Hình ảnh 'cậu bé sắp chết đói uống nước' khiến cả thế giới bàng hoàng

Thế giớiThứ Ba, 16/02/2016 07:21:00 +07:00

Bức ảnh về một cậu bé hai tuổi gầy gò, trần truồng đã được chia sẻ chóng mặt trên các phương tiện thông tin đại chúng.

(VTC News) -  Bức ảnh xúc động ghi lại khoảnh khắc nhân viên từ thiện cho một cậu bé hai tuổi gầy gò, trần truồng uống nước đã được chia sẻ chóng mặt trên các phương tiện thông tin đại chúng và nhận được sự đồng cảm lớn của dư luận. 

Cậu bé tội nghiệp trong bức ảnh là một thành viên trong một gia đình người Nigeria. Tuy nhiên, do phong tục lạc hậu tại quê nhà, cậu bé bị cho phù thủy và bị đuổi ra khỏi nhà khi mới chỉ 2 tuổi hồi tháng 8 năm ngoái.
Bức ảnh xúc động được chia sẻ trên các trang mạng suốt thời gian qua
Bức ảnh xúc động được chia sẻ trên các trang mạng suốt thời gian qua 
Vậy nhưng, may mắn đã mỉm cười với cậu khi mới đây một tình nguyện viên người Đan Mạch Anja Ringgren Loven quyết định cưu mang Hope (tên gọi mới của cậu bé) sau khi nhìn thấy cậu lang thang trên đường phố mà không có nổi một manh áo che thân. Ngay sau đó, Hope được đưa tới bệnh viện gần nhất để điều trị.
Cậu bé được cho uống nước trước khi quàng lên người một tấm chăn
Cậu bé được cho uống nước trước khi quàng lên người một tấm chăn 
Bà Loven là người thành lập Quỹ Phát triển và Hỗ trợ Giáo dục Trẻ em châu Phi, tổ chức cưu mang và giúp đỡ những trẻ em “phù thủy” bị ghẻ lạnh hoặc thậm chí bị giết hại bởi các thành viên trong cộng đồng mà chúng sinh sống.
Cậu bé bị gia đình bỏ rơi vì bị nghi là phù thủy
Cậu bé bị gia đình bỏ rơi vì bị nghi là phù thủy 
“Tôi từng chứng kiến rất nhiều cảnh tượng đau lòng tương tự ở Nigeria trong suốt 3 năm qua. Hàng ngàn trẻ em bị nghi ngờ là phù thủy, vì vậy chúng bị hành hạ dã man cho đến chết hoặc nếu không cũng sẽ luôn phải sống trong sợ hãi”, bà Loven chia sẻ.
Hope được tắm rửa sạch sẽ sau khi chuyển đến bệnh viện
Hope được tắm rửa sạch sẽ sau khi chuyển đến bệnh viện 
Hope cũng là một trường hợp tương tự và cậu đã may mắn hơn nhiều đứa bé khác khi được bà Loven dang rộng vòng tay giúp đỡ.
Em được tẩy giun và truyền máu bổ sung mỗi ngày
Em được tẩy giun và truyền máu bổ sung mỗi ngày 
Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Hope đã dần ổn định. Cậu đã có thể tự lấy thức ăn, ngồi dậy và nói chuyện với mọi người. 
Hope giờ đã khỏe lại và có thể nói chuyện với mọi người
Hope giờ đã khỏe lại và có thể nói chuyện với mọi người 
Hai ngày sau khi kêu gọi sự giúp đỡ từ phía cộng đồng, bà Loven đã nhận được 1 triệu USD từ các tấm lòng hảo tâm khắp nơi trên thế giới mong muốn hỗ trợ chăm sóc cậu bé Nigeria này.

Bà Loven cho biết: “Với sự giúp đỡ của tất cả mọi người, chúng ta có thể giúp Hope tiếp cận với những quy trình điều trị tốt nhất. Bên cạnh đó, với số tiền quyên góp này, chúng tôi cũng mong muốn có thể xây dựng một phòng khám để có thể giúp những đứa trẻ như Hope có thể có được một cuộc sống mới tốt hơn.”

Song Hy
(theo Daily Mail)

Bình luận
vtcnews.vn