HLV Kiatisak và sứ mệnh đưa HAGL trở lại đỉnh cao V-League

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 11/02/2021 12:10:00 +07:00
(VTC News) -

Tài năng của Kiatisak là thứ "vàng mười" đã kinh qua khói lửa, nhưng để đưa HAGL trở lại thời đỉnh cao, ông thầy người Thái còn cả núi việc trước mắt.

HAGL là đội hiếm hoi, nếu không muốn nói là duy nhất ở V-League, mà ông chủ và nhân viên không cùng nói chung một ngôn ngữ khi đề cập đến mục tiêu chung. Bầu Đức nói ông không sân si, toan tính ở cuộc đua thành tích, nói HAGL trụ hạng, đá cống hiến là được. Nhưng HLV Kiatisak Senamuang không nghĩ thế.

Gác lại công việc kinh doanh, làm đại sứ hình ảnh ở Thái Lan, Kiatisak không trở lại V-League để huấn luyện "gánh xiếc rong", chỉ lấy việc chơi bóng làm thú vui. Kiatisak muốn vô địch. HAGL phải vô địch, có ngôi sao thứ ba trên áo (tượng trưng cho chức VĐQG thứ ba) và dự AFC Champions League.

"Zico Thái" hoàn toàn nghiêm túc với công việc của mình.

HLV Kiatisak và sứ mệnh đưa HAGL trở lại đỉnh cao V-League  - 1

Kiatisak giúp HAGL trở lại thời đỉnh cao?

Kiatisak đã khác 

Nhắc đến Kiatisak, người hâm mộ sẽ nhớ nhiều đến hình ảnh "Zico Thái" dẫn cầu thủ đi một vòng sân Mỹ Đình, đứng trước cổ động viên Việt Nam, chắp tay cảm ơn và nở một nụ cười rất... "Sắc". Nụ cười tự tin, tươi rói, dù Kiatisak vừa khiến người Việt tan nát cõi lòng.

Đó là trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018, khi Thái Lan đè bẹp Việt Nam ba bàn không gỡ, làm bàn đạp lọt vào vòng loại thứ ba lần đầu tiên trong lịch sử. Thái Lan của Kiatisak hôm ấy chơi thứ bóng đá hủy diệt, phối hợp ngắn, nhanh, gọn khiến Việt Nam mất hướng.

Thái Lan không chỉ thắng Việt Nam, mà còn thống trị bóng đá Đông Nam Á, bằng sự hợp lý tổng hòa giữa chiến thuật, chiến lược và tâm lý mà Kiatisak chính là "tổng công trình sư". 

Bốn năm thành công cùng Thái Lan cho thấy cái tài của Kiatisak trên ghế huấn luyện. Đó không chỉ là cái tài kiểu "tài hoa nghệ sỹ", khiến bầu Đức từng năm lần bảy lượt viết thư đề nghị, phải hậu đãi với biệt thự, xe riêng để mời Kiatisak về phố Núi năm 2002, mà còn là thứ tài năng đã kinh qua nhiều thách thức trong nghề.

HLV Kiatisak và sứ mệnh đưa HAGL trở lại đỉnh cao V-League  - 2

Trước khi thành công cùng Thái Lan, Kiatisak trải qua không ít thất bại. 

Ông từng thất bại ở chính HAGL, trong mùa giải không thể dung hòa cái tôi với ngôi sao Việt kiều Lee Nguyễn. Ở Thái Lan, Kiatisak chỉ có thành công rất ngắn cùng Chonburi FC.

Nhận lời dẫn dắt Thái Lan, "Zico Thái" là con số 0 trong giới cầm quân. Ông chỉ hưởng lợi nhờ vinh quang sẵn có khi còn mặc quần đùi áo số. Trong hoài nghi, tài năng của Kiatisak nở rộ. Nhưng chặng đường của Kiatisak không chỉ có hoa hồng. Ông thất bại, rồi thành công tột đỉnh cùng tuyển Thái Lan, rồi lại thất bại, với quãng thời gian đáng quên ở Port FC.

"Sắc" vẫn nói những câu tiếng Việt lưu loát, ôm đàn nghêu ngao tuyệt phẩm "Hát với dòng sông" của Mỹ Tâm như 10 năm trước. Song, Kiatisak của ngày trở lại phố Núi đã khác Kiatisak trong ngày cúi đầu rời Pleiku. Một thập kỷ, "Zico Thái" đã tích lũy đủ nhiều, đủ sâu để trở lại HAGL với tâm thế khác.

Và khi Kiatisak nói: HAGL có thể vô địch, đấy chắc chắn không phải câu nói kiểu cao hứng, với hàm lượng hưng cảm lấn át lý trí. Kiatisak nói vậy vì ông tin như vậy. Không còn gì tuyệt vời hơn nếu HAGL cũng dám tin vào những điều Kiatisak đã nói.

HAGL có dám mơ? 

Kiatisak không nghi ngờ chất lượng cầu thủ HAGL. Ông ví von đội bóng như một đội tuyển quốc gia thu nhỏ, dù số lượng cầu thủ phố Núi trên tuyển cứ vơi dần theo thời gian.

