Hiệp Gà: 'Mẹ người yêu đang hiểu lầm tôi'

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 15/03/2013 05:00:00 +07:00

(VTC News) - "Tôi nghĩ rằng mẹ Phượng đang quá giận và hiểu lầm về tôi, tôi rất mong bà hãy cho tôi cơ hội", Hiệp Gà nhắc đến mẹ vợ tương lai thứ ba.

(VTC News) - "Tôi nghĩ rằng mẹ Phượng đang quá giận và hiểu lầm về tôi, tôi rất mong bà hãy cho tôi cơ hội" - Hiệp Gà than thở về mối quan hệ không lành giữa anh và mẹ vợ tương lai thứ ba.


Hiệp Gà vừa đăng lên trang cá nhân hình ảnh cùng người tình mới đi lễ chùa Hương. 
Khi những thông tin về chuyện Hiệp Gà cho biết anh với người yêu đã “coi nhau như vợ chồng” và gia đình cô vô cùng lo lắng khi con gái yêu của họ đã quen biết và yêu một người như Hiệp thì cũng là lúc anh bắt đầu phải cẩn trọng với những thông tin mình cung cấp cho báo giới hơn.

Bởi: “Chính nhờ báo chí mà mọi người biết tới Hiệp nhiều hơn nhưng cũng vì báo chí mà có lúc Hiệp phải khốn đốn”…

- Chuyện anh có bạn gái mới với niềm hạnh phúc đang trào dâng ắt hẳn sẽ được nhân lên gấp bội khi có báo chí quan tâm và đưa tin chứ?

Về mặt lý thuyết đương nhiên là thế nhưng biết đâu có kẻ lại nghĩ rằng tôi làm thế để cho thiên hạ biết rằng Phượng đã là của tôi hay tôi lại cố tình lấy chuyện riêng ra để đánh bóng tên tuổi.

- Bên cạnh nỗi lo lắng khi bị báo giới “soi” và có thể cho rằng mình lấy chuyện riêng để hâm nóng tên tuổi thì anh còn nỗi lo nào khác không, ví như qua báo chí gia đình cô ấy sẽ rõ hơn về chuyện tình cảm của anh và con gái họ, khiến họ bực bội thêm?

Có thể mẹ của Phượng và họ hàng cô ấy không quan tâm lắm tới báo điện tử hay các thông tin từ mạng internet nhưng có những kẻ “tọc mạch”, hay đưa chuyện thì lại sinh ra lắm vấn đề.

Tuy nhiên, tôi luôn mong được mẹ Phượng gọi về, mắng mỏ hay chất vấn hơn là để cho Phượng phải khổ sở vì phải lựa chọn giữa tôi và mẹ như bây giờ.

Chuyện vợ một, vợ hai và vợ ba tương lai của Hiệp Gà

- Có nghĩa là tới tận lúc này anh vẫn chưa được phép gặp mẹ của người yêu anh?

Tôi nghĩ rằng mẹ Phượng đang quá giận và hiểu lầm về tôi, tôi rất mong bà hãy cho tôi cơ hội. Tôi tin là bằng những nỗ lực của tôi bây giờ mẹ của Phượng sẽ hiểu và chấp nhận.

- Dường như anh đã “đánh cắp” cô con gái cưng từ mẹ cô ấy?

Có thể khi lo lắng và quá giận thì mẹ cô ấy hay những người thân trong gia đình cô ấy cho rằng tôi đã tìm cách chinh phục hay chiếm đoạt cô ấy nhưng ngàn lần không phải vậy.

Bởi Phượng có gương mặt baby nhưng cô ấy có cá tính và rất chững chạc. Cô ấy là người có học thức nên tôi không thể đánh cắp cô ấy cũng như cô ấy không dại dột chạy theo tình yêu mù quáng.

Nếu tôi cũng như một vài kẻ đến với Phượng bằng sự tính toán thiệt hơn hay chỉ nhăm nhăm chiếm đoạt người con gái đẹp trước mặt thì chắc hẳn giờ này tôi cũng như những kẻ đó, không bao giờ được Phượng màng tới. 

Chân dung cô gái tên Phượng, người có thể sắp trở thành người vợ thứ ba của Hiệp Gà. 

- Một số thông tin từ bạn bè anh dưới Hải Dương cho biết: Có kẻ tình địch đã dựng chuyện vu khống cho anh, bôi nhọ anh khiến mẹ của Phượng vốn yêu thương, lo lắng cho con khi gặp một người có quá nhiều chuyện nên tránh trong quá khứ như anh càng thêm ác cảm. Phải chăng anh muốn ám chỉ về “kẻ đó”?

Tôi không ám chỉ ai và tôi không muốn bình luận về thông tin bạn có vì tôi không nghe tận tai, thấy tận mắt những chuyện này.

Nhưng tôi dám khẳng định rằng tôi không phải là kẻ trác táng hay đạo đức giả. Tôi đã có thời điểm sai lầm và gặp những điều không may mắn, tôi thừa nhận và tôi không muốn những chuyện trong quá khứ lặp lại nữa.

Tôi chưa bao giờ hèn hạ tới mức nói không thành có hay dựng chuyện vu khống ai nhưng qua những gì người ta hoài nghi về tôi, tôi sẽ phải nghiêm khắc nhìn nhận lại bản thân và thay đổi. Tôi không vì sợ ai đó công kích mà phải chạy theo ý thích của thiên hạ nhưng tôi phải thay đổi vì cuộc sống của tôi và người phụ nữ đang hy sinh vì tôi bây giờ.

Sau những đổ vỡ và mất mát tôi hiểu mình cần điều gì nhất trong cuộc đời này.

  Chuyện vợ một, vợ hai và vợ ba tương lai của Hiệp Gà

- Nếu mẹ của Phượng kiên quyết từ bỏ cô ấy nếu cô ấy chạy theo tiếng gọi tình yêu và đi theo anh?

Xin điều này đừng bao giờ diễn ra. Vì trong một ngày có 24 giờ và tôi có thể hạnh phúc, vui vẻ khi nghĩ về người yêu mình suốt 23h59 phút nhưng chỉ cần một phút nghĩ tới mẹ với nỗi niềm lo lắng vì con gái yêu tôi thôi thì tôi đã mất hết cả niềm vui và sự lạc quan mất rồi.

Phượng chỉ có mình mẹ và không bao giờ cô ấy lại đặt mẹ trong sự chọn lựa nào. Cô ấy vừa muốn bảo vệ tình yêu của chúng tôi vừa ước mong hằng ngày được mẹ tha thứ, chấp nhận và tôi chỉ thực sự hạnh phúc bên Phượng khi được mẹ đồng ý.

- Các dự án nghệ thuật mà anh đang làm có mang lại cho anh sự ổn định về tài chính? Nhất là khi anh phải có trách nhiệm với một gia đình nhỏ mà anh ấp ủ sẽ xây dựng trong thời gian tới?

Tài chính là vấn đề tôi không muốn đề cập tới xong bạn đã hỏi thì tôi buộc lòng phải nói rằng: Với công việc và sự thăng hoa trong nghệ thuật như thời điểm hiện tại thì tôi không phải lo lắng lắm về tài chính.

Quan trọng là sự đầu tư và kế hoạch dài hơi cho sự trở lại với hoạt động nghệ thuật một cách bài bản, chuyên nghiệp và tôi đang từng bước thực hiện một cách chắc chắn, hiệu quả.

Tôi nghĩ đây cũng là điều mà Phượng mong muốn tôi cố gắng, chỉ có công việc và hiệu quả thực sự từ công việc mới mang lại sự ổn định cho cuộc sống của chúng tôi và mới làm cho mẹ Phượng tin rằng tôi đang nỗ lực vì tình yêu thực sự dành cho con gái mẹ! 

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Thục Nhi (thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn