Hậu vụ nổ gas Bình Dương: Rơi nước mắt những phận đời

Thời sựThứ Tư, 11/04/2012 09:49:00 +07:00

(VTC News) - 11 người hiện vẫn còn nằm cấp cứu tại BV Chợ Rẫy, hoàn cảnh hết sức thương tâm. Đồng hành đó là những tấm lòng luôn hướng về những nạn nhân.

(VTC News) - Những ngày qua, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, trong đó có báo VTC News, nhiều bạn đọc đã đến tận BV Chợ Rẫy chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ cho các nạn nhân đang lâm vào hoàn cảnh thương tâm.

>> Toàn cảnh vụ nổ gas thảm khốc khiến 17 người thương vong ở Bình Dương 
Anh Trương Văn Lợi có vợ Nguyễn Thị Tám - đã chết; con gái Trương Thị Mỹ Nương bị bỏng nặng vẫn còn đang nằm theo dõi điều trị tại BV Chợ Rẫy.

Anh Lợi cảm động trong nước mắt, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, anh đã có đủ tiền xe chuyển xác vợ về quê an táng, số tiền còn lại anh phụ vào chăm sóc con gái.

Túc trực tại BV Chợ Rẫy ngoài anh Lợi, còn có em trai làm ở Sài Gòn nên đã có mặt phụ giúp anh mình.

Cũng như nhiều thân nhân có mặt tại Khoa Bỏng – Tạo hình (BV Chợ Rẫy) anh Lợi chỉ biết đứng từ ngoài nhìn vào chứ chưa thể vô thăm trực tiếp con gái. Bởi những ca bỏng nặng được nằm tại phòng cách ly đặc biệt, tránh nhiễm khuẩn.

Em Trương Văn Chi (18 tuổi) - Con trai thứ của vợ chồng anh Lợi và chị Tám, cũng có mặt tại BV. Chi vẫn như đang ở tuổi lên 10. Em còi cọc, thấp bé, khi tiếp chuyện với chúng tôi, đôi lúc ho sặc sụa.

Tại BV Chợ Rẫy, em Trương Văn Chi với ánh mắt thất thần, đăm chiêu vừa lo cho sức khỏe chị gái và vừa buồn mẹ mất trong vụ tai nạn gas kinh hoàng - Ảnh: H.C

“Khi nghe tin mẹ mất, em run rẩy người, khóc nhiều lắm. Tối không thể nào chợp mắt ngủ được!”. Chi nghỉ học từ lớp 6 do nhà nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Chi cùng chị gái theo cha mẹ nay đây mai đó kiếm sống đủ mọi thứ nghề. - Chi nói trong nước mắt.

Được biết,  hai vợ chồng anh Lợi cưới nhau trên 20 năm. Mỹ Nương là con gái lớn, con trai kế 18 tuổi, con trai út 10 tuổi – Bé út đang đi học, ở dưới quê với ông bà. Hai con lớn theo cha mẹ lên Bình Dương làm ăn sinh sống. Mỹ Nương mới đi làm Công ty gỗ Tăng Uyên Trí (Bình Dương) được  hơn một tháng. Con trai lớn đi bán cá viên chiên, đồng thời lúc rảnh ở nhà phụ giúp chuyện gia đình.

"Trước đây ở dưới quê, hai vợ chồng làm nông, thu nhập chẳng được bao. Có người khuyên bảo, nên lên thành phố sinh sống kiếm tiền để trang trải cuộc sống quá khó khăn. Lên Bình Dương hai vợ chồng nộp đơn xin việc làm công nhân Công ty gỗ Trường Thành. Chúng tôi đã ký hợp đồng nhưng chưa nhận được sổ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội" – anh Lợi cho biết thêm.

 Ngày 10/4, vẫn còn nhiều nạn nhân nằm tại phòng cách ly - Ảnh: H.C

Ngày 10/4 anh Lợi vẫn chờ đợi người thân gửi giấy tờ dưới quê lên bổ sung cho phần giấy tờ thủ tục để mang xác vợ mình về quê an táng, bởi những giấy tờ như CMND, hôn thú… đã cháy thành tro tại nhà trọ. Bên cạnh đó, nỗi lo cho sức khỏe của con gái mình vẫn còn đang nằm tại khoa bỏng (BV Chợ Rẫy), với mức độ bỏng rất nặng.

Cùng ngày, chúng tôi trở lại hiện trường nơi xảy ra vụ nổ gas kinh hoàng và ghi nhận nhiều tấm lòng ấm áp tình người. Nngười dân không ai bảo ai đã tự lập thùng từ thiện kêu gọi sự giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân bị tử vong và bị bỏng do sự cố nổ khí gas gây ra.

Đọc thêm những vụ nổ gas thương tâm

>> TP.HCM: Dân hoảng loạn bỏ chạy sau vụ nổ gas
>> Nhà sập, nhiều người thương vong nghi do nổ gas
>> Sau vụ nổ gas, thiết bị cảnh báo rò khí gas đắt hàng
>> Nổ gas, 2 mẹ con chết thảm: Bát mì tôm oan nghiệt!
>> Nổ gas chết 2 cháu bé ở HN: Vượt lên giông bão
>> Nổ gas trong nhà nghỉ, 5 người trọng thương

“Hầu hết chúng tôi đều là lao động nghèo đến thuê trọ để đi làm mưu sinh. Việc bị rò rỉ khi gas gây nổ là điều không ai muốn, cái quan trọng là giúp đỡ người bị nạn vượt qua lúc này” – một người dân chia sẻ.

Trước đó chiều 9/4, đoàn lãnh đạo Thị ủy UBND, LĐLĐ TX Thuận An, Hội chữ thập đỏ P.An Phú (tỉnh Bình Dương) đã đến ân cần thăm hỏi hỗ trợ tiền mặt cho 11 nạn nhân đang nằm tại BV Chợ Rẫy, trung bình 3 triệu đồng/nạn nhân.

Riêng trường hợp tử vong là chị Nguyễn Thị Tám được hỗ trợ 4,5 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hồng - trưởng đoàn, cho biết "chúng tôi tiếp tục vận động, kêu gọi Mạnh Thường Quân đóng trên địa bàn chung tay hỗ trợ những nạn nhân trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng này".

Hiện còn rất nhiều hoàn cảnh đáng thương tâm, cần lắm sự chung tay góp sức của những nhà hảo tâm mở rộng tấm lòng nhân ái giúp đỡ các nạn nhân trong lúc khẩn thiết này. Địa chỉ liên hệ: Lầu 4, Khoa Bỏng - Tạo hình (BV Chợ Rẫy, Q.5, TPHCM).

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn