Hé lộ sự thật vụ thôn nữ bị 2 nữ quái truy sát

Pháp luậtThứ Năm, 03/10/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Cảnh sát đã xác định nghi phạm và nguyên nhân ban đầu vụ thôn nữ bị truy sát giữa ban ngày.

(VTC News) – Cảnh sát đã xác định nghi phạm và nguyên nhân ban đầu vụ thôn nữ bị truy sát giữa ban ngày.

Ngày 2/10, công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã xác định được nghi phạm và làm rõ nguyên nhân ban đầu vụ cô gái bị truy sát giữa ban ngày.

Nghi phạm trong sự việc được xác định là Đỗ Thị Hằng (36 tuổi, trú tại thôn Minh Hòa 4, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h ngày 29/9, Hằng cùng bạn là Vi Thị Vân Anh (26 tuổi, trú tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) rủ nhau đi xem bói.

Do trời mưa, đối tượng Hằng và chị Vân Anh đã ghé vào quán của bà Quách Thị Hanh (ở phố Thú Y, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức – là bà nội của nạn nhân Nguyễn Thị Thùy Dung 15 tuổi) ngồi trú mưa. Do quen biết nhau từ trước nên Hằng ngồi nán lại quán, trong khi đó bà Hanh đi chợ.

truy sát thôn nữ
Dung đang điều trị tại bệnh viện. 

Vốn là người có quen biết với anh Nguyễn Văn Dũng (38 tuổi – bố của nạn nhân Nguyễn Thị Thùy Dung), anh Dũng đang giữ một đồ vật của Hằng nên tiện thể lúc anh Dũng không có ở nhà, Hằng vào lục lọi để lấy đồ.

Đúng lúc này, cháu Dung đang ở trong nhà nhìn thấy và hai bên đã có tranh cãi.

Cảnh sát xác định, trong lúc mâu thuẫn, cháu Dung vào trong nhà bếp lấy một con dao chém đối tượng Hằng, nhưng Hằng đã kịp thời lấy cây đập đá ở trong quán của bà Hanh đỡ. Lưỡi dao dính chặt vào cây đập đá lăn xuống sàn nhà.

Chưa dừng lại, hai bên xô xát và dùng chai bia ném nhau. Trong lúc xô xát, Hằng lấy được con dao dưới nền nhà chém một nhát vào mặt Dung. Lưỡi dao kéo dài một vệt xuống tận cổ của nạn nhân. Sau khi bị chém, cháu Dung ôm mặt vào nhà vệ sinh, còn Hằng và Vân Anh đi về nhà.
.
Trước đó, do nghi ngờ bố mình có quan hệ với Hằng, Dung đã nhiều lần nhắn tin với lời lẽ nặng nề gây nên mâu thuẫn.

Đối với hai hung khí là con dao và cây đập đá được xác định là của gia đình bà Hanh chứ không phải do Hằng mang theo người.

Cơ quan công an cũng cho biết, không có chuyện cướp như thông tin của gia đình cung cấp cho báo chí. Khi kiểm tra hiện trường, tài sản trong gia đình không bị mất mát gì, chiếc dây chuyền của cháu Dung cũng được tìm thấy tại hiện trường vụ việc.

Đối với Vi Thị Vân Anh, cảnh sát xác định, người này chỉ đứng ở ngoài cửa và không liên quan đến xô xát giữa Hằng và cháu Dung.

Đối với nghi phạm Hằng, sau khi được triệu tập lên làm việc tại trụ sở cơ quan điều tra, Hằng đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình.

Xét thấy Hằng chưa có tiền án tiền sự, nhân thân tốt; cơ quan điều tra đang chờ yêu cầu giám định của gia đình nạn nhân nên đang được tại ngoại.

Cơ quan công an huyện Hoài Đức cho biết, sau khi nạn nhân Dung ra viện sẽ mời các bên liên quan lên làm rõ vụ việc.




Bạch Dương
Bình luận
vtcnews.vn