Có hai yếu tố chủ chốt mà Kiatisak muốn HAGL tập trung. Thứ nhất, dồn trọng tâm phát triển vào nội binh, bởi cầu thủ HAGL sở hữu tố chất tốt, có thể phát triển thêm nếu được rèn giũa đúng cách. Thứ hai, HAGL phải biết tự ái mà chiến đấu. Tự ái theo kiểu Nguyễn Văn Toàn, ném băng thủ quân đầy tức tối sau thất bại, hoặc chán chường kiểu Trần Minh Vương khi phải "dành cả thanh xuân để trụ hạng".

HLV Kiatisak và sứ mệnh đưa HAGL trở lại đỉnh cao V-League  - 3

Kiatisak muốn HAGL là đội bóng phải có tự trọng và quyết tâm. (Ảnh: Zing) 

Tựu trung lại, HAGL không được hài lòng với chỗ đứng khiêm tốn. Họ phải đứng dậy và chiến đấu. Cách "Zico Thái" khơi dậy tinh thần học trò gần giống cách Antonio Conte hét vào mặt cầu thủ Chelsea rằng "muốn vô địch thì phải theo tôi" trong ngày đầu nhậm chức. 

Bầu Đức nhìn thấu được điều này. Việc triệu tập lại Nguyễn Công Phượng, giúp dàn cầu thủ khóa I, II của HAGL lần đầu tái hợp sau 5 năm cho thấy khát khao của ông chủ HAGL. Bầu Đức tránh đề cập đến cuộc đua vô địch (không thực sự tin vào điều đó), nhưng muốn toàn đội HAGL một lần chiến đấu sòng phẳng.

Tập hợp đầy đủ lực lượng, đấy cũng là thể hiện sự tôn trọng dành cho Kiatisak - người không mất quá vài chục giây suy nghĩ để nhận lời dẫn HAGL, tất cả đều vì mối thân tình với bầu Đức.

Chất lượng cầu thủ HAGL chưa ưu tú, nhưng cũng thuộc nhóm tốt ở V-League. Hành trang sáu năm chiến đấu giúp cầu thủ phố Núi tích lũy thêm kinh nghiệm. Cũng giống Kiatisak, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn là vàng được thử qua lửa.

Những chuyến tập huấn nước ngoài, nửa thập kỷ đá các cấp độ tuyển, tham dự đầy đủ từ giải khu vực đến châu lục, HAGL không còn "trẻ". Đội bóng này là tập hợp của những người đàn ông trưởng thành, chịu trách nhiệm cho thất bại và không đổ lỗi.

HLV Kiatisak và sứ mệnh đưa HAGL trở lại đỉnh cao V-League  - 4

HAGL đã thất bại đủ nhiều để rút ra bài học. 

Tập thể ấy đã cháy hết mình cho đội tuyển, nên không lý do gì lại hời hợt, buông xuôi, phụ niềm tin của người hâm mộ suốt năm nay qua năm khác. Đó là tinh thần Kiatisak muốn thấy ở HAGL. Phải chiến thắng, khát khao và vươn thẳng. 

Điểm yếu của HAGL, thực tế không đến từ tấn công hay phòng ngự, mà nằm ở bất ổn chuyên môn. Trong sáu năm, bầu Đức đã thay bốn HLV, từ "nhà giáo" kiểu Guillaume Graechen, đến công thần như Nguyễn Quốc Tuấn, Dương Minh Ninh rồi chuyên gia ngoại như Lee Tae Hoon.

Nhiều HLV đến và đi, cùng với xáo trộn lực lượng và vô định ở mục tiêu khiến HAGL luôn ở trạng thái biến động, bất an.

Sự xuất hiện của Kiatisak đã giải quyết được một khía cạnh. Từ lúc này, HAGL sẽ chiến thắng, có thứ hạng cao và hướng tới danh hiệu vô địch. Từng đi từ đỉnh sâu lên vực cao, Kiatisak không phải người hoàn hảo, nhưng không để khó khăn khuất phục. Một HLV như thế, sẽ không chấp nhận sự khiếp nhược, yếu đuối nào.

Hai trận đầu tiên ở V-League, có thắng, có thua, chiến thuật cũng chưa ăn khớp, nhưng về tinh thần, HAGL có quyền ngẩng cao đầu. Đội bóng phố Núi uy hiếp cầu môn Sài Gòn FC đến những phút cuối cùng, hay dồn ép SLNA nghẹt thở để có trận thắng đầu tay.

Một HAGL tràn đầy sinh khí và khát vọng là hình ảnh đã quá lâu không hiện diện ở sân Pleiku, nơi mà sáu năm qua chứa đựng tiếng thở dài hơn sự hoan hỉ, mừng vui từ những chiến thắng.

Hành trình trở lại đỉnh cao của HAGL và Kiatisak sẽ còn rất dài, mà một mình "Zico Thái" cố gắng là không đủ. HAGL cần sự đồng lòng, hiệp lực và những cái đầu cùng nhìn về một hướng. Khi có sự đồng thuận của cầu thủ, HLV và ban lãnh đạo cho một mục tiêu chung, HAGL sẽ là đội bóng thú vị và đáng xem bậc nhất ở V-League mùa này. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn