Hào Anh cứ giận là đập Iphone, xe máy

Thời sựThứ Năm, 04/09/2014 03:27:00 +07:00

(VTC News) - Mẹ Hào Anh cho biết con trai mình toàn dùng Iphone nhưng cứ giận ai là đập điện thoại, đến nay đã đập gần chục chiếc.

(VTC News) - Mẹ Hào Anh cho biết con trai mình toàn dùng Iphone nhưng cứ giận ai là đập điện thoại, đến nay đã đập gần chục chiếc.

Tối 3/9, gặp phóng viên trong căn nhà trọ vừa mới dọn vào gần Cảng cá Cà Mau, bà Phạm Thị Thoa (mẹ Nguyễn Hoàng Anh, tức Hào Anh) bật khóc nức nở. Theo người mẹ 42 tuổi này, nửa năm qua Hào Anh đã tiêu sạch hàng trăm triệu.

Bà Thoa cho biết Hào Anh trở nên khó dạy từ đầu năm 2014 khi được nhận số tiền của các nhà hảo tâm hỗ trợ là gần 900 triệu đồng. Sau đó, Hào Anh quen được bạn gái là một nữ sinh Trung học Y tế và thường xuyên đập phá tài sản khi giận bạn gái.

6 tháng nay Hào Anh đòi mẹ mua 4 chiếc xe máy. Nhưng Hào Anh thường xuyên đập xe khiến mỗi lần đi sửa tốn 3-4 triệu đồng. Có tiền nó dùng toàn Iphone nhưng giận ai là đập, đập gần chục chiếc rồi”, bà Thoa  cho biết. 

Cũng theo bà Thoa số tiền còn lại của các nhà hảo tâm được cất giữ trong ngân hàng Hào Anh đã lấy tiêu hết. Tài sản lớn nhất của Hào Anh hiện có là căn nhà cấp 4 và thửa đất 360 m2 ở khóm 4, phường 8, TP Cà Mau với tổng chi phí khoảng 500 triệu đồng.

“Giờ muốn xài tiền cũng không có vì tài khoản hàng trăm triệu đồng đã tiêu hết chỉ còn lại 125.000 đồng. Hai tháng trước nó chở bạn gái đi Bạc Liêu chơi bị bắn tốc độ, không giấy phép lái xe bị phạt gần 4 triệu đồng”, bà Thoa nói về đứa con bất trị của mình.

Theo mẹ Hào Anh, gần đây cậu hay nổi giận, cứ giận là đập iphone
Trước đó, như VTC News đã đưa tin, tối 30/8 Hào Anh đi chơi về và xin tiền mẹ để đi chơi tiếp. Do sáng đó bà Thoa đã vét hết túi được 120.000 đồng đưa con nên không còn tiền. Bà nói “mẹ hết tiền rồi, giờ này còn đi đâu nữa”, Hào Anh liền giơ chân đá phăng hai chiếc quạt gió đang quay. Chưa dừng lại, cậu tiếp tục lớn tiếng đuổi mẹ với cha dượng là ông Nguyễn Xuân Hùng ra khỏi nhà.

Hàng xóm biết chuyện  đến giảng hòa cũng bị Hào Anh hung hăng chửi mắng khiến họ 'lắc đầu' bỏ về.

Hào Anh trước căn nhà vừa mới xây từ số tiền mọi người hỗ trợ 
Theo bà Thoa, từ ngày vào nhà mới vào cuối tháng 5 đến nay, cậu con trai 18 tuổi này có khoảng chục lần lớn tiếng đuổi vợ chồng bà.

Thấy anh trai hỗn xược, Nguyễn Hào Em bực bội nhưng không thể khuyên anh nên bỏ nhà xuống Đầm Dơi phụ hồ kiếm sống. Còn Hào Anh, khi học gần xong khóa cắt tóc thì nghỉ, giờ không còn tiền mở tiệm, suốt ngày chỉ biết đi chơi và tiêu tiền.

Vào tháng 4/2010, dư luận xôn xao trước thông tin vợ chồng chủ trại tôm Huỳnh Thanh Giang – Mã Ngọc Thơm giống bạo hành trẻ em. Công an giải cứu Hào Anh ra khỏi “địa ngục trần giang”.  Nửa năm sau đó, vợ chồng này lĩnh 23 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và Hành hạ người khác.

Đại gia Lê Ân trao số tiền hỗ trợ Hào Anh
Vụ án khép lại, Hào Anh được đại gia Lê Ân tặng 100 triệu đồng. Do cậu còn nhỏ tuổi, một phóng viên miền Tây đứng tên sổ tiết kiệm đến đầu năm nay lãi phát sinh thêm 51 triệu.

Với 151 triệu đồng này cùng hơn 700 triệu đồng được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Cà Mau trao vào đầu năm, Hào Anh có được gần 900 triệu đồng. Hào Anh dùng 600 triệu đồng để xây nhà ở cùng mẹ, cha dượng và các em.

Mẹ và bố dượng Hào Anh chăm em khi em Hào Anh bị hành hạ 4 năm trước
Thông tin Hào Anh ngược đãi cha mẹ khiến dư luận bất bình. Hành vi này vi phạm khoản 1, Điều 57, Nghị định 167 về lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình. Công an phường 8, TP Cà Mau đang lập thủ tục xử phạt Hào Anh từ 100.000-300.000 đồng.

Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn