Hành trình truy bắt nhóm giang hồ nổ súng vào nhà nghỉ ở Hà Nội

Pháp luậtThứ Bảy, 05/11/2016 09:11:00 +07:00

Hàng chục cảnh sát Hà Nội đổ quân tới nhiều địa phương truy tìm nhóm côn đồ nã loạt đạn AK vào nhà nghỉ trả thù nhầm khiến một lễ tân tử vong.

Công an Hà Nội đang truy tìm Nguyễn Vinh Long (Long “Ma”, 37 tuổi) - nghi can chính vụ nổ súng vào nhà nghỉ Nam Cường trên phố Nguyễn Thị Định (quận Cầu Giấy, HN) khiến lễ tân Lường Văn Luyện (20 tuổi, quê Điện Biên) tử vong và một thanh niên sống gần đó thương tích.

Số vũ khí cảnh sát thu giữ.

Số vũ khí cảnh sát thu giữ.

Rạng sáng 27/10, để giải quyết mâu thuẫn của Nguyễn Xuân Trường (28 tuổi, quận Cầu Giấy), Long, Hoàng Quốc Hùng (41 tuổi, quận Đống Đa), Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, ở quận Đống Đa) cùng nhiều thanh niên mang 2 khẩu súng AK, súng colt xoay…tới khu vực đường Nguyễn Thị Định.

Truy đuổi nhầm một người đi đường và khi anh này chạy vào nhà nghỉ Nam Cường, nhóm côn đồ đã nã súng khiến nam lễ tân tử vong. Dọc đường bỏ đi, nhóm sát thủ còn gây thương thích cho một người dân ở đây.

Hai ngày sau vụ án, PC45 Hà Nội xác định được danh tính nhóm nghi phạm. Theo một nguồn tin, Hùng và một đồng phạm hẹn gặp nhau tại Nghệ An để trốn sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Khi tổ công tác 9 người do thiếu tá Lý Hoài Nam (Đội phó Đặc nhiệm PC45) chỉ huy chuẩn bị lên đường thì lại nhận được thông tin "Hùng nghi ngờ bị đồng bọn bán đứng nên không trốn cùng theo kế hoạch mà quay ra Bắc”. Trong khi đó, một tổ trinh sát khác đã vào miền Nam để bắt đồng bọn của Hùng.

hien-truong-no-sung4_usmw

Hiện trường vụ nổ súng

Cảnh sát cho hay từng 4 lần đi tù nên Hùng luôn cảnh giác. Ra đến Hà Nội, Hùng thuê taxi về huyện Phú Xuyên gặp Thắng, dọc đường “chỉ đạo” tài xế lúc đi nhanh, khi chạy chậm và luôn ngó xung quanh. Không đi hết chặng đường, tới huyện Thường Tín, Hùng đổi sang đi xe ôm. “Ngay lúc Hùng thuê xe ôm, chúng tôi có thể bắt giữ nhưng sẽ vuột mất tên Thắng”, thiếu tá Nam cho biết.

Phát hiện Thắng vào một nhà nghỉ ở huyện Phú Xuyên, cảnh sát sau khi sàng lọc khách thuê hàng chục phòng ở đây đã ập vào bắt. Thấy động, Hùng đang trong phòng tắm liền chốt chặt cửa song đã bị trinh sát đạp cửa khống chế.

Ngay sau khi di lý Hùng, Thắng về trụ sở PC45, thiếu tá Nam cùng đồng đội nhận lệnh lên đường vào một huyện miền núi Thanh Hoá cách gần 300km để bắt Trường. Đây là nơi đang xây dựng thủy điện, có tới hàng nghìn công nhân với hàng chục lán trại.

“Chúng tôi sàng lọc các mối quan hệ từ kẻ xã hội đen đến gái mại dâm từng ở Hà Nội để xác định nơi Trường trốn”, thiếu tá Nam kể. Kiểm tra cuốn chiếu từng khu lán trại, sáng 30/10, tổ công tác xác định Trường đang ở lán trại tự lập của người đàn ông mới ra tù. Khi bị bắt, Trường đang trong tình trạng “ngáo đá”.

Trong khi đó, tổ công tác tại miền Nam nhận được thông tin một đồng bọn của Hùng không trốn sang Campuchia như dự kiến mà đón xe khách đi từ Nghệ An vào TP HCM. Sau 400km, đến địa phận Sông Cầu (tỉnh Phú Yên), với sự phối hợp của cảnh sát giao thông Tuy An (Phú Yên), kiểm tra chiếc xe, trinh sát đã bắt được nghi can này.

Nhà chức trách cho hay, khi bắt 4 nghi can đã thu 2 khẩu súng AK, 60 viên đạn các loại… Chúng khai, số vũ khí này đều của Long “Ma” mang từ nước ngoài về.

Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Video: Xả súng tại hộp đêm ở Mỹ, ít nhất 19 người thương vong

 

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn