Henry: Giờ là lúc Arsenal phá 'dớp' trắng tay

Thể thaoThứ Bảy, 18/02/2012 07:05:00 +07:00

(VTC News)- Huyền thoại bóng đá Pháp tin rằng Arsenal sẽ không trắng tay mùa này khi FA Cup có thể là cứu cánh cho các pháo thủ.

(VTC News)- Huyền thoại bóng đá Pháp tin rằng Arsenal sẽ không trắng tay mùa này khi FA Cup có thể là cứu cánh cho các pháo thủ.

* 0h15 ngày 19/2, Arsenal làm khách trên sân Sunderland tại vòng 5 FA Cup

Sau thảm bại 0-4 của Arsenal trên sân Milan tại lượt đi vòng 1/8 Champions League, rất nhiều người bi quan cho rằng thầy trò Wenger sẽ nối dài chuỗi mùa giải trắng tay lên con số 7. Ngay cả một cựu pháo thủ là Emmanuel Petit cũng đăng đàn phát biểu đã đến lúc đội bóng London phải thay máu lực lượng nếu muốn vô địch một lần nữa.

Henry: Arsenal sẽ đoạt FA Cup mùa này.

Tuy nhiên, Henry không nghĩ như vậy. Huyền thoại vừa chia tay Emirates trở lại Mỹ tin rằng Arsenal hoàn toàn có thể phá dớp tay trắng bằng cách lên ngôi vô địch FA Cup.

"Tại sao lại không?
CLB luôn cách những danh hiệu rất gần. Tất cả đều biết điều đó. Nếu bạn thắng tại sân Ánh sáng đêm nay, những lá thăm ở vòng tới sẽ đưa bạn tới đâu? Bạn có thể được đá trên sân nhà và bán kết sẽ chẳng xa lắm đâu", Henry tỏ ra lạc quan.

Tiền đạo 35 tuổi tin tưởng tuyệt đối vào thế hệ tài năng hiện tại của đội bóng: "Jack Wilshere và Abou Diaby sắp trở lại. Đó là những bổ sung đáng kể cho CLB. Trong tương lai gần, Jack sẽ là tân thủ lĩnh và các CĐV cũng rất kỳ vọng vào cậu ấy. Tôi tin vào những cầu thủ như thế và triển vọng của Arsenal".

Jack Wilshere và Diaby chiếm trọn niềm tin của đàn anh người Pháp.

"Premier League rất khắc nghiệt nhưng một vị trí thứ 4 vẫn trong tầm tay của chúng ta.
Chặng đường dài phía trước còn những thách thức lớn như tiếp Chelsea, Tottenham Newcastle, Man City và thật may là chúng ta được chơi trên sân nhà. Chỉ cần tập trung, chúng ta sẽ có được thứ mình muốn".

Sunderland, đối thủ của Arsenal tại vòng 5 FA Cup, cũng là đội bóng cuối cùng Henry đối đầu tại Premier League trước khi hết hạn hợp đồng cho mượn ở Arsenal. Chính 'Titi' là người hùng ghi bàn thắng vàng đem lại chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Arsenal và giúp đội nhà chiếm ngôi thứ 4 của Chelsea trên bảng xếp hạng.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn