'Hiệp sĩ đường phố' phục kích, tóm gọn tên trộm điện thoại

Pháp luậtThứ Ba, 04/10/2016 08:12:00 +07:00

Sau hơn 9 tiếng phục kích, “hiệp sĩ” Hóa cùng công an ứng trực đã tóm được đối tượng trộm cắp.

Ngày 3/10, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Phong (34 tuổi, quê Bến Tre, làm thợ hồ) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, trưa 2/10, Phong vào một khu trọ ở phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, thấy một phòng trọ mở cửa, bên trong là một thanh niên ngủ say dưới sàn nhà, bên cạnh có 2 điện thoại di động. Phong rón rén vào lấy 2 điện thoại rồi tẩu thoát.

Nghi can trộm cắp (thứ hai từ trái sang) bị bắt giữ lúc rạng sáng. Bên phải là hai nữ công nhân bị trộm điện thoại

Nghi can trộm cắp (thứ hai từ trái sang) bị bắt giữ lúc rạng sáng. Bên phải là hai nữ công nhân bị trộm điện thoại

Hai điện thoại trên là của chị Nguyễn Thị Thắm (20 tuổi, quê Hậu Giang) và chị Hler Nư (26 tuổi, quê Đắk Lắk, cùng là công nhân). Do đi chợ, cả 2 gửi điện thoại cho người sống chung phòng giữ dùm.

Đến lúc về, biết bị mất trộm 2 điện thoại (trị giá hơn 8 triệu đồng, được mua trả góp), nạn nhân gọi điện nhờ “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Thanh Hải (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) tìm giúp.

Một người sống chung khu trọ cho biết trưa 2/10 đã thấy Phong đi vào khu trọ nhưng không rõ gã có trộm hay không.

Biết Phong thuê phòng trọ sống tại xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên nên “hiệp sĩ” Lương Văn Hóa phối hợp với công an địa phương đến phòng trọ kiểm tra nhưng gã đi vắng. Một người cho biết chiều cùng ngày thấy Phong cầm 2 điện thoại lạ.

Xác định Phong là nghi can trộm cắp, “hiệp sĩ” Hóa cùng công an ứng trực trước phòng trọ của gã từ 15h ngày 2/10 đến gần 1h sáng hôm sau thì tóm được đối tượng. Phong khai sau khi trộm 2 điện thoại, gã mang lên huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Video: Hiệp sĩ Bình Dương lên TP.HCM bắt băng cướp chuyên nghiệp

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn