Hiểm họa ‘từ trên trời rơi xuống', cái chết ‘từ dưới đất chui lên’

Thời sựThứ Năm, 24/11/2016 07:44:00 +07:00

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến các công trường xây dựng khiến dư luận bức xúc, lo lắng.

Tai họa ‘từ trên trời rơi xuống’

Mới đây, ở Nghệ An, một chiếc cần cẩu đổ sập trúng đầu 1 em học sinh khiến dư luận bàng hoàng, đau xót.

Theo đó, khoảng 17h30 ngày 14/11, em Trần Văn Hải (học sinh lớp 10A7, trú phường Quang Trung, thành phố Vinh) đang đứng chơi ở sân thể thao cạnh dãy nhà 3 tầng của trường. Lúc này, chiếc cần cẩu tháp đang thi công xây dựng toà nhà chung cư ở phía sau bất ngờ gãy, đổ sập xuống đè lên mái ngói trường. Một phần cần cẩu vắt qua mái nhà và đập trúng đầu nam sinh Hải khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

1111111

Hiện trường vụ sập cần cẩu khiến em Hải thiệt mạng.

Được biết, dự án để xảy ra sự cố trên là Chung cư thương mại biệt thự liền kề Trường Thành 2 do Công ty TNHH Trường Thành thi công. Công trình này tuy chưa hề có giấy phép xây dựng nhưng vẫn ngang nhiên thi công từ vài tháng trước đó.

Điều đáng nói, một công trình xây dựng có quy mô lớn, nằm ngay sát trường cấp 3 nhưng khi được hỏi về hoạt động của công trình này, các vị lãnh đạo Sở xây dựng tỉnh Nghệ An lại nói “không hề hay biết”.

“Do công trình chưa xin giấy phép xây dựng nên khi thi công, phía Sở Xây dựng không hề hay biết, chỉ khi cần cẩu đổ sập, đè chết học sinh thì mới biết công ty này đang thi công công trình nói trên”, ông Nguyễn Trường Giang – Phó giám đốc Sở xây dựng tỉnh Nghệ An cho biết.

Sau khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng, ngày 17/11 vừa qua, dự án chung cư thương mại, biệt thự liền kề Trường Thành 2 đã bị UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định hủy bỏ.

Sau đó, công an tỉnh Nghệ An cũng ra quyết định khởi tố vụ án để xác định hành vi vi phạm của các bên liên quan. Quyết định này là hoàn toàn thích đáng với một công trình vi phạm, nhưng đối với người nhà nạn nhân bị cần cẩu đè chết thì dường như tất cả đã là quá muộn!

Chỉ 2 ngày sau vụ sập cần cẩu ở Nghệ An lại có thêm một vụ sập cần cẩu khác xảy ra ở Bình Định. 

Khoảng 15h35 ngày 16/11, cần cẩu thi công một công trình trên đường An Dương Vương (TP.Quy Nhơn, Bình Định) bất ngờ đổ sập, đè lên ngôi nhà của ông Nguyễn Đình Kiệt (KV.3, P.Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn). Tai nạn tuy không gây thiệt hại về người nhưng cũng khiến gia đình ông Kiệt một phen hú vía.

“Lúc đó, gia đình tôi có 5 người, gồm 2 vợ chồng già, một người họ hàng, đứa chắt 1 tuổi và chị vú em đang ở tầng dưới thì bất ngờ nghe một tiếng đổ rầm rất to trên nóc nhà. Mọi người hoảng hồn chạy hết ra ngoài, nhìn lên thì ai cũng hú vía. Căn phòng trên cùng do đứa cháu của tôi ở, may là chiều nay nó đi học...”, bà Phạm Thị Bình (80 tuổi, vợ ông Kiệt) kể.

Cần cẩu đổ sập lên nhà dân - ảnh 2

Hiện trường vụ cần cẩu công trình đè lên nhà ông Kiệt

Vụ gãy cần cẩu này khiến phòng trên cùng của ngôi nhà ông Kiệt bị hư hỏng, sập tường. Nhiều người dân ở gần hiện trường cũng một phen hoảng loạn khi nghe tiếng va đập của cần cẩu lên mái nhà ông Kiệt. Nhưng hộ dân này cho biết rất bất an khi các cần cẩu lớn đang thi công sát nhà mình.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng Bình Định, UBND TP Quy Nhơn, phường Nguyễn Văn Cừ cùng các bên liên quan khẩn trương ngồi lại đàm phán. Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo TP Quy Nhơn đã chỉ ra những lổ hổng mà nhà thầu vi phạm quy định về an toàn lao động như: không có cảnh báo về an toàn lao động, không có ban an toàn lao động…

Trước đó, vào khoảng 5h ngày 13/10 tại công trình xây dựng tòa cao ốc 28 tầng trên phố Giáp Nhị, thuộc phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) xảy ra vụ sập giàn giáo khiến 6 người thương vong.

sap1

Hiện trường vụ tai nạn

Theo một số nhân chứng, nhóm công nhân đang đổ bêtông ở tầng 6 tòa nhà thì bất ngờ sàn nhà sập kéo theo giàn giáo đổ xuống. Vụ tai nạn gây ra tiếng động lớn khiến những người xung quanh hốt hoảng Hai công nhân gồm ông Lê Văn Quý (54 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) và một phụ nữ rơi từ đó xuống tầng dưới và tử vong tại chỗ. Bốn người bị thương được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Cái chết ‘từ dưới đất chui lên’

 Khoảng 13h45 trưa 21/10, một người đàn ông trong lúc đuổi theo đón xe buýt đã bị rơi xuống hố ga tại đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM).

Ngay sau đó, người dân đã hô hoán đến ứng cứu, đưa người đàn ông này lên. Tuy nhiên, do hố ga sâu, nước cống đầy nên phải mất hơn 10 phút nhóm người này mới đưa được nạn nhân lên đường nhưng người này đã thiệt mạng.

Qua điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân Nguyễn Văn Ngộ (41 tuổi, quê phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ, Cần Thơ) chết do ngạt nước khi rơi xuống hố ga.

1-1478008352588

 Người đàn ông rơi xuống hố ga tử vong trong lúc chạy đón xe buýt - Ảnh cắt từ clip

Được biết, hố ga này sâu khoảng 2m này nằm trong công trình thi công dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương, do Công ty TNHH Liên doanh Xây dựng VIC đang thi công, chủ đầu tư là Trung tâm chống ngập thành phố.

Thời điểm xảy ra sự cố, nhóm công nhân vừa cạy nắp hố ga lên và rời đi uống nước mà không hề che đậy miệng hố hay lập rào chắn rào chắn xung quanh.

Sau sự việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND TP.HCM kiểm tra thông tin vụ việc, có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, cá nhân sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng giao UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan chức năng của thành phố xem xét, nếu đủ căn cứ pháp luật khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ trách nhiệm cá nhân, xử lý nghiêm minh nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm quy định an toàn xây dựng tràn lan hiện nay.

Video: Chạy theo xe buýt, lọt hố ga quên không đậy nắp tử vong

Vẫn biết, rủi ro là điều khó tránh khỏi khi thi công công trình xây dựng. Nhưng, nếu rủi ro, tai nạn đó xuất phát từ sự buông lỏng quản lý, sự cẩu thả, vô trách nhiệm khi thực hiện thì đó là điều không thể tha thứ, cần phải lên án và xử lý thật nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chạy đón xe buýt, người đàn ông lọt xuống hố ga thiệt mạng

Cần cẩu đổ sập đè chết nam sinh: Hủy bỏ xây dựng công trình

Nguyễn Vui
Bình luận
vtcnews.vn