Hé lộ người đàn bà bí ẩn giả mạo Cốc Khai Lai tại tòa

Thế giớiThứ Hai, 27/08/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - "Phu nhân Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã mất hơn nửa năm trời cùng một khoản tiền không nhỏ để tìm được người phù hợp đóng giả Cốc Khai Lai tại tòa".

(VTC News) – Dư luận Trung Quốc đang xôn xao tin đồn phu nhân của Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã giúp chồng thuê người đóng giả bị cáo Cốc Khai Lai trong phiên tòa xét xử hôm 9/8 ở Hợp Phì nhằm che giấu những bí mật tham nhũng trong giới lãnh đạo Bắc Kinh, theo Daily Mail hôm 26/8.


Cốc Khai Lai, vợ chính trị gia Bạc Hy Lai đã chính thức bị tuyên án tử hình (nhưng hoãn thi hành) vì tội cố ý đầu độc doanh nhân người Anh Neil Heywood vào tháng 11 năm 2011 do mâu thuẫn kinh tế trị giá hàng triệu bảng trong các thương vụ làm ăn.
Tuy nhiên, đến thời điểm này, sau khi bà Cốc đã được tuyên án, nhiều người vẫn tỏ ra vô cùng hoài nghi về việc người phụ nữ xuất hiện với tư cách là bị cáo tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy hôm 9/8 không phải là Cốc Khai Lai thật.
 Người phụ nữ được cho là đã giả mạo Cốc Khai Lai trước tòa 
Những người quan tâm truyền tai nhau rằng chính phu nhân Trương Bồi Lợi đã đứng ra thuê người thay thế bà Cốc tại phiên tòa “nhằm để mọi chuyện diễn biến theo kế hoạch và che giấu được những bí mật tham nhũng dưới thời chồng bà – Thủ tướng Ôn Gia Bảo cầm quyền ở Trung Quốc”.
Sở dĩ dư luận nghi ngờ là do Cốc Khai Lai từ trước khi bị bắt vẫn được miêu tả là một nữ luật sư xinh đẹp, có khuôn mặt thanh tú, sắc sảo trong khi người phụ nữ xuất hiện tại tòa án hôm xét xử lại là người có khuôn mặt "rất khác, thô kệch và trông béo một cách đáng ngạc nhiên".
Thậm chí chị gái nhận của bà Cốc có tên là Du Thư Cầm cũng không thể tin nổi đó là em gái của mình.
“Dù có béo đến mấy thì đôi tai của nó (Cốc Khai Lai) cũng không thể thay đổi hình dáng như thế. Đây là một trường hợp giả danh”, bà Vu nói.
Ngay cả bà Phạm Thừa Tú (90 tuổi), mẹ đẻ của bị cáo – người từng chạy vạy khắp nơi để cầu cứu cho con gái cũng cảm thấy ngạc nhiên trước dung mạo của con khi xuất hiện tại tòa án hôm 9/8, theo Daily Mail.
Mới đây, tờ Mail on Sunday của Anh còn đưa tin người thực sự đứng trước vành móng ngựa tại tòa án Hợp Phì trong phiên xử Cốc Khai Lai có tên là Triệu Thiên Thiều, 46 tuổi và đến từ thành phố Lang Phương, cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 60 dặm về hướng nam.
Cũng theo nguồn tin này, người phụ nữ mạo danh bà Cốc đã được đưa cho một văn bản soạn sẵn lời thú tội và chỉ việc "ngoan ngoãn thừa nhận tội danh cũng như mọi phán quyết của tòa án" trong khi, nếu là bà Cốc Khai Lai, mọi chuyện sẽ không thể dễ dàng như vậy.
 Cận cảnh gương mặt của bị cáo Cốc Khai Lai
Nhiều trang tin điện tử và các trang blog ở Trung Quốc còn lan truyền tin: “Bà Trương Bồi Lập – phu nhân Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã mất nửa năm trời và một khoản tiền không hề nhỏ để tìm được người phù hợp (Triệu Thiên Thiều) thay thế Cốc Khai Lai trước tòa”.
Các nhà phân tích cho rằng việc bà Trương thuê người thay thế Cốc Khai Lai là nhằm ngăn chặn những bí mật liên quan tới tham nhũng của gia đình mình cũng như nhiều gia đình quan chức cấp cao khác trong Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trương Bồi Lập – vợ ông Ôn Gia Bảo, năm nay 71 tuổi, đang điều hành một công ty chuyên về kim cương ở Bắc Kinh và từng được biết đến là một người phụ nữ có lối sống thực dụng.
Sau khi bài báo của tờ Mail on Sunday đăng tải thông tin về người phụ nữ bí ẩn có tên là Zhao Tianshao – người được cho là đã giả mạo Cốc Khai Lai tại tòa, nhiều phóng viên đã tới thành phố Lang Phương để tìm hiểu sự thật.
Tuy nhiên, ở đó không còn bất cứ một “dấu vết” nào của người đàn bà Triệu Thiên Thiều như báo chí đã đưa mà theo nhiều blogger nhận định, có khả năng bà này đang bị giam ở đâu đó theo kế hoạch của những người “đứng trong bóng tối” điều khiển toàn bộ diễn biến vụ việc.
“Chúng tôi cũng biết về tin đồn nhưng được cảnh báo là không được hỏi han hay điều tra về người phụ nữ này. Nếu cố tình tìm kiếm bà ta, chúng tôi sẽ chỉ tự mình chuốc lấy tai vạ”, một phóng viên của tờ nhật báo địa phương ở Lang Phương nói với phóng viên Daily Mail.
Trong khi một nhân viên cảnh sát khi được hỏi về Triệu Thiên Thiều cũng chỉ lắc đầu nguầy nguậy: “Ở đây (Lang Phương) không có ai như thế cả. Tôi sẵn sàng đảm bảo là bà ta không có thật!”.
 Thủ tướng Ôn Gia Bảo và phu nhân Trương Bồi Lập
Theo tìm hiểu của Daily Mail, việc sử dụng người thay thế bị cáo trong các vụ án ở Trung Quốc không phải là chuyện lạ. 
Mới đây, trong vụ việc một thanh niên lái xe gây tai nạn giết chết kỹ sư 25 tuổi ở Bắc Kinh, người ta phát hiện gia đình bị cáo đã thuê người lĩnh án 3 năm tù thay cho con cháu của họ.
Trường hợp khác, một người đàn ông vô gia cư cũng đã được trả... 20 bảng Anh để ngồi tù thay một doanh nhân phạm tội kinh tế.
Việc tin đồn lan rộng xoay quanh vấn đề Cốc Khai Lai thật – giả khiến dư luận Trung Quốc đang mất dần niềm tin đối với nhà nước và đội ngũ lãnh đạo quốc gia, tờ DailyMail bình luận.
“Điều này thực sự đáng buồn đối với đất nước Trung Quốc. Rõ ràng Cốc Khai Lai thật không hề xuất hiện tại phiên tòa, đó là điều ai cũng biết. Và rồi một ngày nào đó, tất cả sự thật sẽ được phanh phui!”, một bloger người Trung Quốc viết trên trang cá nhân.
Bên cạnh nhưng nghi ngờ còn chưa được giải đáp liên quan tới việc xét xử Cốc Khai Lai, người dân trong nước cũng như báo giới nước ngoài bắt đầu chú ý tới số phận của chính trị gia Bạc Hy Lai (chồng bà Cốc) sau bản án tử hình của vợ.
Trong vụ án giết người, cái tên Bạc Hy Lai gần như không hề được nhắc tới, tuy nhiên, ông Bạc cũng đang phải đối mặt những tội danh khác và đang bị giam giữ bí mật để thẩm tra.
 Các nhân vật chính trong vụ bê bối của Bạc gia, từ trái qua: Cốc Khai Lai, Bạc Hy Lai, Neil Heywood và Vương Lập Quân
Bạc Hy Lai là cựu Bí thư Tỉnh ủy Trùng Khánh, ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng và từng được đánh giá là “ngôi sao mới nổi” trên bầu trời Trung Quốc. 
Sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì bỗng dưng “tàn tành mây khói” khi ông Bạc bị cấp dưới - cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh tố cáo liên quan tới hàng loạt các tội danh như giết người, tham nhũng, làm ăn phi pháp… vào hồi đầu tháng 2/2012.

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn