Hé lộ đích đến thực sự của ba cây đa đang 'mắc kẹt' ở Huế

Thời sựThứ Ba, 24/04/2018 19:00:00 +07:00

Theo giám đốc doanh nghiệp vận tải được thuê chở 3 cây đa khổng lồ, đích đến thực sự của 3 cây này là một khu đô thị thuộc một tỉnh khác không phải Hà Nội.

Liên quan đến vụ 3 cây đa khổng lồ ‘mắc kẹt’ ở Huế sau khi bị CGST xử phạt, ông Bùi Huy Dũng – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và vận tải Hùng Dũng (có trụ sở tại Hà Nội) cho biết, sau khi các cây đa khổng lồ bị doanh nghiệp Hải Sơn hạ tải và bỏ lại ven đường, chủ cây liên hệ với Công ty TNHH Thương mại và vận tải Hùng Dũng để thuê vận chuyển.

Ông Dũng cũng tiết lộ, công ty của ông được thuê chở 3 cây đa khổng lồ từ Huế ra đến một khu đô thị ở phía Bắc với giá trị vận chuyển cả 3 cây là gần 100 triệu đồng.

30697948_1728789343877779_656198593975156736_n-3-1504377

Trước đó vào chiều 13/4, dù chưa có giấy phép hợp lệ nhưng xe của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Hùng Dũng tự ý vận chuyển cây đa khổng lồ khỏi vị trí tập kết ban đầu. (Ảnh: Nguyễn Vương) 

Về lý do xe của công ty Hùng Dũng vẫn chở cây rời khỏi vị trí tập kết ban đầu dù chưa có giấy phép hợp lệ, ông Dũng giải thích: “Khi đó, chủ cây liên hệ với đơn vị tôi nhờ giúp đỡ. Mục đích của chúng tôi ban đầu là đưa 3 xe vào, cẩu cây để lên xe rồi làm các thủ tục xin giấy phép vận chuyển. Tuy nhiên, do tài xế và phụ xe không nghe, đánh xe chở cây đi trên đường khi chưa có giấy phép vận chuyển, gây sự chú ý của dư luận”.

Ông này cũng cho biết, sau khi sự việc được báo chí phản ánh, Tổng cục Đường bộ đã mời doanh nghiệp của ông đến làm việc, thu hồi các giấy phép vận tải do Tổng cục Đường bộ cấp nhưng bị doanh nghiệp sử dụng sai mục đích.

Ngoài ra, Vụ an toàn giao thông (thuộc Tổng cục Đường bộ) hướng dẫn cho doanh nghiệp trực tiếp liên hệ với Sở GTVT tỉnh TT-Huế, trình hồ sơ để xin cấp phép vận chuyển các cây “quái thú”.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, ngày 22/3 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Hùng Dũng làm việc, huỷ hợp đồng và trả lại 3 cây đa “khủng” cho chủ cây là ông Kiều Văn Chương.

Ông Hùng giải thích lý do huỷ hợp đồng và trả lại cây: “Xe của tôi dùng để chở cây có trọng lượng xe 22 tấn, trong khi đó đường kính của các cây 3,2m, chiều dài 13m, chiều rộng người ta gọt đi còn 3,3m, cân nặng của mỗi cây khoảng 20-22 tấn. Như vậy, nếu xe tôi chở cây thì phải xin được giấy phép vận tải 45 tấn trở lên.

30849328_872929949553411_984965930_o

 Do đơn vị vận tải huỷ hợp đồng và trả lại cây nên ông Kiều Văn Chương phải trồng tạm lại 3 cây đa "khủng" ở Huế do lo sợ cây bị chết. 

Tuy nhiên, khi chúng tôi trình hồ sơ xin cấp phép, Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đồng ý cấp phép vận tải tối đa cho các phương tiện chở cây đa khổng lồ là 35 tấn theo quy định về tải trọng cho phương tiện chở hàng siêu trường”.

Trước đó, VTC News có loạt bài phản ánh về 3 cây đa 'khủng' vi vu trên quốc lộ bị CSGT Thừa Thiên - Huế xử phạt trên 80 triệu đồng và "mắc kẹt" ở Huế gần 1 tháng nay, do chủ cây và đơn vị vận tải chưa có giấy phép vận chuyển hợp lệ.

Sáng 22/4, lo sợ cây chết, ông Kiều Văn Chương - chủ nhân 3 cây đa khổng lồ thuê nhân công và xin chủ đất cho trồng tạm 3 cây đa "khủng" tại khu đất ven quốc lộ thuộc địa phận phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Nguyễn Vương
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn