HLV Miura dụng chiêu thu phục U23 Việt Nam

Thể thaoChủ Nhật, 08/03/2015 08:30:00 +07:00

HLV Miura đang quy tụ các nhân tài U23 Việt Nam về một mối, hóa giải toàn bộ những nghi ngờ về sự bất đồng trong đội.

HLV Miura đang quy tụ các nhân tài U23 Việt Nam về một mối, hóa giải toàn bộ những nghi ngờ về sự bất đồng trong đội.

Sau trận thắng Hà Nội T&T 3-1, thành viên đội U23 Việt Nam Huy Toàn phấn khởi nhận xét: “Chúng tôi bây giờ như một đội. Anh em đặc biệt các cầu thủ HAGL hòa nhập rất nhanh ở môi trường mới”. Kết quả đến từ những “chiêu” của HLV Miura.
Công Phượng tham gia bữa tiệc sinh nhật Hoàng Lâm
Khi ông Miura triệu tập tới 9 cầu thủ HAGL lên đội, không ít ý kiến lo ngại U23 Việt Nam sẽ có những “ốc đảo” như nhóm HAGL, Nghệ An… Nhưng HLV Miura có "cách tính" giúp các cầu thủ hòa nhập vào môi trường chung, qua đó tạo thành tập thể trên sân.

Ông thầy người Nhật Bản khéo léo chia 9 cầu thủ HAGL ra ở chung với thành viên thuộc các đội bóng khác. Thêm vào đó, ông bố trí người của HAGL ra nhiều vị trí khác nhau trên sân, sử dụng tùy biến theo nhiều dạng sơ đồ chiến thuật, ý tưởng… Chính điều này, như nhiều cầu thủ thừa nhận, là yếu tố quan trọng mở đầu cho việc các chàng trai vốn ở độ tuổi đôi mươi dễ hòa nhập, nhanh hiểu nhau cả hậu trường và trên sân.

U23 Việt Nam đang ở giai đoạn nhồi thể lực, liên tục có nhiều sự xáo trộn, thử nghiệm nhưng các cầu thủ khi ra sân phải tỏ ra ăn ý nhanh chóng về lối chơi. Yếu tố này buộc các cầu thủ muốn “tồn tại” ở đội phải hòa nhập nhanh nhất có thể.
Tiệc sinh nhật vui vẻ của thành viên U23 Việt Nam
 Tiệc sinh nhật vui vẻ của thành viên U23 Việt Nam
HLV Miura sắp xếp nhiều cầu thủ trái sở trường, thử nghiệm họ ở nhiều vị trí mới, như Hữu Dũng, Tấn Tài, Hùng Dũng… đều đá "sai vị trí". Tuy nhiên, tổng thể lối chơi của đội vẫn khá ăn ý, các bàn thắng đều đến từ những tình huống phối hợp có chủ đích.

Yếu tố khác giúp toàn đội hòa nhập nhanh là HLV 52 tuổi không chọn cầu thủ ra sân ở tên tuổi, độ “quen biết” mà quan trọng là trên năng lực thực tế, ý tưởng chiến thuật của ông. Điều này khiến tư tưởng ghen ghét, đố kỵ giữa cầu thủ, giữa các nhóm không còn đất sống, họ cởi mở và thân thiết nhau hơn. Bởi ngay cả "báu vật" Công Phượng vẫn phải ngồi ngoài, chắc chắn rằng không có chuyện thiên vị ở đây.

Trung vệ Hoàng Lâm của CLB Đồng Tâm vừa có một sinh nhật “không thể nào quên” cùng các thành viên Olympic. Anh nhận được quà, lời chúc mừng và cả những… trò tinh nghịch của các đồng đội tới từ HAGL, Nghệ An.... Hình ảnh này càng chỉ ra thêm vì sao các thành viên Olympic tới từ nhiều đội bóng khác nhau lại hòa nhập nhanh đến thế.

Tự tay lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho học trò, hay tổ chức các bữa ăn đặc biệt, cũng là một trong những việc làm thường thấy của ông Miura, từ Olympic dự Asiad 2014, đội tuyển quốc gia dự AFF Cup và hiện tại. Chưa ra trận, nhưng HLV Miura đã “thắng” từ bên trong lòng đội bóng của mình.

Nguồn: Ngôi sao
Bình luận
vtcnews.vn