Hé lộ ngày đen tối nhất bóng đá Trung Quốc

Thể thaoThứ Ba, 18/06/2013 01:00:00 +07:00

Dù chỉ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan trong 1 trận nhưng Kiatisuk lại có cái nhìn hết sức sâu sắc về bóng đá của khu vực cũng như châu lục

HLV đội tuyển Thái Lan Kiatisak trả lời phỏng vấn sau trận giao hữu Thái Lan đè bẹp Trung Quốc 5-1 ngay trên sân An Huy ngày 15-6; còn CĐV Trung Quốc đòi "giải tán đội tuyển Trung Quốc".

Kiatisak cho biết: “Trung Quốc thua đậm vì họ quá chủ quan. Họ nghĩ chúng tôi là đội bóng trẻ, thiếu kinh nghiệm nên tỏ thái độ khinh địch. Tuy nhiên, ngay trong hiệp một họ đã choáng váng sau khi bị dẫn trước hai bàn. Đến lúc này Trung Quốc bắt đầu lúng túng và vùng lên tìm bàn gỡ. Họ thu ngắn cách biệt 1-2 từ chấm 11m trước khi hiệp một kết thúc. Nhưng sang hiệp hai trong khi nỗ lực vùng lên, họ bị chúng tôi ghi thêm ba bàn nữa”.

Kiatisuk
HLV Kiatisuk lý giải thất bại của ĐT Trung Quốc 

-Dư luận và giới truyền thông Thái Lan phản ứng thế nào với kết quả này?

Dĩ nhiên, người hâm mộ rất ngạc nhiên và vui. Báo chí Thái tràn ngập những bài viết ca ngợi chiến tích này. Cá nhân tôi cũng không nghĩ đội nhà có thể thắng đậm như thế vì mọi người đều cho rằng bóng đá Trung Quốc mạnh hơn chúng tôi.

- Thành phần đội Thái Lan trong trận gặp Trung Quốc thế nào?

Đội hình chúng tôi với nòng cốt là 17 cầu thủ trẻ, bổ sung một số gương mặt từng nhiều năm chơi cho đội tuyển quốc gia. 17 cầu thủ trẻ này sẽ là những gương mặt dự SEA Games cuối năm nay tại Myanmar. Lần đầu tiên có mặt trong đội tuyển, những cầu thủ trẻ muốn chứng minh năng lực, muốn mọi người thấy họ xứng đáng có mặt trong đội tuyển.

Vì thế, các cầu thủ trẻ đã chơi bóng thật tuyệt vời. Họ tự tin và làm chủ cuộc chơi, thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi với cầu thủ Trung Quốc. Những gì tôi có thể nói là họ xuất sắc ngoài mong đợi.

- Rõ ràng Thái Lan cho thấy đang chuẩn bị rất kỹ cho SEA Games 27 tại Myanmar?

Vâng, hiện trong tay tôi đã có khoảng 20 cầu thủ chuẩn bị cho kỳ tranh tài này. Chúng tôi đang tích cực chuẩn bị để hướng tới một SEA Games thành công sau những giải đấu khu vực gần đây quá bết bát.

-Tương lai của anh với đội tuyển thế nào?

- Tôi chỉ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan một trận, và dồn hết trí lực cho đội tuyển U-23 Thái Lan. Tôi không thể làm hai công việc (dẫn dắt đội tuyển và đội U-23) cùng lúc vì không đủ thời gian. Hơn thế nữa, làm việc ở đội tuyển Thái Lan có quá nhiều áp lực. Công việc ở đội U-23 sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi sẽ dẫn dắt đội U-23 Thái tham dự SEA Games Myanmar và hi vọng đội nhà sẽ chơi thành công.



"Giải tán Đội tuyển Trung Quốc"CĐV Trung Quốc giận dữ với trận thua đậm của đội nhà trước Thái Lan trong trận giao hữu ngày 15-6 đã hô vang: “Giải tán đội tuyển đi”, “HLV Camacho từ chức”. Nhật báo Oriental Daily News (Hong Kong) mô tả CĐV Trung Quốc có mặt xem trận đấu thậm chí còn quay sang ủng hộ đội khách Thái Lan và hét lớn ở cuối trận khi tỉ số đang là 5-1: “6-1, 6-1”.
Báo chí Trung Quốc cũng chỉ trích đội tuyển nặng lời. Tờ Yangcheng Evening News gọi HLV đội tuyển Trung Quốc người Tây Ban Nha Antonio Jose Camacho là “nhà cầm quân tệ hại nhất trong lịch sử đội tuyển Trung Quốc”. Tờ Southern Metropolis Daily gọi 15-6-2013 là “ngày đen tối trong lịch sử bóng đá Trung Quốc”.
Sau khi trận đấu giữa Trung Quốc và Thái Lan khép lại, CĐV Trung Quốc đã ném chai lọ, vật dụng vào HLV Camacho và cầu thủ khi họ bước ra khỏi sân tiến vào phòng thay đồ.

Theo Tuoitre

Bình luận
vtcnews.vn