Hé lộ phút cuối trên 'chuyến bay tử thần' Boeing 777

Thế giớiThứ Hai, 08/07/2013 03:04:00 +07:00

(VTC News)- Dữ liệu từ hộp đen chiếc máy bay Boeing 777 bốc cháy tại sân bay ở San Franciso (Mỹ) đã hé lộ những phút cuối cùng trên chuyến bay tử thần.

(VTC News)- Dữ liệu từ hộp đen chiếc máy bay Boeing 777 bốc cháy tại sân bay ở San Franciso (Mỹ) đã hé lộ những phút cuối cùng trên chuyến bay tử thần.

Theo thông tin mới nhất được tiết lộ, chiếc máy bay mang số hiệu 214 của hãng Hàng không Hàn Quốc Asiana đã bay chậm hơn nhiều so với tốc độ dự kiến, do đó phi công đã được yêu cầu hủy hạ cánh ngay trước khi máy bay đâm xuống đất.
Hộp đen cũng cho thấy khi chiếc Boeing 777 tiếp cận đường băng, các phi công đã được cảnh báo rằng máy bay có thể bị mất điều khiển. 
Bà Deborah Hersman, người đứng đầu Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ, đã cung cấp thông tin cho các phóng viên về chuyến bay 214 của hãng hàng không Asiana cho thấy ai đó từ sân bay quốc tế San Francisco đã kêu gọi các phi công hủy hành động hạ cánh khoảng 1,5 giây trước khi tai nạn xảy ra, AP đưa tin.
Một người sống sót nói phi công đã cố gắng điều chỉnh độ cao trước khi máy bay rơi xuống đường băng. Những hình ảnh do những người sống sót chụp ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra cho thấy các hành khách sống sót từ vụ rơi máy bay vội vã rời đi. 

Những hành khách thoát khỏi máy bay nhanh chóng rời khỏi hiện trường 

Một người sống sót tên là Benjamin Levy nói với đài NBC qua điện thoại, ông tin rằng chiếc máy bay đã bay quá thấp.

"Tôi khá hiểu biết về sân bay, vì thế tôi thấy rằng máy bay đã bay quá thấp, quá nhanh, và đã không hạ xuống đường băng đúng lúc, vì bay quá thấp nên lại cố gắng lại bay lên cao hơn", ông nói.

"Nhưng đã quá muộn, vì vậy máy bay đã va chạm xuống đường băng một cách tệ hại, sau đó chúng tôi lại bắt đầu bay lên một lần nữa, và sau đó lại hạ cánh, khá khó khăn", Levy nói.

Ông nói rằng ông đã mở cửa khẩn cấp và đưa mọi người ra ngoài. "Chúng tôi đã đưa được khá nhiều người ngồi phía sau máy bay ra ngoài", ông nói. "Khi chúng tôi thoát ra, máy bay bắt đầu có khói. Ngay lúc đó chưa có lửa, ngọn lửa bốc lên sau đó".

Chiếc máy bay cháy đen thui tại hiện trường 

Cô Ying Kong, cư dân Albany, bang New York, đang chờ tại sân bay đón anh rể Fawen Yan, 47 tuổi, từ Richmond, California đến, nói người anh đã gọi điện thoại cho cô sau khi sống sót và kể rằng khung cảnh vụ tai nạn "thực sự ám khói và khiếp sợ".

"Anh tôi kể rằng anh ấy cảm thấy khó thở, nhưng đã ổn. Anh còn nói rất nhiều người đã bỏ chạy và một số người bị thương", cô Ying Kong nói thêm.

Chiếc máy bay Boeing 777 đã nằm lệch hẳn khỏi đường băng sau khi hạ cánh 

Hãng hàng không Hàn Quốc Asiana Airlines hôm nay cũng cho hay cơ trưởng điều khiển chiếc máy bay Boeing 777 gặp nạn tại San Francisco vẫn đang trong giai đoạn huấn luyện để làm quen với loại máy bay này.
Theo nguồn tin AFP, phi công Lee Kang-Kuk, 46 tuổi, mới chỉ được huấn luyện với chiếc máy bay dạng này trong vòng 43 giờ bay, mặc dù anh này đã từng trải qua hơn 9.000 giờ bay với các loại máy bay khác.
“Thực tế là Lee đang trong giai đoạn đào tạo chuyến tiếp để lái chiếc Boeing 777” – Người phát ngôn hàng hàng không Asiana nói. Ông Lee cũng được cho là luôn được những người huấn luyện có kinh nghiệm hướng dẫn.
>> Toàn cảnh cú hạ cánh thảm hoạ của Boeing 777
Hãng hàng không Asiana cũng tiết lộ thêm, đầu tháng trước, chiếc Boeing 777, mua từ tháng 3/2006, đã phải sửa chữa vài lần do bị rò rỉ nhiên liệu từ động cơ.
Trên máy bay có tổng cộng 141 người Trung Quốc, 77 người Hàn Quốc, 64 người Mỹ, một người Nhật, ba người Ấn Độ, ba người Canada, một người Pháp, một người Việt Nam và ba người chưa rõ quốc tịch.
Tổng cộng 123 người đã thoát khỏi chiếc máy bay bốc cháy một cách an toàn.

Thuỳ Chi (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn