Hiền Thục hồi tưởng về những năm tháng đỉnh cao

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 16/02/2014 03:12:00 +07:00

(VTC News) - Đứng trên sân khấu đã hơn 20 năm, thế nhưng với Hiền Thục, thời kỳ cô mới nổi lên với ca khúc Email tình yêu là những năm tháng đỉnh cao của cô.

‘Gái một con trông mòn con mắt’, điều này là hoàn toàn đúng khi áp dụng với Hiền Thục. Bà mẹ một con này luôn toả sáng ở bất cứ nơi nào, kể cả trong đời thường lẫn trên sân khấu.

Một nhan sắc trời phú, một sự nghiệp ổn định, thế nhưng đã có thời gian Hiền Thục phải từ bỏ sự nghiệp để sinh con. Đã hơn 10 năm kể từ ngày sinh nở, đã 8 năm từ ngày cô quay trở lại với nghệ thuật, thế nhưng con đường quay lại của cô dường như không đúng với những gì đã hoạch định từ khi tên tuổi cô mới nổi.

Có người cho rằng nếu Hiền Thục không dừng lại, thì vị trí ngôi sao hàng đầu V-Pop chắc chắn thuộc về cô. Nhưng Hiền Thục cảm thấy rằng không có vị trí nào xứng đáng với cô hơn là vị trí người mẹ mà cô đang nắm giữ.
Hiền Thục

Búp bê của đam mê

Quay trở lại những ngày còn thơ ấu, âm nhạc đã thấm vào Hiền Thục từ khi cô mới ba tuổi. Mặc dù nói còn chưa sõi, nhưng những ca khúc thiếu nhi mà ba mẹ bật lên hàng ngày cô đều thuộc nằm lòng và có thể hát trôi chảy nguyên cả bài. Âm nhạc cứ thế lớn dần lên trong cô cùng với tình thương của ba mẹ:

‘Khi đó gia đình tôi nghèo lắm, khó khăn đủ đường mà vất vả cũng trăm bề. Tôi lớn lên đơn giản và yên bình như những đứa trẻ nghèo khó khác trải qua. Tuy nhiên, là con út, tôi lại được bố mẹ cực kỳ cưng chiều. Nói là chiều chuộng thế thôi, chứ cũng chỉ là cố gắng hết sức có thể để tôi có đồ chơi lành lặn, có tấm áo ấm mà mặc cho bằng  bạn bằng bè mà thôi.

Tôi được bố mẹ cho sinh hoạt tài Nhà văn hoá thiếu nhi từ năm tám tuổi. Bởi âm nhạc lúc nào cũng có sẵn trong máu nên được tham gia múa hát, tôi như chú cá được thả về với nước. Đi thi đi thố cũng nhiều, cũng được kha khá giải ‘tích trữ’ cho tuổi thơ của mình. Nào là Liên hoan ca nhạc Búp sen hồng, Hội thi đơn ca cấp Quận, Hội thi hát karaoke cấp thành phố…
Hiền Thục

Vẫn nhớ năm 1991, khi tôi được cúp vàng cuộc thi hát karaoke, giải thưởng lên đến 500 nghìn. Khi đó là lớn lắm chứ, gia đình cũng khó khăn nên khoản tiền này không chỉ lớn với tôi mà còn lớn với cả bố mẹ tôi nữa. Thế nhưng tôi lại dùng toàn bộ số tiền này để đi mua một con búp bê mà tôi đã thích từ lâu nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có.

Lúc đó còn con nít lắm, chưa nghĩ đến chuyện dành tiền giúp đỡ bố mẹ hay như thế nào đâu, chỉ biết là mình thích con búp bê đó đến quên ăn quên ngủ nên bằng mọi giá phải mua được khi mình có tiền.

Bố mẹ thấy con gái thích thì chiều thôi, chứ cũng chẳng cấm đoán ép buộc gì tôi phải sử dụng số tiền đó như thế nào cho tiết kiệm cả.

