Hé lộ cuộc sống của người giàu ở Triều Tiên

Kinh tếThứ Ba, 15/07/2014 07:47:00 +07:00

Trong một quán cà phê ở Bình Nhưỡng, người ta thấy những phụ nữ trẻ mặc trang phục đẹp, dùng điện thoại di động và máy tính xách tay.

Trong một quán cà phê ở Bình Nhưỡng, người ta thấy những phụ nữ trẻ mặc trang phục đẹp, dùng điện thoại di động và máy tính xách tay. Người phục vụ ghi yêu cầu của khách lên iPad.

Theo Global Post, các gia đình quan chức ở Bắc Triều Tiên, hay “giai cấp cốt lõi”, hưởng thụ một cuộc sống thoải mái hơn nhiều so với hầu hết công dân bình thường. Tuy nhiên, không phải tất cả những người giàu đều là quan chức.
Người dân Triều Tiên thư giãn trong bể sục thông minh ở trường đại học Kim Nhật Thành. Ảnh: Reuters
Người dân Triều Tiên thư giãn trong bể sục thông minh ở trường đại học Kim Nhật Thành. Ảnh: Reuters 

Trong hai thập kỷ qua, một bộ phận khác cũng giàu lên rõ rệt. Phần lớn họ là thương nhân và chủ doanh nghiệp, người có thu nhập cao so với mức thu nhập bình quân quốc gia. Những người sống và làm việc tại Triều Tiên có thể thấy tầng lớp trung lưu ở đây tăng dần kể từ năm 2009, không chỉ ở thủ đô mà còn nhiều nơi khác.

Không ai thống kê chính thức về số lượng người Triều Tiên cũng như tài sản của họ nhưng theo tính toán của giới quan sát, trung bình một gia đình có thu nhập hơn 300 – 400 USD/ tháng. Với tầng lớp khá giả, con số đó lên tới hàng ngàn USD.

Cuộc sống của những người giàu

Người ta hay nghĩ Triều Tiên là một ốc đảo nghèo khó, nơi đa số người dân phải lo ăn từng bữa. Những người làm việc chăm chỉ vẫn phải nghe tiếng than khóc vì đói của lũ trẻ để sống qua ngày.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng phu nhân thăm một khu trung tâm thương mại ở Bình Nhưỡng. Ảnh: hancinema 

Câu chuyện đó chỉ là một phần của bức tranh tổng thể. Trước đây các quan chức có thể ăn thịt lợn và xem tivi màu trong căn hộ rộng rãi, điều mà ngày nay người dân thường vẫn chưa dám mơ ước. Trên thực tế, tầng lớp người giàu mới nổi còn sắm xe hơi, ăn trong các nhà hàng, sở hữu đầy đủ tiện nghi.

Có lẽ Triều Tiên là quốc gia có tỷ lệ người sở hữu ô tô riêng thấp nhất thế giới: 30.000 chiếc/24 triệu người. Mặc dù vậy, trong vài năm gần đây, tình trạng kẹt xe đã xuất hiện trên các đường phố trong giờ cao điểm.

Theo các cựu nhân viên thực hiện hoạt động viện trợ, thương gia hay nhà ngoại giao từng đi lại tự do ở thủ đô Bình Nhưỡng, họ thấy thành phố sạch bóng, ít tội phạm và nhiều cửa hàng cà phê, quán rượu, trung tâm thể thao và rạp chiếu phim.

Ở trung tâm Bình Nhưỡng, các cửa hàng bách hóa trưng bày nhiều mặt hàng từ khắp nơi trên thế giới: socola Thụy Sĩ, các túi bánh Doritos nổi tiếng của Australia, xúc xích Đức, Coca Cola, rượu vang Italy, quần áo Zara, nước hoa và mỹ phẩm của Chanel.
Khu chơi bowling, môn thể thao dành cho người khá giả ở Bình Nhưỡng. Ảnh: worldaffairs.com
Khu chơi bowling, môn thể thao dành cho người khá giả ở Bình Nhưỡng. Ảnh: worldaffairs.com 

Ngoài ra người ta thấy cả bia Taedonggang, loại bia chai nội địa mà New York Times ca ngợi là loại bia hảo hạng nhất trên bán đảo Triều Tiên. Hình ảnh hiếm về người sáng lập Triều Tiên Một báo tại Triều Tiên vừa công bố những hình ảnh hiếm về cố chủ tịch Kim Nhật Thành, người sáng lập Triều Tiên và là ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Changjon, khu trung tâm của thủ đô Bình Nhưỡng, đang thay đổi. Nhiều căn hộ cao cấp, các nhà hàng mới và bách hóa xuất hiện. Ở những khu dành cho giới nhà giàu, khách hàng có thể tìm thấy giày Adidas, rượu whiskey Mỹ, đồng hồ và trang sức đắt tiền trên kệ.

Trong cửa hàng Sunrise Coffee & Bakery trên đường Changjon, những phụ nữ trẻ mặc trang phục đẹp, dùng điện thoại di động cùng máy tính xách tay thanh lịch đang thưởng thức đồ uống. Nhân viên phục vụ đi quanh bàn, dùng máy tính bảng iPad để ghi các yêu cầu gọi món của khách.

Những kết quả khảo sát mới nhất cho thấy 1,4 triệu người ở Bắc Triều Tiên sử dụng điện thoại di động và máy tính cấu hình cao. Nhưng số người có thể truy cập Internet chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp.

Những xe taxi lướt nhanh qua hành khách trên đường tới thủ đô Bình Nhưỡng, bên cạnh xe điện và xe buýt công cộng đã lỗi thời, xuống cấp. Triều Tiên nhập khẩu hơn 1.000 xe taxi cũ từ Trung Quốc.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại một khu vui chơi ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Straitstimes
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại một khu vui chơi ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Straitstimes 

Trong hai năm qua, Bình Nhưỡng đã đổi thay. Các doanh trại quân đội và khu nhà tồi tàn trên hai bờ sông Taedong biến mất để nhường chỗ cho các khu trượt patin, sân chơi, sân tennis và sân bóng rổ. Bowling, trò chơi dành cho tầng lớp thượng lưu, đã xuất hiện ở Bình Nhưỡng khá lâu.

Ở công viên, trẻ em xếp hàng để mua kẹo dẻo và kẹo bông từ các sạp hàng trên đường. Các phương tiện truyền thông quốc gia khẳng định công viên phục vụ hoạt động vui chơi của mọi người. Nhưng khách tham quan phải chi 10 won để vào cổng, 60 won để sử dụng sân chơi, 2.000 won để thuê giày trượt và 4.000 won để thuê sân bóng rổ.

Người dân Triều Tiên cũng tới những quán cà phê hợp thời, ăn buger và pizza. Họ đến quảng trường Kim Nhật Thành để thưởng thức "Wiener Melange", một loại đồ uống đặc biệt của Áo giống như cà phê capuchino ở Italy, thưởng trà ở những khách sạn lớn và hiếm hoi trong thủ đô, hay mua đồ Triumph ở Sungri.

Ở Triều Tiên, người dân gọi thức ăn nhanh là "bánh mì thịt băm", Coca Cola là "nước đường có ga". Một số các cửa hàng bán đồ ăn nhanh cũng phục vụ khoai tây chiên, gà rán và pizza.

Tầng lớp người giàu ở Triều Tiên, du khách trên các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Air Koryo có thể thưởng thức món "bánh mì thịt băm".

Theo Zing 
Bình luận
vtcnews.vn