Hành trình truy bắt nghi can sát hại bảo vệ rồi móc mắt ở Đà Nẵng

Pháp luậtThứ Hai, 17/10/2016 13:09:00 +07:00

Nhận định hung thủ giết bảo vệ bãi biển Đà Nẵng có thể có biểu hiện phê ma túy, Công an Đà Nẵng triển khai nhanh lực lượng vây bắt nghi phạm khi y đang lẩn trốn ở bè cá ven sông Hàn.

Sáng 17/10, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) Trần Thị Thanh Tâm cho hay, lãnh đạo quận vừa có quyết định khen thưởng với 1 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ giết người tại bãi tắm Mân Thái (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) vào rạng sáng 15/10.

Ngoài giấy khen, UBND quận Sơn Trà còn thưởng nóng 10 triệu cho tập thể cán bộ, chiến sĩ công an quận đã tham gia quá trình phá án. "Đây là quyết định khen thưởng đột xuất nhằm động viên lực lượng công an đã kịp thời phá án để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận", bà Trần Thị Thanh Tâm chia sẻ.

NGHI CAN

 Thời điểm gây án, Lê Tấn Tài khai mình có sử dụng ma túy đá.

Như VTC News đã thông tin, chiều 15/10, Công an TP Đà Nẵng đã bắt được đối tượng Lê Tấn Tài (sinh năm 1982 trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), nghi phạm sát hại bảo vệ bãi tắm tại phường Mân Thái vào rạng sáng cùng ngày.

Theo lời khai của nghi phạm, y đi đang lang thang trên bãi biển Mân Thái vào tối 14/10. Tài bất ngờ nhìn thấy ông Trần Văn Bang (sinh năm 1965, trú phường Mân Thái, nhân viên bảo vệ bãi tắm) đang đốt giấy trước mặt mình.

Cho rằng hành động đốt giấy xúc phạm mình nên Tài đã lao vào đánh ông Bang. Trong lúc giằng co, Tài ra tay sát hại nạn nhân. Sau khi gây án, Tài ra một bè nuôi cá dưới chân cầu Thuận Phước (TP. Đà Nẵng) để lẩn trốn và bị bắt vào buổi chiều. Tên này thừa nhận lúc gây án có sử dụng rượu bia. Đặc biệt, kết quả kiểm tra nhanh tại chỗ cho thấy Tài dương tính với ma túy.

Được biết, khi người dân phát hiện ra nạn nhân, thi thể của ông Bang không còn nguyên vẹn, mắt bị móc. Tiếp cận hiện trường, căn cứ các dấu vết hiện trường và thông tin từ người dân, Công an nhận định kẻ giết người có khả năng bị "ngáo đá", nên tung lực lượng rà soát, khoanh vùng đối tượng, nhất là tập trung điều tra các đối tượng nghiện hút ma túy.

Gần 10 giờ điều tra, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nghi phạm gây án. Phát hiện đối tượng Lê Tấn Tài đang lẩn trốn tại một lồng bè nuôi cá ngoài biển thuộc phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với Bộ đội Biên phòng tiến hành truy xét và bắt giữ Lê Tấn Tài lúc 14h chiều 15/10.

"Tài sinh ra và lớn lên tại phường này rồi cưới vợ và chuyển xuống sinh sống tại phường Mân Thái. Tuy nhiên, Tài thường hay uống cà phê trên đường Vân Đôn, ngay trước mặt UBND phường Nại Hiên Đông mỗi sáng. Sáng hôm xảy ra án mạng Tài vẫn vô tư ngồi uống cà phê, trò chuyện với mọi người xem như không có chuyện gì xảy ra", một phụ nữ quen biết với hung thủ cho hay.

giet nguoi

 Hơn 10 giờ đồng hồ điều tra, công an Đà Nẵng đã vây bắt được nghi phạm gây án.

Trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo phá án, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết: "Lê Tấn Tài và nạn nhân từng ăn chung ngủ chung với nhau. Tối 14/10, Tài cũng tìm tới chỗ ông Bang nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn với ông này dẫn đến xô xát.

Khi ông Bang bỏ chạy, Tài đuổi theo, vật ngã ông Bang xuống đất, đấm vào mang tai và vào trán khiến ông này gục tại chỗ. Sau đó Tài lôi ông Bang dìm xuống biển cho đến chết. Không dừng ở đó, Tài còn kéo ngược ông Bang lên và móc cả hai mắt của nạn nhân.

Đây là hành vi phạm tội hết sức tàn độc, dã man lần đầu tiên xảy ra ở Đà Nẵng. Sau khi khám nghiệm tử thi, bộ phận kỹ thuật hình sự khẳng định ông Bang bị móc cả hai mắt, chứng tỏ kẻ gây án hết sức hung hãn và nhiều khả năng đây là một đối tượng "ngáo đá".

Video: Toàn cảnh vụ giết người chặt xác rúng động Cao Bằng

Đắc Đức
Bình luận
vtcnews.vn