HLV Lê Thụy Hải: Chưa thấy cái gọi là đẳng cấp

Tổng hợpChủ Nhật, 13/11/2011 08:26:00 +07:00

Đá với U.23 Brunei thầy trò HLV Falko Goetz phải xem đây là quân xanh, là đối tượng để trao dồi, rèn giữa những miếng đánh mới, cách chơi mới

Như đã đề cập, đá với U.23 Brunei thầy trò HLV Falko Goetz phải xem đây là quân xanh, là đối tượng để trao dồi, rèn giữa những miếng đánh mới, cách chơi mới cho những trận đấu ở vòng trong. Thế nhưng, sau 90 phút hôm qua, tôi chưa thấy điều này nơi đội quân của ông thầy người Đức.

Học trò của ông Goetz ít cho thấy một lối chơi đập nhả, đan bóng và di chuyển liên tục như họ đã từng làm ở hiệp 2 trận đấu với U.23 Đông Timor, mà đổi lại là một phong cách chơi quá ngẩu hứng của các cầu thủ.

“Chưa thấy sự chuẩn bị…” 

Không những thế, trong phòng ngự, U.23 Việt Nam cũng để lại nhiều vấn đề đáng lo ngại. Lấy ví dụ như những lần hàng phòng ngự để đối thủ thoát xuống 2 biên khá dễ dàng. Thú thật, nếu hôm qua những lần hãm thành ấy không phải là các chân sút của U.23 Brunei mà là U.23 Malaysia, U.23 Indonesia thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Chắc chắn là rất nguy hiểm.

Trước một đối thủ quá yếu như U.23 Brunei nhưng đội bóng của ông Falko Goetz cũng chưa thể hiện được cái gọi là đẳng cấp của một đội bóng mạnh, vượt trội về nhiều mặt.

Tám bàn thắng, ngoài các pha lập công của Văn Quyết (nâng tỉ số lên 2-0) và Đình Tùng cho thấy được đẳng cấp trong phối hợp, xử lý, các bàn còn lại hầu hết đều xuất phát từ sự ngớ ngẩn của hàng phòng ngự U.23 Brunei. Ngoài ra, những vị trí mới như Quốc Long, Thanh Hào, Tuấn Anh chưa để lại dấu ấn gì.

Cái được hôm qua của U.23 VN, đó là việc các chân sút đã bắt đầu cho thấy sự “thông nòng”, không còn căng cứng, khi Văn Quyết, Thành Lương, Văn Thắng lần lượt sút trúng mục tiêu. Vấn đề nữa mà U. 23 VN làm được trong 90 phút hôm qua, đó là ghi nhiều bàn thắng để vươn lên vị trí nhất bảng một cách chắc chắn.

Song, như tôi đã phân tích, để đi sâu ở giải đấu lần này, thầy trò ông Goetz cần phải làm việc nhiều hơn nữa, hoàn thiện nhiều hơn nữa. Ở đó là một bộ khung chuẩn (điều nay U.23 VN chưa cho thấy, dù đã hết trận đấu thứ 4), một lối chơi hợp với khả năng hiện giờ mà mình đang có…

Tôi dám chắc rằng, một khi U.23 VN chơi bóng theo đúng phong cách, khả năng hiện có của mình (nhanh nhẹn, kỹ thuật, lắt léo…) bằng các pha đan bóng thật nhiều, tích cực đập nhả, di chuyển… thì họ sẽ không ngán ngại bất cứ đối thủ nào tại bán kết, dù đó là chủ nhà U.23 Indonesia với lối chơi giàu thể lực, nhanh hay U.23 Malaysia mạnh mẽ, không ngại va chạm….

P.V (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn