Hiện tượng âm nhạc thế giới Susan Boyle muốn được yêu

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 22/02/2010 02:37:00 +07:00

(VTC News) - Gia đình của Susan Boyle vừa bày tỏ lo ngại rằng nghệ sĩ tài năng này có thể không bao giờ yêu ai và có khả năng mắc bệnh trầm cảm vì cô đơn.

(VTC News) - Gia đình của Susan Boyle vừa bày tỏ lo ngại rằng nghệ sĩ tài năng này có thể không bao giờ yêu ai và đang bị suy sụp tinh thần nặng nề, thậm chí có khả năng mắc bệnh trầm cảm vì bị sự cô đơn giày xéo.

Với Susan, chỉ cần có nhiều fan hâm mộ trên toàn thế giới và được ca hát phục vụ công chúng là đủ.
Susa
n không hề có tham vọng tài chính hay mơ mộng làm giàu từ sự nghiệp của mình mặc dù tài năng của cô mang lại không chỉ danh tiếng mà còn một số tiền khổng lồ.

Susan Boyle luôn bị nỗi cô đơn ám ảnh. 

Anh trai của Susan tiết lộ rằng: Điều đáng lo ngại nhất đối với Susan là sợ rằng cô ấy sẽ không bao giờ biết yêu ai và sẽ luôn sống trong cảnh cô đơn như thế này. Đặc biệt sau cú sốc vì không hề đoạt được giải nào tại giải thưởng âm nhạc danh giá Brit Awards, gia đình và bạn bè của Susan càng cảm thấy lo ngại hơn cho tâm trạng bất thường của cô.

Tuần trước, cánh săn ảnh đã phát hiện

Susa
n vui vẻ trước những lời an ủi của người quản lý Andy Stephens khi 2 người ngồi uống nước tại sân bay Nice (Pháp). Thế nhưng bây giờ ông anh trai của
Susa
n lại cho rằng cô em gái 48 tuổi này sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu của mình và cũng chẳng thể tận hưởng hết được niềm vui và những vinh dự của người nổi tiếng.

Susan Boyle và người quản lý. 

Ngay khi đọc lời nhận xét “cay độc” của ông anh trai khi trả lời phỏng vấn báo giới, Susan đã khóc nức nở, gọi điện tới nhà riêng của anh mình tại
Scotland
để phân trần về chuyện đó. Giải thích về những lời này, thương gia nhà Boyle cho biết:
Susa
n có cả thế giới ủng hộ để đạt được danh vọng và tiền bạc nhưng tại thời điểm này, khi mà cô ấy đang bị rối loạn tinh thần thì điều đó chả có ý nghĩa gì cả. Điều cô ấy cần hơn tất cả là tình yêu chứ không phải thứ gì khác. Ai mà không cần tình yêu chứ? Mong muốn lớn nhất của
Susa
n cũng là tìm được một người thực sự biết cảm thông những giây phút khó khăn trong cuộc đời này, chia sẻ những thành công mà cô đạt được. Tất nhiên, gia đình tôi luôn sát cánh bên
Susa
n nhưng điều đó không thể thay thế được tình cảm của người đặc biệt nhất trong cuộc đời em gái tôi.  

Năm ngoái, trong bữa ăn trưa với những người hâm mộ tại một nhà hàng ở New York, Susan Boyle đã có hành động khá kỳ quặc là ngồi mút ngón tay sau đó òa khóc nức nở. Người ta cho rằng áp lực phải thành công trong làng giải trí Mỹ khiến Susan có những biểu hiện bất thường. Hành động bất thường này xảy ra sau khi Susan có đôi lời phát biểu trước những người hâm mộ đến từ khắp mọi nơi trên thế giới như: Anh, Mỹ , Úc, Nhật

Bản,
Mexico


Album đầu tay của Susan “I Dreamed a Dream” đứng đầu bảng xếp hạng về số lượng đĩa bán ra ở 6 nước trên thế giới và thu được 5 triệu Bảng nhưng
Susa
n vẫn phải chịu nhiều áp lực nghề nghiệp sau nhiều thất bại liên tiếp trong năm qua.  

Susan mút ngón tay như trẻ con. 

Và rồi bật khóc. 
Vào tháng 6 năm ngoái, cảnh sát được gọi đến khách sạn và nữ ca sĩ Susan Boyle được đưa vào viện sau khi suy sụp tinh thần vì thua cuộc tại vòng chung kết
Britain
's Got Talent. Dường như những nỗ lực hết mình khi xuất hiện tại đêm chung kết đã gây tác động đến sức khỏe của Susan. Chiều 30/5, trợ lý chương trình liên hệ với cảnh sát, thông báo một thí sinh 48 tuổi có cách “cư xử kỳ lạ” tại khách sạn ở London.

Do vậy, không phải là không có cơ sở khi ông Boyle lo lắng về việc thiếu đi những phút giây lãng mạn trong cuộc sống của em gái mình kể từ khi cô rời xa gia đình và tự lập. Ông cho biết: Khi

Susa
n không ngủ được, cô ấy thường gọi cho tôi hoặc chơi một trò nào đó đến lúc chán. Tôi đã cố gắng giúp cô ấy thoát ra khỏi khó khăn đó nhưng dường như không dễ dàng gì. Khi không có ai đó để dựa dẫm, cô ấy thường làm những việc ngu ngốc.  

Susa
n thường cảm thấy mặc cảm vì thân hình béo ú của mình khi xuất hiện trước người hâm mộ và thậm chí cô còn cho rằng đó là lý do khiến đàn ông không để mắt đến cô. Mặc dù tiền bạc và sự nổi tiếng của cô khiến cánh mày râu phát thèm nhưng cái biệt danh “thiên thần mập như gấu bông” cũng làm tổn thương cô rất nhiều. Ông Boyle nhấn mạnh: Chỉ cần
Susa
n được bình yên và có người yêu thương thì gia đình ông đã cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi.  

Kiều Vui (tổng hợp) 

Bình luận
vtcnews.vn