HLV Solskjaer tố Son Heung-min 'lừa đảo', Mourinho giận dữ đáp trả

Bóng đá AnhThứ Hai, 12/04/2021 08:23:58 +07:00
(VTC News) -

Solskjaer cho rằng Son Heung-min đã phản ứng thái quá sau pha va chạm với McTominay khiến Man Utd bị tước bàn thắng, trong khi Mourinho đưa ra đánh giá ngược lại.

Manchester United vừa đè bẹp Tottenham Hotspur để củng cố ngôi nhì bảng. Dù thủng lưới trước bởi pha lập công của Son Heung-min, song Quỷ đỏ đã ngược dòng ngoạn mục với những bàn thắng của Fred, Edinson Cavani và Mason Greenwood để thắng chung cuộc 3-1.

Man Utd đã không phải khó khăn nhiều như thế nếu không bị trọng tài từ chối một bàn thắng trong hiệp 1. Tình huống xảy ra ở phút 33 khi Paul Pogba chọc khe đẹp mắt để Cavani thoát xuống sút tung lưới Tottenham, nhưng trọng tài Chris Kavanagh từ chối bàn thắng vì cho rằng Son Heung-min bị Scott McTominay phạm lỗi trước đó.

HLV Solskjaer tố Son Heung-min 'lừa đảo', Mourinho giận dữ đáp trả - 1

Solskjaer (phải) không hài lòng với phản ứng của Son. 

Theo Solskjaer, Son đã ăn vạ khiến trọng tài tước đi pha lập công của Man Utd. Chiến lược gia người Na Uy đánh giá pha tác động của McTominay không đủ mạnh để Son phải ngã đau đớn ra sân.

"Trận đấu đã kết thúc rồi, đó là một bàn thắng hoàn hảo", Solskjaer nói về bàn thắng bị từ chối của Cavani.

"Chúng ta đáng ra không nên bị lừa. Tôi phải nói rằng, nếu con trai tôi nằm dưới sân trong 3 phút và phải nhờ tới 10 người đồng đội đỡ dậy, tôi sẽ cho nó nhịn ăn. Chúng ta không bị đánh lừa, nhưng trọng tài thì có", HLV của Man Utd mỉa mai tình huống nằm trên sân của Son.

Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho không cho rằng Son ăn vạ. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thất vọng với bình luận của đồng nghiệp và cho rằng Son may mắn khi không có người bố như Solskjaer.

HLV Solskjaer tố Son Heung-min 'lừa đảo', Mourinho giận dữ đáp trả - 2

Mourinho bênh vực Son Heung-min. 

"Tôi vừa nói điều này với Solskjaer vì tôi mới gặp ông ấy vài phút trước. Nếu là tôi nói về cầu thủ A, B hay C của một đội bóng khác, rằng nếu đó là con trai tôi thì tôi sẽ không cho nó ăn tối hay điều gì đó như thế thì phản ứng sẽ thế nào?

Tôi chỉ muốn nói Son thật may mắn khi có một người bố tốt hơn Ole. Vì một người bố, như tôi, sẽ luôn cho con cái của mình ăn uống đủ đầy, dù nó có làm gì đi chăng nữa. Kể cả phải đi ăn cắp để nuôi con, tôi cũng sẽ làm như vậy. 

Tôi rất thất vọng. Như chúng tôi hay nói ở Bồ Đào Nha, bánh mì là bánh mì và phô mai là phô mai (hàm ý chuyện nào ra chuyện đấy). Tôi có nói với Ole về suy nghĩ của mình và tôi phải nói với các bạn rằng tôi rất thất vọng khi qua 5,6 hay 7 câu hỏi rồi mà các bạn cứ lờ đi những gì Ole đã nói về Son. 

Các bạn không có sự trung thực để đối xử với tôi như cách bạn đối xử với những người khác", Mourinho thẳng thừng chỉ trích. 

Theo Hiệp hội trọng tài chuyên nghiệp Anh, McTominay đã phạm lỗi với Son Heung-min, và tình huống ngã xuống sân của ngôi sao người Hàn Quốc là phản xạ tự vệ hợp lý. Dù vậy, Tottenham vẫn không thể lấy điểm khi thủng lưới 3 bàn trong hiệp 2 bởi sự lỏng lẻo trong khâu phòng ngự.

Tottenham đã kém vị trí thứ 4 của West Ham tới 6 điểm. Theo báo giới Anh, nếu không thể giúp Tottenham lấy vé đi Champions League, Mourinho sẽ bị sa thải. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn