Hít phải khí độc từ xe hàng, hơn 100 người nhập viện cấp cứu

Thời sựThứ Sáu, 01/01/2016 05:44:00 +07:00

Hơn 100 người bị nôn ói, choáng váng và ngất xỉu vì hít phải khí lạ từ một chiếc xe đầu kéo chở hai thùng hàng.

Hơn 100 người bị nôn ói, choáng váng và ngất xỉu vì hít phải khí lạ từ một chiếc xe đầu kéo chở hai thùng hàng.

Ngày 1/1, cơ quan công an TX Bình Minh (Vĩnh Long) vẫn đang điều tra làm rõ vụ một xe đầu kéo xì khí lạ khiến nhiều người dân nôn ói, ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày hôm qua, chiếc xe đầu kéo BKS: 64C – 028.78 của công ty vận tải Hà Lợi, chở theo hai thùng khí lạ lưu thông trên đường dẫn từ quốc lộ 54 về khu công nghiệp Bình Minh (thuộc địa bàn xã Đồng Bình, TX. Bình Minh, Vĩnh Long), bất ngờ khói trắng bốc lên tứ tung. 
Người dân ngất xỉu do hít phải khí lạ đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TX Bình Minh
Người dân ngất xỉu do hít phải khí lạ đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TX Bình Minh 

Hơn 100 người dân, trong đó có nhiều trẻ em, phụ nữ mang thai sống dọc tuyến đường khi ngửi phải khí lạ này đã nôn mửa, đầu óc choáng váng, bỏ chạy tán loạn. Sau đó, nhiều người đã ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu.

Chị Lưu Kim Hạnh (ngụ xã Đông Bình) cho biết: “Lúc đầu tôi tưởng bình ga trong nhà xì nên sợ chạy ra ngoài đường, khi chạy ra đến nơi thì thấy người dân nằm la liệt trên đường.

Sau đó tôi và hai đứa con nhỏ bị nôn mửa nhiều lần kèm theo mệt mỏi và choáng váng mặt mày nên phải đưa đi cấp cứu, may mắn là bác sĩ chỉ cho uống thuốc rồi về nghỉ, nhưng rất lo sợ khí lạ này phát tán trong môi trường sẽ ảnh hưởng sức khỏe của người dân về lâu dài”.
Chiếc xe thải khí lạ đang được tạm giữ tại công an TX Bình Minh
Chiếc xe thải khí lạ đang được tạm giữ tại công an TX Bình Minh 
Chị Lưu Kim Hạnh và hai con nhỏ bị nôn ói và ngất xỉu do hít phải khí lạ
Chị Lưu Kim Hạnh và hai con nhỏ bị nôn ói và ngất xỉu do hít phải khí lạ 

Còn anh Trần Thiện Khiêm (ngụ ấp Đông Hậu, Đông Bình) thuật lại: “Khoảng 19 giờ, tôi đang ngồi uống nước ở trong nhà với mấy người bạn thì nghe một tiếng “xì” rất lớn, chạy ra đường thì thấy cột khói màu trắng cao bằng cột điện đang bốc lên, bay tứ tung.

Tất cả mọi người dân hít phải khí lạ này đều nôn ói, chảy nước mắt, ngất xỉu. Người nào khỏe mạnh thì chạy ra sau vườn, có người còn nhảy xuống ao để tránh khí lạ. Tôi cũng phải vào bệnh viện cấp cứu, đến gần sáng mới được cho về nhà”. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã gọi điện báo cho cơ quan chức năng. Cơ quan công an TX Bình Minh đã có mặt và yêu cầu chiếc xe chở khí lạ dừng lại ngay trước cổng khu công nghiệp Bình Minh.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng nhận thấy khí lạ này rất độc hại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và môi trường nên điều động phương tiện đến xử lý bước đầu vụ rò rỉ, không cho phát tán rộng ra không khí.
Người dân chưa bàng hoàng thuật lại sự việc...
Người dân chưa bàng hoàng thuật lại sự việc...  

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa TX Bình Minh cho biết đã tiếp nhận, cấp cứu cho 5 người hít phải khí lạ trên là anh Nguyễn Văn Liệt, Lê Hồng Khanh, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Thị Huyền, Ngô Hoàng Anh.

Trong đó, người bị nặng nhất là anh Liệt phải chuyển sang Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ tiếp tục theo dõi và điều trị. Theo những người dân ở đây cho biết, mùi khí độc bay xa hàng trăm mét, ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Video cấp cứu công nhân bị ngộ độc ở Thủy Nguyên, Hải Phòng 

Nguồn: Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn