Cựu thủ môn Chelsea: Thành phố tại Italy như trong phim kinh dị

Hậu trườngThứ Hai, 16/03/2020 17:11:00 +07:00
(VTC News) -

Asmir Begovic miêu tả thành phố Milan tại Italy lúc này vắng vẻ, hiu quạnh như những cảnh phim kinh dị.

Thủ môn Asmir Begovic từng có thời gian chơi bóng tại Anh trong màu áo Chelsea và AFC Bournemouth. Anh chuyển sang thi đấu cho AC Milan trong giai đoạn cuối sự nghiệp và nếm trải cảm giác lo sợ. Italy là ổ dịch Covid-19 với 24.747 ca nhiễm, 1.809 người chết và 1.672 người trong cơn nguy kịch. 

Chia sẻ với Mirror, Begovic mô tả Milan hiện tại như... thành phố ma, khi đường phố hiu quạnh, không bóng người. Bao trùm Milan nói riêng và Italy nói chung là nỗi lo tột độ.

Cựu thủ môn Chelsea: Thành phố tại Italy như trong phim kinh dị - 1

Thủ môn Begovic.

"Tất cả bị phong toả. Đường phố hiu quạnh. Thứ duy nhất mở trong những ngày này là siêu thị. Bạn có thể mua một ít đồ ăn, sau đó đi thẳng về nhà. Điều đó thật điên rồ.

Đây là thành phố lớn. Tôi sống ở đó và thấy nó như trong phim kinh dị vậy. Mọi người cũng nói cảnh tượng hiện tại giống trong phim kinh dị, mà thực tế là như thế, tôi chưa từng trải qua điều này bao giờ. Tôi không chắc người ta có biết tình hình hiện tại tồi tệ thế nào không", Begovic chia sẻ. 

Dịch Covid-19 khiến các giải đấu hàng đầu châu Âu tạm nghỉ. Serie A phải ngừng lại đến ít nhất hết tháng 3, chưa rõ ngày trở lại. Italy cũng xác nhận 9 cầu thủ nhiễm virus corona. Begovic và các cầu thủ khác phải ở nhà, đến khi có thông báo tiếp theo.

"Dịch bệnh này khiến Italy choáng váng. Lý do là gì, tôi không biết, có thể liên quan đến mặt y học, nhưng Covid-19 khiến Italy điêu đứng. Tôi đồng cảm với đất nước hiện tại, khi có quá nhiều người thiệt mạng hay nhiễm bệnh. Thật khủng khiếp và đau đớn.

Nhìn sang các CLB khác, các cầu thủ cũng đối diện thảm hoạ này. Đó là cơn ác mộng. Bạn chỉ có thể hy vọng nhịp sống bình thường trở lại nhanh nhất có thể", Begovic khẳng định. 

Cựu thủ môn Chelsea: Thành phố tại Italy như trong phim kinh dị - 2

Người dân Italy được khuyến cáo ở nhà. 

"Mọi thứ chuyển biến quá nhanh, từ chỗ các trận đấu vẫn diễn ra bình thường, đến phải thi đấu ở sân không khán giả, rồi cuối cùng là hoãn.

Tranh cãi nổ ra rằng chúng tôi nên chơi tiếp hay không. Chúng tôi đã thi đấu ở sân không khán giả, đó là trải nghiệm không vui vẻ gì. Ngày tiếp theo, chúng tôi ngừng thi đấu, mọi thứ bị trì hoãn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mà đỉnh điểm là ở tuần này.

Rồi thành phố bị phong toả. Không nhà hàng nào mở quá 6 giờ tối. Mọi nơi đều đóng cửa. Chúng tôi đều không tập luyện, không được trở lại cho đến ngày 23/3, mà thời hạn chờ đợi ấy dường như sẽ bị nới rộng thêm", Begovic chia sẻ về sự nhàm chán khi không được tập luyện, thi đấu. 

Cựu thủ môn Chelsea: Thành phố tại Italy như trong phim kinh dị - 3

Đường phố Italy vắng người.

"Không ai ở AC Milan dương tính với Covid-19, và giờ họ (ban lãnh đạo) bảo chúng tôi ở nhà hết và nói 'chúng ta sẽ gặp nhau sau, khi chúng ta... gặp lại nhau'. Vậy đấy, họ ra lệnh, chúng tôi nghe lời.

Cảm giác thật kỳ lạ khi không được tập luyện. Bạn cố làm những việc khác, nhưng chỉ biết ngồi nhà xem Netflix. Tôi cố tỏ ra bận rộn, khiến mình không xuống tâm trạng và kiên nhẫn chờ đợi ngày trở lại cuộc sống bình thường".  

Begovic cũng nhấn mạnh: bóng đá có vai trò mang sự hứng khởi trở lại với mọi người, tạo ra nguồn năng lượng tích cực hơn.

"Bóng đá có tiếng nói quan trọng. Thể thao nói chung đang có sức mạnh to lớn trong thế giới của chúng ta hôm nay, với khả năng mang mọi người xích lại gần nhau. Tất nhiên, bóng đá có những vấn đề của nó, nhưng ở thời khắc khó khăn thế này, bóng đá có thể sử dụng sức mạnh của mình để mang lại sức mạnh tích cực, mang lại niềm vui cho mọi người", Begovic kết luận. 

Hạ Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn