HLV Lê Thụy Hải lo U19 Việt Nam tự kỷ, trầm cảm

Thể thaoThứ Ba, 12/08/2014 03:34:00 +07:00

'Nếu đặt kỳ vọng quá nhiều, các em có thể mắc các bệnh xã hội như tự kỷ, trầm cảm dẫn đến hậu quả thương tâm'.

HLV Lê Thụy Hải tiếp tục thẳng thắn: “Chỉ một đội U19 thì bé nhỏ quá, phải 100 đội như thế, bóng đá Việt Nam may ra mới có một đội tuyển hay”!

Được đầu tư bài bản từ nhỏ, nên ngay từ lần trình làng đầu tiên vào năm 2013, U19 Việt Nam lập tức trở thành hiện tượng của bóng đá nước nhà. Qua một năm, với những gì đã và đang thể hiện, dưới con mắt của nhiều người, U19 Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng sẽ là tương lai của nền bóng đá. U19 Việt Nam được kỳ vọng là thế, nhưng vị GĐKT của nhà vô địch V-League 2014 B.Bình Dương lại chẳng mấy lạc quan.
U19 Việt Nam tập luyện sau trận thua U21 Malaysia (Ảnh: Zing.vn)
Ông Hải cho biết: “U19 Việt Nam hay đấy, mọi người cứ tung hô đi. Tôi thì vẫn bảo lưu quan điểm 50 năm nữa đội tuyển Việt Nam mới có hy vọng thoát khỏi ao làng.

Buồn lắm, chỉ mới một làn gió nhẹ U19 mà mọi người đã thổi lên thành bão. Như thế thì nguy hiểm lắm, các cháu U19 còn quá bé, những khó khăn, thách thức phía trước còn nặng nề hơn nhiều.

Tôi chẳng hy vọng gì cả, bởi rủi ro như chấn thương, sự chững lại chắc chắn là điều không thể loại trừ. Theo tôi thì, chỉ dựa vào một đội U19, có được khoảng hơn chục em  để kỳ vọng vào một tương lai tốt đẹp của nền bóng đá là chẳng khả thi chút nào. Có ngon, thử để U19 Việt Nam đá giao hữu với một đội bóng chất lượng khá ở V-League sẽ biết đâu là ngô, là khoai”.

Để bảo vệ cho quan điểm của mình, GĐKT Lê Thụy Hải giải thích: “Trên thế giới đã có một đội tuyển nào chỉ dựa vào một đội tuyển trẻ để vô địch hay chưa? Lứa cầu thủ đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014 mới đây cũng đâu phải  xuất phát từ một lò đào tạo, từ một đội tuyển trẻ U21, U23 của Đức.
U19 Việt Nam còn non  (Ảnh: TTVH)
Tôi nói không đâu xa, lấy ví dụ ngay như đội bóng CLB Quân đội, tiền thân của đội Thể Công thì biết. U19 Việt Nam chỉ được mười mấy con người làm sao bì với đội CLB bóng đá Quân đội (Thể Công) ngày xưa.

Vào thập niên 50-60, cứ mỗi năm đến  đợt nhập ngũ hàng ngàn thanh niên miền Bắc được lựa chọn ra để thi năng khiếu đá bóng. Sau khi được chấm, phát hiện có tài năng, họ được cử đi tập huấn dài hạn ở Triều Tiên, Hungari, sau đó trở về phục vụ cho đội bóng Quân đội.

 

Nếu đặt kỳ vọng quá nhiều, các em có thể mắc các bệnh xã hội như tự kỷ, trầm cảm dẫn đến hậu quả thương tâm


 
Đó là lứa của những danh thủ mà đến tận bây giờ vẫn nổi tiếng là Nguyễn Sỹ Hiển, Ba Đẻn, Vũ Mạnh Hải, Vương Tiến Dũng, Nguyễn Trọng Giáp… Thế đấy, được tuyển chọn từ hàng ngàn người mỗi năm như vậy, được đào tạo bài bản là vậy, nhưng đội Quân đội cũng mất mấy năm mới có thể giành được chức vô địch.


Tôi lấy dẫn chứng như thế để nói, bóng đá Việt Nam cần phải có 100 đội như U19 mới có thể lựa chọn ra được một ĐTQG mạnh, có hy vọng vươn tới đẳng cấp châu Á và thế giới”.

Khắt khe với U19 Việt Nam, nhưng vị HLV được mạnh danh là “Mourinho Việt Nam” lại đưa ra lời khuyên chí tình: “Hãy để các cháu U19 phát triển tự nhiên, đừng đặt quá nhiều hy vọng lên vai các cháu, đừng cứ tung hô Công Phượng là Messi, Phi Sơn (SLNA) là Ronaldo… như thế rất dễ phản tác dụng. Thậm chí, nếu đặt kỳ vọng quá nhiều, các em có thể mắc các bệnh xã hội như tự kỷ, trầm cảm dẫn đến hậu quả thương tâm như một vài trường hợp cầu thủ trẻ trên thế giới thì là bi kịch”.

Theo TTVH
Bình luận
vtcnews.vn