Tuy nhiên cho đến giờ, tôi vẫn thấy đó là quyết định hợp lý với một cô bé mới chỉ 10 tuổi. Tôi vẫn giữ con búp bê đó và trang trọng đặt nó ngay ngắn trong tủ nhà tôi, và luôn nhìn vào nó để biết được rằng đã có thời mình đam mê âm nhạc lớn đến mức.
nào’Hiền Thục

Cánh cửa đỉnh cao mở rộng

Đi lên từ những hội thi, phong trào của địa phương, ít ai nghĩ rằng Hiền Thục lại đoạt được giải Giọng ca vàng của Liên hoan giọng hát hay Châu Á vào năm 1998. Ngay chính bản thân Hiền Thục cũng bất ngờ vì điều này khi trước đó một năm, cô đã rớt từ vòng ngoài khi tham dự cuộc thi Tiếng hát truyền hình. Nhìn lại khoảng thời gian này, Hiền Thục cho rằng những năm 98, 99 là những năm khá nhất trong sự nghiệp của cô thời bấy giờ.

Nếu ai đã biết Hiền Thục từ thời đó, chắc chắn không thể quên được ca khúc Email tình yêu. Đây chính là bài hát đem tên tuổi của Hiền Thục đến gần hơn với công chúng.  Ca khúc do Tuấn Thăng biên tập này đã làm mưa làm gió trên khắp các bảng xếp hạng lúc đó. Cũng chính nhờ ca khúc này mà tên tuổi của cô vụt sáng trở thành một trong những ca sỹ trẻ ăn khách nhất thời đó, sánh ngang với Mỹ Tâm, Đan Trường, Lam Trường…

‘Tôi không phải là ca sỹ của những giải thưởng, cũng chẳng phải là nghệ sỹ mà luôn có những hào quang, ồn ào xung quanh. Tôi chỉ đơn giản tập luyện, đi diễn và về nhà.

Khi mình được người ta để ý, báo chí săn đón thì cũng thích, thế nhưng với tôi cũng chỉ đến thế. Tôi không đam mê hào quang, không sống bằng ánh đèn sân khấu.
Đồng ý rằng nổi tiếng là điều bất cứ ai tham gia showbiz đều tìm kiếm, thế nhưng tôi chỉ muốn toả sáng trên sân khấu chứ không phải bằng những điều ồn ào khác. Thế nên con đường tôi đi khá bình lặng và không ồn ào ngoài một vài biến cố bất khả kháng.
Hiền Thục
Năm 1998, tôi được hai cúp tại Liên hoan giọng hát hay Châu Á, một cúp giọng ca vàng và một cúp giải hình tượng. Lúc đó tôi thấy giải thưởng này không có gì to tát cả, bởi được giải xong thì catxe đi hát vẫn thế, chả tăng lên được là bao nên thấy bình thường lắm.
Đến giờ nghĩ lại thì thấy mình cũng giỏi đấy chứ. Thế mới biết tuổi trẻ đôi khi làm mà không lường trước được vấn đề thì lại thành chuyện. Còn bây giờ làm gì cũng tính ngược tính xuôi mà nhiều khi tính không lại (cười).
Giải thưởng đó là một cánh cổng mở rộng để tôi tiến vào showbiz và bắt đầu con đường âm nhạc chuyên nghiệp của mình. Tuy nhiên có vẻ như con người của tôi không thuộc về showbiz, thế nên mọi thứ nếu đến thì tôi nhận, chứ tôi không cố gắng đi tìm kiếm hay khẳng định một điều gì đó mông lung, xa vời’.
Hiền Thục

 Dù muốn hay không, thì Hiền Thục lúc đó cũng đã là một trong những tên tuổi đảm bảo được doanh thu của mọi show diễn. Mọi thứ cứ bày ra trước mặt đủ đường thuận lợi cho cô ca sỹ có cả thanh lẫn sắc này.

Thế nhưng đúng như những gì người ta vẫn thường hay  nói: ‘Hồng nhân bạc phận’. Hiền Thục khi đang đứng trên đỉnh cao, bỗng chốc cô biến mất không một dấu vết nào trong showbiz. Và khi đó, người ta mới đồn râm ran rằng Hiền Thục biến mất để sinh con, và ánh đèn sân khấu của cô chắc đã đến lúc chiếu sáng một tên tuổi khác…

Bình luận
vtcnews.vn