HLV 'gạ tình' Thanh Hằng nhìn đây mà ngẫm

Thể thaoThứ Hai, 24/06/2013 09:30:00 +07:00

(VTC News) - Tình yêu trong công việc nói chung, và thể thao nói riêng, luôn được hiểu là sự cộng hưởng giữa niềm đam mê và sự thấu hiểu lẫn nhau.

(VTC News) - Tình yêu trong công việc nói chung và thể thao nói riêng, luôn được hiểu là sự cộng hưởng giữa niềm đam mê và sự thấu hiểu lẫn nhau.

 

Thực tế, lịch sử thể thao thế giới cũng đã chứng kiến rất nhiều mối tình lãng mạn giữa HLV và học trò của mình. 
Serena Williams và Patrick Mouratoglou
Tình yêu thầy trò
Serena Williams và Patrick Mouratoglou tại giải Australia mở rộng 2013 

Năm ngoái, những tay săn ảnh bắt gặp chàng và nàng quấn quít với nhau vô cùng tình tứ trên đường phố tại Valbonne (Pháp). Tờ Sportmole cho biết đích thân vị HLV người Pháp Mouratoglou đã xác nhận về chuyện tình cảm của anh và tay vợt người Mỹ. 
Kể từ khi bắt tay làm HLV cho Serena Williams từ tháng 6 năm ngoái, Mouratoglou đã góp công không nhỏ giúp cô học trò giành nhiều vinh quang khi lần lượt thâu tóm danh hiệu vô địch ở giải Wimbledon, đoạt huy chương vàng Olympic London 2012, đăng quang Mỹ mở rộng 2012, thắng giải WTA Championships 2012 và hơn thế trở lại ngôi vị số 1 thế giới. 

Danielle Garrett và Fotopoulos
Năm 1996, Garrett - nữ cầu thủ của đội tuyển Mỹ giành chức vô địch FIFA World Cup năm 1999, đã kết hôn với George Fotopoulos - HLV của cô ở đội Town ‘N Country Heather. Garrett và Fotopoulos gặp gỡ và bắt đầu hẹn hò vào mùa hè năm 1995 (cô lúc đó mới 19 tuổi còn Fotopoulos 26 tuổi) khi đội bóng của họ vô địch tuyển U19 và trở thành vợ chồng ngay sau khi tiếp tục vô địch giải U-20.
Daniel là một trong số 4 cầu thủ vô địch World Cup 1999 kết hôn với cựu HLV, HLV đương nhiệm hoặc người sẽ trở thành HLV trong tương lai.

Jackie Joyner-Kersee và Bob Kersee
Năm 1986, Jackie Joyner, người được đánh giá là nữ VĐV xuất sắc nhất mọi thời đại ở bộ môn 7 bộ môn phối hợp đã kết hôn với HLV của mình là Bob Kersee - người sau đó đã giúp bà giành 3 huy chương vàng Olympic. 
Tình thầy trò
 Jackie Joyner-Kersee và Bob Kersee


Kristina Koznick và Dan Stripp 
Koznick là thành viên của đội trượt băng Mỹ từ khi còn là sinh viên. Ở tuổi 25, cô đã giành được nhiều huy chương World Cup thậm chí còn nhiều hơn bất kì nữ vận động viên Mỹ nào. Mùa hè năm 2000, cô rời khỏi đội để tự tập luyện một mình. Lý do cô đưa ra là bởi cơ cấu tổ chức quá hạn chế, không đáp ứng được nhu cầu đào tạo của mình. 
Tuy nhiên, theo đội trượt băng Mỹ và các quan chức Hiệp hội trượt băng thì việc Koznick hẹn hò với Dan Stripp - một trong những trợ lí HLV, là ngọn nguồn của sự việc này. 
Dan Stripp sau đó đã bị sa thải, với lí do “vượt qua ranh giới chuyên môn giữa HLV và VĐV. Hai tháng sau đó, Koznick cũng rời khỏi đội tuyển và thuê Stripp (39 tuổi) trở thành HLV đồng thời là quản lí riêng của cô.
Koznick sau đấy không được nhận khoản trợ cấp hàng năm từ đội trượt băng Mỹ, phải tự thu hút các nhà tài trợ, bán áo trên website cá nhân để trang trải cuộc sống và tập luyện. Tuy nhiên, cô tâm sự rằng bản thân chưa bao giờ hối hận. "Tôi muốn có Dan trong cuộc sống của mình. Chúng tôi có sự gắn kết hoàn hảo giữa một VĐV và HLV”. 


An Nhiên 
Bình luận
vtcnews.vn