Hình ảnh không đẹp nơi cửa Phật ngày đầu năm

Thời sựChủ Nhật, 02/02/2014 01:41:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều hình ảnh biến tướng không được đẹp mắt trong những ngày Tết tại một số ngôi chùa, tịnh xá ở TP.HCM.

Đầu năm đi chùa lễ Phật vốn là nét đẹp văn hóa truyền thống trong đời sống tâm linh người Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện nhiều hình ảnh biến tướng không được đẹp mắt tại một số ngôi chùa, tịnh xá tại TP.HCM.
Hàng chục người ăn xin, đứng, ngồi, nằm la liệt trong chùa Xá Lợi (quận 3); các chủ hàng bày bán sách lậu, giấy photo về sách tướng số, sách bói, phong thủy tại trước cổng tịnh xá Lộc Uyển (quận 6); nhiều người buôn bán nhang, đèn... giá "cắt cổ" tại trước cổng chùa Việt Nam Quốc tự (quận 10)...
Những hình ảnh PV VTC News ghi nhận từ đêm giao thừa đến mùng 3 Tết:

Hàng vạn người đi chùa lễ Phật đầu năm. Đây là một nét văn hoá đẹp, nếu không bị những hình ảnh biến tướng làm xấu đi ít nhiều

Ăn xin nằm vật vạ trong chùa Xá Lợi (quận 3)

"Cái bang" đa phần là người già, trẻ em và phụ nữ

Xếp hàng dọc ngồi chờ 

Tuy nhiên năm nay, họ ngồi xếp hàng trật tự, không chèo kéo, bám theo người viếng chùa như mọi năm

TP.HCM phát hiện nhiều điểm chăn dắt trẻ em, người già, tàn tật chuyên giả dạng ăn xin, lừa gạt lòng nhân ái của con người

Dịch vụ bán sách bói, xem tướng số, phong thủy... đóng chốt trước cổng tịnh xá Lộc Uyển (quận 6)

Tờ giấy photo cho mỗi Tuổi ứng với năm Giáp Ngọ có giá 5.000 đồng/tờ

Dịch vụ buôn bán nhang, đèn, tràng hạt... cho người viếng chùa Việt Nam Quốc Tự (quận 10) bán với giá "cắt cổ"

Cây nhang cỡ trung có giá 100.000 đồng/cây

Tràng hạt kết hoa lài được người đi chùa ưa thích cũng được bán với giá hàng trăm nghìn đồng

Nhang không thể thiếu trong đời sống tâm linh người Việt, nhưng việc thắp quá nhiều ở đền chùa đã gây lãng phí và ô nhiễm không khí 

Chim nhốt chật kín trong lồng, chờ người mua thả phóng sinh.

Chẳng có gì đáng nói nếu những chú chim này không được bắt đi thả lại hàng chục lần, khiến ý nghĩa phóng sinh bị méo mó


Bình luận
vtcnews.vn