HLV Loew: Muốn vô địch, phải thắng kiểu này

Thể thaoThứ Ba, 01/07/2014 10:24:00 +07:00

Tuyển Đức giành vé vào tứ kết nhưng cái cách họ chật vật đánh bại Algeria khiến nhiều cổ động viên của Cỗ xe tăng lo lắng.


Tuyển Đức giành vé vào tứ kết nhưng cái cách họ chật vật đánh bại Algeria khiến nhiều cổ động viên của Cỗ xe tăng lo lắng.


Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Loew khẳng định: "World Cup không phải là một cuộc đi dạo trong công viên. Sẽ luôn có những trận đấu như thế này ở mỗi giải đấu, nơi đội bóng phải chiến đấu dữ dội trước những đối thủ phòng ngự chặt chẽ và chơi đầy mạnh mẽ.

Tuyển Đức cần những trận đấu như trước Algeria tại World Cup. Ở vài thời điểm nào đấy, bạn phải sẵn sàng với khả năng trận đấu sẽ đi đến những hiệp phụ".

Algeria đã chơi rất tốt trong trận đấu, đặc biệt ở 2/3 hiệp 1 khi nắm thế chủ động hoàn toàn nhờ chia cắt thành công tuyến giữa của tuyển Đức.  Nếu dứt điểm chính xác hơn, đội bóng châu Phi đã có thể mở tỷ số trước và khi ấy không ai biết được trận đấu sẽ đi theo hướng nào.        

HLV JOachim Loew
Muốn vào chung kết phải đá những trận thế này

HLV Joachim Loew thừa nhận: "Chúng tôi phải chơi tốt hơn ở trận gặp Pháp. Chúng tôi đã mất bóng quá nhiều, đặc biệt trong hiệp 1. Thực tế chúng tôi đã tạo cơ hội cho Algeria chơi thứ bóng đá phòng ngự phản công ngược về phía mình.

Tuyển Đức đã chơi tốt hơn trong hiệp 2. Chúng tôi có tình trạng thể lực tốt hơn Algeria. Các bạn có thể thấy họ hầu như quỵ ngã sau 90 phút và đã không thể chơi trong 2 hiệp phụ như cách họ đã làm trong trận đấu".

Tuyển Đức đã có chiến thắng đầu tiên sau trong lịch sử trước Algeria, đồng thời kéo dài kỷ lục luôn ít nhất có mặt tại vòng tứ kết ở mỗi lần có mặt tại World Cup từ năm 1938.

Trong khi đó, tiền vệ Andre Schuerrle khẳng định chiến thắng mới là tất cả: “Chúng tôi thích giành chiến thắng theo cách khác. Algeria đã chơi rất tốt, họ chia cắt chúng tôi ngay từ đầu và không cho chúng tôi chơi bóng theo cách của mình.

Nhưng cách chúng tôi thắng như thế nào không thành vấn đề. Điều quan trọng là chúng tôi đã lọt vào vòng tứ kết và sẽ đối đầu với tuyển Pháp”.

Tương tự, trung vệ Per Mertesacker cũng đồng quan điểm với người đồng đội, dù cách thể hiện của anh cho thấy sự khó chịu hơn nhiều.

Anh trả lời phỏng vấn: “Không phải là vấn đề chúng tôi đã thắng như thế nào. Điều chính yếu là chúng tôi đã chiến thắng và lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất. Đấy mới là điều đáng kể. Các bạn muốn gì từ chúng tôi nữa? Bạn nghĩ rằng đây là một gánh xiếc rong? Chúng tôi đã chiến đấu đến cùng”.


Theo TNO
Bình luận
vtcnews.vn