh trái đến sô cô la, kem, mứt… Ghiền toàn các món dễ gây béo nên Loew cũng rất chăm chỉ luyện tập để giữ phom. Các môn thể thao mà ông ưa thích nhất là chạy bộ và xe đạp leo núi.

6.       Quy củ và ngăn nắp

Bất cứ ai chứng kiến Loew cạy gỉ mũi rồi ăn chúng đều hoài nghi về độ “sạch sẽ” của HLV này. Thực tế, ông khá quy củ và ngăn nắp. Loew cực ghét sự lộn xộn và náo động xung quanh mình. Khi bước chân vào một khách sạn, điều đầu tiên ông yêu cầu là các tờ quảng cáo hay bất kì giấy tờ gì khác trên bàn làm việc phải được dẹp bỏ: “Tôi cần một chỗ làm việc sạch sẽ. Tôi không thể chịu nổi một cái bàn bày vô thiên lủng các thứ hỗn độn”.

7.       Hay nhận được thư tình

Cũng giống như ngài Jose Mourinho, ngoài tài cầm quân thì vẻ lịch thiệp của HLV ngoại ngũ tuần này chính là điểm khiến các fan nữ “say như điếu đổ”. Theo kết quả của một cuộc khảo sát, có đến 23,4 % số phụ nữ muốn qua đêm với Jogi trong khách sạn! Không những thế, các cô các chị cũng thường xuyên gửi cho Loew những bức thư tình mùi mẫn. Chiến lược gia đào hoa dí dỏm thú nhận: “Thỉnh thoảng lại có thư gửi đến cho tôi nhưng vợ tôi đã làm cho chúng biến mất hết”.

 

8.       Hối lộ cháu để được… nghe nhạc

Cựu HLV của Stuggatt cực kì mến mộ giọng ca Udo Jurgens. Có điều Loew chỉ khoái nghe những bản nhạc của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Đức trên Ipod của cô cháu gái. Mỗi lần thèm nhạc, người ông nổi tiếng lại hối lộ cô bé một chầu kem tươi để tha hồ nghe Udo Jurgens, Herbert Gronemeyer hay Dieter Thomas Kuhn.

Ngày nào cũng... cạo râu

Bị chê trách bởi thói quen rất xấu xí là "ăn gỉ mũi" nhưng Joachim Loew thực tế là một người rất biết chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Ngày nào ông cũng dùng ít nhất 30 phút để... cạo râu trong nhà tắm.

Thích mạo hiểm

Mê cờ bạc cũng đồng nghĩa với chuyện ưa thích sự mạo hiểm. Loew thừa nhận đó là một trong những đam mê lớn nhất của cuộc đời.

Cát Đằng

Bình luận
vtcnews.vn