"Hiệp sĩ thép" và tên cướp vừa thụ án 7 năm tù

Pháp luậtChủ Nhật, 04/12/2011 03:49:00 +07:00

(VTC News) - Vừa thụ án 7 năm tù, đang chịu sự quản lý của địa phương nhưng tên cướp vẫn không chịu hướng thiện.

(VTC News) -  Vừa thụ án 7 năm tù về tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, vẫn đang chịu sự quản lý của địa phương nhưng tên cướp vẫn không chịu hướng thiện mà lại "ngựa quen đường cũ".

21h tối 03/12, trên đường đi tuần, nhóm "hiệp sĩ Sài Gòn" gồm đội trưởng Minh Tiến và Lâm Hiếu Long, Trần Duy Khánh phát hiện một thanh niên điều khiển xe tay ga BKS 52F8-1688 có dấu hiệu khả nghi nên bám đuôi theo dõi. 

Vừa chạy qua ngã 3 Tô Hiến Thành - Sư Vạn Hạnh, tại nhà số 305 Tô Hiến Thành (P.13, Q.10), thấy một cô gái đang đứng trên lề đường nghe điện thoại, gã thanh niên nhanh chóng áp sát và ra tay giật nhanh lấy điện thoại từ tay cô gái, phóng xe bỏ chạy thoát thân.

Cô gái la lên "cướp", "cướp", từ phía sau nhóm "hiệp sĩ" tăng tốc đuổi theo, chưa đầy 500m, tên cướp đã bị Minh Tiến ép xe, đạp ngã, khống chế đưa về trụ sở công an gần đó.

 Đối tượng Đoàn Trọng Tú với thành tích "đầy mình" - ảnh: H.C

Tại cơ quan công an phường tên cướp khai họ tên Đoàn Trọng Tú (SN 1979, ngụ 205/130 Trần Văn Đang, P.11, Q.3), vừa thụ xong án tù 7 năm về tội tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, vẫn đang chịu sự quản lý của địa phương.

Người bị hại là chị Nguyễn Thị Thanh Hà (SN 1985, tỉnh Đồng Nai) đã nhận lại chiếc điện thoại Nokia E72 từ cơ quan chức năng.

“Hiệp sĩ thép” Minh Tiến cho biết, tên Tú đã bị nhóm hiệp sĩ theo dõi từ vài tháng trước nhưng có lẽ bị động nên hắn chuyển sang địa bàn khác hoạt động, đến hôm nay thì bị bắt quả tang.

Trước đây, y thường “canh me” trước chợ Trương Minh Giản (Q.3), khi thấy các cô gái, phụ nữ mang túi xách, nghe điện thoại hay điện thoại trong túi quần nhưng có gắn dây móc thời trang lòng thòng ra ngoài là hắn ra tay giật lấy hết sức manh động. Đặc biệt, đối tượng này chỉ “ăn hàng” một mình, không cần người “trợ giúp”.

Trước đó, lúc 18h30 cùng ngày, nhóm “hiệp sĩ Sài Gòn” theo dõi 2 thanh niên chạy xe máy Dream lùn màu nho BKS 53P8-6383 quanh các tuyến đường Q.Tân Bình.

Đến số 9 Phạm Văn Hai, P.1, Q.Tân Bình, thấy bên ngoài có nhiều ghế để chồng lên nhau, chủ quán thì đang loay hoay dọn đồ bán đêm bên trong, tên ngồi sau nhảy xuống xe tiến đến ẵm nhanh chồng ghế sắt rồi leo lên xe cùng tên cầm lái bỏ chạy.

Minh Tiến cùng đồng đội đuổi theo, chạy chừng 400m, hai tên trộm bị tóm gọn.

 Hai tên trộm bị bắt - ảnh: H.C

Tại cơ quan công an phường bọn chúng khai nhận, đối tượng cầm lái là Trần Quang Khải (quê Quảng Nam, tạm trú 229/30/27 Bùi Thị Xuân, P.1, Q.Tân Bình), vừa đi cai nghiện về; tên ngồi sau là Hồng Đức Minh (SN 1979, quê Hà Nội, tạm trú 56 Bùi Thị Xuân, P.2, Q.Tân Bình).

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn