Hành trình từ 'người chồng quốc dân' thành kẻ phản bội đốn mạt của Công trong 'Gạo nếp gạo tẻ'

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 29/07/2018 11:26:00 +07:00

Trong phim "Gạo nếp gạo tẻ", Công từng hứa sẽ không bao giờ để ai có thể khiến Hương phải khóc nhưng rốt cục, anh ta lại là người khiến cô bị tổn thương và rơi nước mắt nhiều nhất.

Gạo nếp gạo tẻ là bộ phim truyền hình đang gây sốt trên HTV. Trong đó, mối tình của Công và Hương nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ khán giả.

Công ít hơn Hương một tuổi, là người đàn ông nhu nhược, bất tài nhưng hết lòng yêu thương vợ con. Anh từng quỳ trước mặt mẹ vợ, xin bà đừng làm tổn thương Hương. Anh từng hứa với Hương sẽ không để ai làm cô rơi nước mắt. Với những hành động ấy, Công được nhiều khán giả truyền hình gọi là "ông chồng quốc dân". 

Tuy nhiên, vì tiền, Công chấp nhận trở thành tình nhân của cô chủ Nhi và tìm mọi cách rũ bỏ vợ con. Đầu tiên, anh ta hẹn Hương vào một nhà hàng sang trọng. Tại đây, khi Hương chưa kịp ăn miếng bánh, Công phũ phàng đề nghị ly hôn. Anh ta lớn tiếng tuyên bố với người vợ từng vì anh mà phải chịu nhiều khổ sở: “Anh không muốn sống với em nữa". Tiếp đến, Công chê bai vợ: "Nhìn em không giống phụ nữ chút xíu nào? Anh chán em lắm rồi"

Tuy nhiên, trong cuộc nói chuyện này, Công không dám thừa nhận với Hương là có người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của họ.

Video: Công lần đầu đòi ly hôn với Hương 

 

Sau đó, Công ngang nhiên thừa nhận là muốn ly hôn vợ để cặp bồ với sếp giàu có. Anh ta đưa ra lời so sánh khiến Hương đau khổ: “Em thì cho anh 30 ngàn mỗi ngày để tiêu xài, trong khi ấy cô ấy cho anh thẻ tín dụng 200 triệu để tiêu xài thoải mái… Nói thật, chưa bao giờ anh cảm thấy mình có thể ngẩng cao đầu để làm người như bây giờ!”.

Công cho rằng, cuộc hôn nhân với Hương khiến anh ngột ngạt như đang sống trong nhà tù. Anh ta muốn được tự do và không muốn quay lại cuộc sống nghèo hèn như trước kia. Người chồng bội bạc này dành những lời rất phũ phàng cho vợ: “Anh xin em đó, buông tha cho anh đi!”, “Với anh, em không còn là một người phụ nữ bên cạnh anh nữa. Tự bản thân em biến em thành một bà chị già xấu xí bên cạnh anh”. Thậm chí, anh ta còn van xin: “Chị ơi chị, làm ơn hãy trả lại tự do cho em đi!”.

Video: Công gọi vợ là chị và van xin được tự do

Ở bên Nhi, Công được đi xe sang, tiền tiêu không phải nghĩ. Vì thế, mặc cho Hương ra sức níu kéo, anh ta nhất quyết rũ bỏ cô và hai đứa con nhỏ. Khi chú và em của Hương tới van xin anh quay trở lại, anh ta lạnh lùng tuyên bố: "Đã quá trễ rồi".

Thậm chí, khi em vợ nhắc tới hai đứa con nhỏ, Công thể hiện rõ sự ích kỷ khi tuyên bố: “Anh suy nghĩ đi suy lại rất nhiều lần rồi, anh không muốn suy nghĩ nữa đâu. Chẳng qua anh muốn được tự do thôi, một yêu cầu đơn giản như vậy mà sao chị Hai em cứ làm khó anh hoài”. Nghe những lời cạn tình của Công, chú của Hương không thể kiềm chế được cơn tức giận, lao vào đánh anh ta tới tấp.

Video: Công từ bỏ vợ và hai con để được ở bên nhân tình giàu có

Khi biết tin Công có nhân tình và đòi ly hôn, em gái Hương là Hân rất tức giận. Cô lập tức tới gặp Nhi và có những hành động cảnh cáo. Tuy nhiên, hành động của Hân chỉ là đổ thêm dầu vào lửa.

Tức giận vì cách cư xử của em gái Hương, Nhi gây sức ép lên Công. Sợ bị cô nhân tình giàu có bỏ rơi, Công trở về nhà trách móc, sỉ vả Hương ngay trước cửa nhà, với sự chứng kiến của hàng xóm. Công lớn tiếng tuyên bố, Nhi quá hiền chứ nếu là anh, anh đã gọi công an tới bắt em gái của Hương.

Trước khi bỏ ra đi, Công đe dọa vợ: "Còn bản thân cô đừng ép tôi phải cạn tình cạn nghĩa với cô". Không những thế, Công còn thuê người quay lại cảnh anh sỉ vả vợ để làm quà cho nhân tình nguôi giận.

Dù Công ra sức đòi ly hôn nhưng Hương không đồng ý. Cô muốn giữ cho hai con một gia đình trọn vẹn. Sốt sắng muốn được ở bên nhân tình, Công không từ thủ đoạn, bày mưu để Hương phải buông tay.

HTV2_Photos_GAO NEP GAO TE tap 35 (7)

Những lời van xin của Hương cũng không làm Công mủi lòng.

Sau rất nhiều ngày lẩn tránh vợ con, Công bất ngờ gọi điện cho Hương và bảo cô về nhà. Vừa bước vào cửa, Hương sững người khi thấy chồng cầm bó hoa hồng đứng đợi. Hương hạnh phúc vì tưởng Công vẫn nhớ tới kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Hương như rơi xuống địa ngục khi Công tiếp tục đưa ra lời đề nghị ly hôn. Anh ta vào phòng đem một ba lô to bao gồm các album từ nhỏ đến lớn của anh, thêm loạt áo thun cũ rách vai, sờn gấu để tặng Hương làm quà chia tay.

Anh ta trơ trẽn tuyên bố: "Hôm nay, tôi tặng cô tất cả, từ nhà cửa tới hai con. Nói chung là tất cả những gì mà Trần Thành Công có được, tôi sẽ cho cô hết. Đây, album hình hồi nhỏ của tôi, đây là hình lúc tôi vừa mới lớn, đây là hình tôi tốt nghiệp đại học, cô giữ hết đi. Khi nào nhớ tôi, cô lôi ra mà ngắm".

Kế đến, Công mỉa mai Hương: "Thứ này, tôi đảm bảo cô sẽ thích nó. Đây là những áo thun cũ của tôi, cái rách vai, cái giãn cổ. Cô rất thích mặc nó. Cô cứ giữ đi. Khi nào nhớ tôi, mang ra mặc cho đã". Công tức giận nói với Hương: "Với cô, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới, còn với tôi, là kỷ niệm ngày vào tù". Tức giận trước thái độ bạc bẽo của Công, Hương đuổi anh ta ra khỏi nhà, đóng trái cửa rồi bật khóc tức tưởi.

Mặc dù vậy, Công vẫn không buông tha cho vợ. Đê hèn hơn, anh ta vác loa quay lại đứng trước cửa nhà hét lớn: “Trần Ngọc Hương, hãy trả lại tự do cho tôi. Tôi muốn được tự do”.

Dù cho Hương van nài xin anh hãy im lặng vì hai đứa con ở nhà sẽ nghe thấy nhưng anh vẫn không chịu ngưng. Hương chỉ còn cách chạy vào nhà, nhốt hai đứa nhỏ vào phòng mặc cho chúng gào thét hỏi “có phải giọng của ba không, ba đang nói gì vậy mẹ?”

Video: Công dùng mọi thủ đoạn đê hèn để đòi ly hôn với Hương

Không chỉ gây sự ở nhà, Công khi lái xe đến công ty của vợ để ép cô ký đơn ly hôn. Anh còn khôn vặt đến mức in sẵn 2 tờ đơn ly hôn, khi Hương xé tờ này anh vẫn còn tờ khác để chìa ra.

Mặc dù liên tiếp nhận những đắng cay nhưng Hương vẫn tìm gặp Công để một lần nữa thuyết phục anh ta quay trở về. Nỗ lực của cô chỉ càng khiến Công thêm tức giận. Anh ta phũ phàng nói: "Đối với tôi, cô không phải là phụ nữ. Cô như một khúc gỗ. Tôi chán cô tới tận cổ rồi... Đừng bao giờ giở thêm trò gì nữa để níu kéo tôi nữa". Khi Hương níu tay, Công không ngại xô vợ ngã dưới đường rồi thản nhiên cùng nhân tình lái xe đi.

Với những hành động trên, Công từ nhân vật được mệnh danh là "ông chồng quốc dân" trở thành kẻ phản bội đáng ghét nhất phim Gạo nếp gạo tẻ.

Trà My
Bình luận
vtcnews.vn